Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng:

Người chỉ huy nhiều chuyên án hình sự

09:32 10/12/2014
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, ngay từ nhỏ, Vương đã có ước mơ trở thành một chiến sĩ Công an để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Tốt nghiệp THPT, Vương tham gia nghĩa vụ phục vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động và Bảo vệ Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Trong thời gian 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Kiều Văn Vương kiên trì ôn luyện và thi đỗ Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ra trường, anh về nhận công tác tại Công an huyện Duy Xuyên. “Được về cống hiến tại quê nhà, tôi vui lắm nên đã nỗ lực hết mình”, anh chia sẻ.
Công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam, Kiều Văn Vương đảm nhận các vị trí từ đội phó Đội Trọng án; đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp; đội trưởng Đội Thanh tra pháp luật và kiểm tra hướng dẫn công tác điều tra, xử lý tội phạm (Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Nam), và ở vị trí công tác nào, anh cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, khi làm Đội phó Đội Trọng án, anh cùng với đồng đội điều tra, khám phá hàng chục vụ trọng án; nhất là những vụ án giết người xảy ra tại bãi vàng Phước Sơn, góp phần ổn định ANTT địa bàn.
Trung tá Kiều Văn Vương.

Năm 2009, do hoàn cảnh gia đình, anh đã xin chuyển công tác về Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và làm cán bộ điều tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH. Về đảm trách địa bàn “mới toanh”, lạ lẫm với từng con đường, góc phố, nhưng anh đã tham gia cùng đồng đội phá nhiều vụ án. Tháng 9/2012, sau khi được bổ nhiệm Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, anh đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công, đặc biệt là các chuyên án mại dâm. Anh kể, trước những diễn biến phức tạp về tình hình “gái gọi” trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, song song với việc phân công các trinh sát, anh cũng lăn lộn xuống địa bàn nắm hoạt động của đường dây này. Kết quả, Ban chuyên án đã “cất vó”, 37 gái bán dâm, 3 đối tượng tổ chức và chứa mại dâm bị bắt gọn…

Trong quá trình công tác, anh luôn tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, cải tiến lề lối làm việc, đảm bảo việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nửa đầu năm 2014, anh cùng với tập thể đội xác lập gần 10 chuyên án, bắt, xử lý trên 100 đối tượng, đấu tranh mở rộng làm rõ trên hàng chục vụ án hình sự khác. Cùng với đó, các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn đều được anh chỉ đạo lực lượng tổ chức điều tra làm rõ, đề nghị xử lý nghiêm minh. Qua đó, khởi tố theo điều tra tố tụng hình sự trên 200 vụ án, bắt giữ, xử lý gần 300 bị can, thu hồi tài sản hàng tỉ đồng cho bị hại.

Ghi nhận những nỗ lực của Kiều Văn Vương, tháng 5/2014 Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã bổ nhiệm anh giữ chức Phó trưởng Công an quận Thanh Khê. Ở cương vị lãnh đạo, anh vẫn luôn gần gũi với CBCS để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Vừa chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, anh luôn quan tâm xây dựng các nội dung, chương trình hành động nhằm đẩy mạnh phong trào Quần chúng BVANTQ trên địa bàn. Trong mấy tháng “nắm quyền” Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận, anh đã chỉ đạo lực lượng CSĐT triệt phá 1 băng nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan hàng chục đối tượng, phối hợp với Phòng CSĐT  tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phá nhanh hai vụ án giết người do nguyên nhân xã hội xảy ra trên địa bàn quận…

Thượng tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê nhận xét: “Trung tá Kiều Văn Vương là người tận tụy hết mình vì công việc. Sự quyết tâm và nỗ lực của anh đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm hình sự của lực lượng Công an, qua đó giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng dân”.

Thân Lai

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文