Người có duyên làm Công an
Cái duyên làm Công an đến với anh Cường rất sớm. Năm 1982, lúc mới 15 tuổi, ban ngày đi học, tối về làm bài tập xong, Cường lại cùng anh em Công an ấp đi tuần suốt đêm. Một năm sau, anh được bà con trong ấp tín nhiệm bầu làm trưởng Công an ấp.
Đến cuối năm 1988, ở tuổi 21, anh được bổ nhiệm làm trưởng Công an xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới). Khi đó anh là một trong những đảng viên (18 tuổi anh được kết nạp Đảng), Trưởng Công an xã trẻ nhất tỉnh An Giang.
Tình hình an ninh trật tự trong xã khá phức tạp, nên không ít người lúc đó nghi ngờ khả năng của người Trưởng Công an trẻ tuổi này. Anh nhớ lại: "Lúc đó mình hồi hộp, lo lắng lắm. Bà con tín nhiệm, cho nên phải cố gắng để không phụ lòng tin của mọi người ".
Mỹ Hội Đông là xã đầu nguồn của huyện Chợ Mới, dân số rất đông với 27.034 nhân khẩu và phần lớn người dân sống bằng nghề nông, còn lại là sản xuất gạch, ngói, nước chấm và dệt võng. Từ năm 1990 đến nay, Mỹ Hội Đông luôn là lá cờ đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của huyện Chợ Mới. Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, hai năm (2003 - 2004) không xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, không có đối tượng nghiện ma tuý và tệ nạn mại dâm. Lực lượng Công an phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã thành lập 10 đội dân phòng, xây dựng 153 tổ tự quản.
Hằng ngày, tranh thủ giải quyết nhanh công tác chuyên môn tại trụ sở, anh Cường lại xuống tận ấp tìm hiểu cuộc sống của người dân, lắng nghe ý kiến của mọi người về tình hình an ninh trật tự trong xã, để kịp thời có biện pháp giải quyết. Anh cùng anh em đến từng nhà phát thư, vận động bà con tham gia tố giác tội phạm. Riêng năm 2004 phát ra 3.800 phiếu, sau khi thu về 3.600 phiếu qua xác minh có 107 đối tượng đúng như thư tố giác, chủ yếu là thanh niên tụ tập uống rượu, gây gổ đánh nhau. Anh đến nhà những thanh niên này gặp gỡ bố mẹ họ để cùng nhau tìm biện pháp giáo dục sao cho hiệu quả. "Hơn 20 năm tham gia Công an ấp, rồi Công an xã, mình thấu hiểu một điều, nếu người dân không ủng hộ thì không làm được việc gì cho dù nhỏ nhất”.
Gần đây, tháng 9/2004, nhận được tin báo của nhân dân về một đối tượng có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu qua chợ Vàm Nao, Võ Minh Cường cùng anh em bố trí đón lõng. Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng bỏ chạy, nhưng đã bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an xã và kiểm tra chiếc bao người này chở trên xe môtô có 100 chiếc điện thoại di động đời mới, trị giá trên 200 triệu đồng. Trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Công an huyện, anh nhận được cú điện thoại của một phụ nữ xin thả người và sẽ chi cho anh "50 chai" (50 triệu đồng). Anh Cường đã thẳng thừng từ chối và cảnh cáo về hành vi hối lộ của chị ta, kiên quyết đưa đối tượng về Công an huyện để xử lý.
Anh Nguyễn Hữu Thái (SN 1969), ở ấp Mỹ Hội, trước đây là đối tượng nghiện hút. Anh Cường đến tận nhà thăm hỏi, động viên Thái đi cai nghiện. Sau hơn một năm, Thái đã đoạn tuyệt hẳn với ma tuý, trở về địa phương, Thái được anh đứng ra bảo lãnh vào làm ở một cơ sở sản nước chấm trong xã, có thu nhập ổn định. Anh Thái tâm sự: "Nếu không có anh Cường khuyên bảo, giúp đỡ thì đời tôi trôi theo ma tuý từ lâu rồi. Không biết phải cảm ơn anh ấy thế nào nữa, chỉ biết cố gắng sống thật tốt để khỏi phụ lòng anh ấy".
Với những thành tích đạt được, năm 1999 và 2004, anh Võ Minh Cường được ra Hà Nội báo cáo thành tích về phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Kể từ khi thành lập (1996) đến nay, chi bộ Công an xã luôn được công nhận vững mạnh toàn diện, nhiều năm liền được tặng cờ, bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND và Công an tỉnh An Giang