Người Phó trưởng Công an xã hết lòng vì công việc

16:00 03/11/2009
Sau vài lần hẹn, tôi được anh Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Công an xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) mời về nhà chơi. Căn nhà khang trang của gia đình anh nằm giữa khu vườn rộng với hàng ngàn cây cà phê và tiêu. Anh bảo đó là thành quả của vợ chồng anh và các con sau bao năm lập nghiệp...

Đúng giờ trưa, vợ anh đon đả sắp cơm nhưng khi chúng tôi vừa ngồi vào mâm thì điện thoại di động của anh Lăng đổ chuông. Thượng úy Trần Nguyên Tuấn - Đội phó Đội Điều tra Công an huyện gọi nhờ anh phối hợp truy bắt nóng đối tượng gây án rồi chạy trốn vào địa bàn xã. Không chút chần chừ, anh Lăng buông bát cơm xuống, lấy công cụ hỗ trợ lên đường. Tôi cũng vội lên xe máy cùng anh lao nhanh đến địa điểm tập hợp lực lượng…

Cuộc truy bắt diễn ra khá căng thẳng trong khu vực rẫy nhưng cũng đã kết thúc thành công. Bộ quần áo anh Lăng lấm lem bùn đất, rách tả tơi vì quần nhau với đối tượng. Hai anh em trở về nhà, bụng đói meo, ăn vội bát cơm trưa khi đồng hồ đã chỉ gần... 4h chiều.

Đức Minh là xã diện tích rộng, có QL14 chạy qua, là địa bàn giáp ranh với 4 xã và 1 thị trấn, thành phần dân cư đa dạng. Tích cực trong phong trào phòng chống tội phạm, nên năm 2000, anh Lăng được bầu làm Công an viên xã. Đã từng qua quân ngũ anh nắm bắt công việc Công an rất nhanh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã. Với phương châm "phòng hơn chống", anh đã nắm bắt tình hình, lên danh sách các đối tượng cần chú ý… để quản lý, giáo dục tại xã.

Khu vực ngã ba đường mới (giáp ranh xã Đắk Sắc), thôn Đức Tân, thôn Đức Thuận, khu Đồi 16… vốn là những điểm phức tạp, có nhiều thanh thiếu niên các nơi đến càn quấy, trộm cắp. Anh Lăng và đồng đội đã đến từng nhà, gặp từng đối tượng để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, yêu cầu ký cam kết, đồng thời thường xuyên tuần tra kiểm soát sát sao, xử lí kịp thời những hành vi vi phạm; do vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, đã dẹp yên được những điểm nóng này, nhân dân trong xã rất vui mừng.

Tháng 7/2009, Công an huyện phát hiện đối tượng ở nơi khác đến lừa đảo nhiều người trên địa bàn xã Đức Minh với số tiền rất lớn, nếu không ngăn chặn ngay thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Giữa trưa, ngay khi cuộc họp với lãnh đạo UNBD xã vừa kết thúc, nhận điện thoại của Thượng tá Phạm Văn Vận - Trưởng Công an huyện, anh Lăng vội vàng lên huyện ngay. Sau khi trao đổi, Thượng tá Vận hỏi: "Việc này rất nhạy cảm vì đối tượng núp danh tôn giáo, người bị hại cũng phần lớn là giáo dân, cậu có làm được không?". Suy nghĩ một chút, anh Lăng quả quyết: "Tôi xin nhận nhiệm vụ".

Ngay trong ngày, anh Lăng và một số Công an viên thông thạo địa bàn bí mật kiểm tra thông tin và xác minh, bắt gọn đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên thật là Lê Thị Hồng Nhung (ở Vũng Tàu) đã lừa đảo hàng chục hộ dân ở Đức Mạnh được gần 4 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2008 đến nay, anh Lăng đã tham gia xử lý 42 vụ việc về hình sự với 44 đối tượng, chuyển Công an huyện điều tra 20 vụ với 21 đối tượng. Các vụ việc anh giải quyết đều rất cẩn thận, đúng pháp luật, nghiệp vụ, công minh, không xảy ra tình trạng bị khiếu kiện...

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đức Tiến cho biết: "Đồng chí Lăng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn xã. Đảng ủy và chính quyền xã rất tin tưởng vào lực lượng Công an"

Nguyễn Hoàng Đoàn

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù - có hiệu lực từ 10/10/2023 đã trở thành điểm tựa mới, mở ra một cánh cửa khác: Cánh cửa của niềm tin và cơ hội.

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文