Một Thiếu úy CSGT hy sinh anh dũng
Cuộc chiến không khoan nhượng với bọn tội phạm
Thời gian gần đây, nhiều người dân trong vùng phản ánh tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở khu vực sông Thương, thuộc địa phận xã Dương Đức, huyện Lạng Giang diễn ra hết sức nhức nhối. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa, tập trung xử lý vi phạm khai thác cát sỏi trái phép.
Ngày 27/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang lên kế hoạch thực hiện. Theo đó, Phòng đã huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, kết hợp với CSGT đường thủy và Công an các huyện, ngành Giao thông, chính quyền các xã ven sông Thương rà soát lại các phương tiện thủy và đội ngũ thuyền viên, người lái… để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép.
Trong 2 ngày (28 và 29/4), lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 6 thuyền đang khai thác cát trái phép, xử phạt hơn 40 triệu đồng. Sang đến ngày thứ 3 (đêm 30/4, rạng sáng 1/5), Tổ công tác gồm CBCS của Phòng, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Hoan lại lên đường tuần tra như kế hoạch.
Khoảng 2h cùng ngày, Tổ công tác phát hiện trên đoạn sông thuộc xã Minh Đức, huyện Lạng Giang có 3 tàu đang hút cát trái phép. Lập tức, thông tin này được báo về lãnh đạo Phòng CSGT.
Được biết, những thuyền hút trộm cát thường hoạt động từ 0h đến 4h hằng ngày và hoạt động rất tinh vi, các chủ thuyền thường cắm thuyền giữa sông rồi cắm vòi hút cát. Hễ thấy có động, chúng rút vòi phi tang, do đó rất khó cho công tác bắt giữ. Vậy nên khi nhận được tin báo của Tổ công tác, nhiều mũi trinh sát của Phòng CSGT đã khẩn trương có mặt.
Tại thời điểm đó, hai đồng chí Nguyễn Văn Hoan và Tôn Văn An điều khiển xe máy men theo bờ đê, sau đó bí mật đỗ gần mép sông chỗ tàu hút trộm cát đang hoạt động. Ở đầu bên kia, hai đồng chí Tống Đức Tuấn và Hoàng Văn Hải cũng nhanh chóng tiến lại gần. Khi đến bến đò Mom, thuộc xã Minh Đức, 4 đồng chí đã mượn thuyền nan chèo ra các tàu kiểm tra. Cùng lúc, lực lượng hỗ trợ trên bộ đi ca nô ra tiếp ứng.
Khi Tổ công tác xuất hiện, chiếc tàu thứ nhất và thứ hai đã tắt máy theo yêu cầu của lực lượng Công an. Sau đó, đồng chí Tống Đức Tuấn và Tôn Văn An chèo thuyền sang tàu thứ 3 để kiểm tra, còn hai đồng chí Hoan và Hải ở lại lập biên bản vi phạm. Thấy Tổ công tác chia nhỏ lực lượng, đồng loạt ở cả 3 tàu, các đối tượng đã dùng dao nhọn, gậy gộc, đất đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.
Đồng chí Tuấn bị các đối tượng dùng búa đập mạnh vào lưng, anh bị ngã, phải bám vào mạn tàu. Sau đó, đồng chí An đã chèo thuyền tới hỗ trợ đưa anh vào bờ. Đồng chí Hoan trong lúc khống chế không cho các đối tượng tiếp tục tấn công đã bị thương nặng vào đầu. Anh ngất ngay tại chỗ và ngã xuống sông. Đồng chí Hải đã rút súng bắn chỉ thiên để khống chế các đối tượng, nhưng bọn chúng vẫn cố tình tấn công Tổ công tác.
Lúc này, lực lượng CSGT tăng cường cũng đi ca nô tới nơi. Thấy vậy, các đối tượng vi phạm trên tàu thứ nhất đã chặt dây neo tàu để ngăn ca nô đuổi theo. Sau đó, chúng đâm thủng tàu cho nước tuôn xối xả vào các khoang rồi nhảy xuống sông bơi vào bờ.
Một mũi trinh sát khẩn trương tìm kiếm đồng chí Hoan, mũi khác ém ở các tàu còn lại không để các đối tượng quay lại đánh chìm tàu. Các đồng chí còn lại đuổi theo truy bắt các đối tượng vi phạm… Đến 8h ngày 1/5, thi thể Thượng sĩ Nguyễn Văn Hoan đã được tìm thấy và đưa về gia đình.
Gương anh sáng mãi
Cố nén xúc động trước sự hy sinh của người chiến sỹ trẻ, Thượng tá Lê Hồng Truyền, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang - người trực tiếp chỉ huy Tổ công tác trong cuộc chiến đấu rạng sáng 1/5 cho biết, Thiếu uý Nguyễn Văn Hoan (anh được phong quân hàm sau khi hy sinh) là một cán bộ rất năng nổ, luôn nhiệt tình với công việc. Anh sống chan hoà, gần gũi với anh em, đồng chí trong đơn vị. Năm 2007, đồng chí Hoan về công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh. Từ đó đến nay, anh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được gia đình, bạn bè tin cậy.
Đến tiễn đưa Thiếu uý Nguyễn Văn Hoan về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi bố đẻ anh, Trung tá Nguyễn Văn Thông, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang ngồi thẫn thờ bên quan tài của con. Ông không khóc được nữa, nước mắt đã chảy ngược vào trong khi nhìn thấy đứa cháu nội 6 tháng tuổi đeo khăn tang trắng nằm trong vòng tay người mẹ đang lả đi vì đau đớn…
Được biết, ngày 2/5, sau khi Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực điều tra và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ, khai thác cát trái phép trên sông, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến việc khai thác cát trái phép và chống người thi hành công vụ.
Hiện sự việc vẫn đang khẩn trương được điều tra làm rõ. Trước đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã phát động phong trào học tập tấm gương "Vì nước quên thân", dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Thiếu úy Nguyễn Văn Hoan trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang