Người có 'duyên' phá những chuyên án ma túy lớn đất Tây Đô

08:20 05/09/2015
Đại tá Nguyễn Định Hướng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ, rất ngại nói về chiến công của mình và đồng đội.

Anh cho biết: “Sau mỗi chuyên án, vụ án ma túy được triệt phá, không nhiều người hiểu được những hi sinh thầm lặng của các CBCS trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Ở đó là những chuyến công tác đằng đẵng xa gia đình, là những cuộc truy đuổi đến nghẹt thở, là những phút giây sinh tử, là nguy cơ phơi nhiễm HIV bất cứ lúc nào…”.

5 năm qua, Đại tá Nguyễn Định Hướng đã chỉ đạo các Đội trinh sát xác lập, triệt phá thành công 9 chuyên án, bắt 18 đối tượng; tổ chức xóa 520 tụ điểm ma túy, bắt trên 581 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ đạo các đội chuyên trách tổ chức tuyên truyền 1.462 cuộc về tác hại của ma túy và pháp luật phòng chống ma túy, trong đó bản thân Đại tá Nguyễn Định Hướng trực tiếp tuyên truyền 512 cuộc. Qua đó, đơn vị đã phần nào kiểm soát được tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn Cần Thơ…

Đại tá Nguyễn Định Hướng.

Điển hình, qua nguồn tin trinh sát, Phòng PC47 phát hiện một đường dây mua, bán “hàng đá” từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ, nên tiến hành xác lập chuyên án do Đại tá Nguyễn Định Hướng trực tiếp chỉ đạo. Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 8/7, trinh sát Phòng PC47 bất ngờ ập vào nhà Trần Văn Ô, tự là Ô “mỏ nhọn” (43 tuổi, ngụ đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bắt quả tang Ô đang tang trữ một lượng lớn ma túy đá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 6 két sắt điện tử (dùng để chứa ma túy đá); 3.720.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, 1 máy tính, 1 bình gas… Lập tức, các trinh sát di lý Ô cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Phòng PC47, tiến hành phá két sắt để kiểm tra. Sau khi phá toàn bộ 6 két sắt điện tử, Phòng PC47 đã thu giữ được 0,750kg ma túy đá cùng một số tang vật khác… 

Đến nay, nhiều người dân Cần Thơ vẫn không quên vụ sử dụng ma túy đá, thuốc lắc,… tập thể, núp dưới tiệc mừng đầy tháng, bị PC47 Công an TP Cần Thơ triệt phá vào đêm 8/8/2013. Người cầm đầu bữa tiệc này là Trương Văn Sang, tự Sang “mập” (47 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo đó, lúc 20h30 ngày 8/8/2013, Đại tá Nguyễn Định Hướng trực tiếp chỉ huy gần 100 CBCS Phòng PC47 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, bất ngờ ập vào nhà hàng Diamond Palace (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), phát hiện 53 đối tượng đang dự tiệc đầy tháng cháu M.Đ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có Sang “mập”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phát hiện 19 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy (có 5 đối tượng nữ). Kết quả thử nước tiểu, tất cả đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Trong lúc kiểm tra sảnh nhà hàng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm nhiều ma túy tổng hợp được các đối tượng ném xuống nền nhà hòng phi tang. Tổng cộng, lực lượng Công an tạm giữ 14 viên thuốc lắc; 2 gói, 1 lọ thủy tinh ma túy đá; 1 gói Ketamine; 5 xe ôtô; 21 xe môtô; 6 ĐTDĐ; 13,5 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Không chỉ trực tiếp chỉ đạo triệt phá các chuyên án ma túy lớn, Đại tá Nguyễn Định Hướng còn trực tiếp chỉ đạo chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tồn tại hàng chục năm tại hẻm 556, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Góp phần ổn định tình hình ANTT, được chính quyền địa phương khen ngợi, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Văn Đức

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文