Người có duyên với nghề hòa giải

08:21 28/08/2018
Hơn 10 năm gắn với “nghề” hoà giải, với tấm lòng nhiệt huyết, đam mê, chẳng quản nắng mưa, người hòa giải viên già Vũ Minh Huấn như con thoi chăm chỉ ngày ngày se mối dây tình cảm gắn kết cho biết bao gia đình “gương vỡ lại lành”.

Về xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ngồi nghe ông Vũ Minh Huấn say sưa kể chuyện hoà giải khiến chúng tôi cũng thấy vui lây. Ông bảo nghề hoà giải cứ tưởng dễ mà lại rất khó.

Gần 70 tuổi với hơn chục năm gắn bó với nghề, người cán bộ hòa giải viên xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ, ông Vũ Minh Huấn phân tích, muốn hòa giải thành công đòi hỏi người cán bộ hòa giải phải thực sự tâm huyết với nghề. 

Cái nghề ấy đòi hỏi những hòa giải viên vừa phải nắm vững chính sách pháp luật, lại phải tế nhị hài hoà, phân tích có lý, hợp tình mới khiến các bên tranh chấp xoa dịu được không khí căng thẳng.

Ông Huấn chia sẻ: Ở nông thôn tâm lý “hơn thua” và tâm lý “dòng họ” còn rất nặng nề, bởi vậy các hòa giải viên xóm như ông chẳng dễ tránh khỏi vất vả. Người xưa thường nói “thấy ăn thì đến, thấy đánh thì đi”, ấy thế mà với ông và những người làm công tác hòa giải như ông thì ngược lại, hễ ở đâu có to tiếng, có xích mích là các ông lại tìm đến để ôn tồn hoà giải; có mâu thuẫn gì mới manh nha phát sinh là các ông có mặt, tìm cách giải quyết với phương châm “việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thành không có gì”.

Ông Vũ Minh Huấn (áo trắng) cùng các thành viên tổ hòa giải xóm 6 đang trao đổi tình hình an ninh, trật tự với Công an thị trấn Vĩnh Trụ.

Kể về việc hóa giải thành công mối mâu thuẫn do tranh chấp đất đai kéo dài hàng năm trời giữa bà Trần Thị Gái và vợ chồng 2 người con trai ruột, ông Huấn cho biết: Phải mất trọn 3 tháng ròng rã, ngày nào ông và các thành viên trong tổ hòa giải xóm 6 cũng có mặt để gần gũi khuyên can, vừa phân tích cho từng thành viên trong gia đình bà Gái hiểu rõ các quy định pháp luật về quyền thừa kế, quy định của Luật Đất đai và quan trọng hơn cả là tác động tâm lý, khơi gợi tình cảm gia đình “anh em như thể chân tay”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, chính từ “chiến thuật” mưa dầm thấm lâu cộng với sự kiên trì, nhẫn nại, phân tích có lý, có tình của ông và các bác trong tổ hòa giải, gia đình bà Gái đã dần tìm được tiếng nói chung, mẹ con đồng thuận, không còn vác đơn đi khiếu kiện lẫn nhau. 

Từ kinh nghiệm hơn chục năm gắn với “nghề” hòa giải, ông Huấn tổng kết, mâu thuẫn phát sinh nhiều nhất vẫn là từ những xích mích, bất hòa liên quan đến quan hệ gia đình như: vợ chồng đánh chửi nhau vì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” hay mâu thuẫn bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu. 

Đơn cử như vụ vợ chồng anh Nguyễn Văn An và chị Nguyễn Thị Ánh đánh cãi nhau, đâm đơn đòi ra tòa ly dị. Trong quá trình gần gũi hỏi chuyện, ông Huấn biết được căn nguyên cũng tại đôi lúc nóng giận, hai vợ chồng xảy ra cãi vã ghen tuông trong khi tình cảm vợ chồng vẫn còn, vả lại họ còn có với nhau một bé trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Nắm bắt đúng nguyên nhân mâu thuẫn, ông Huấn và các thành viên trong tổ hòa giải phân công nhau thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hóa giải những bức xúc, giúp cho gia đình anh An, chị Ánh dần “gương vỡ lại lành”.

Ông Huấn tâm sự, càng gắn bó lâu ông càng thấy yêu nghề, nhưng cũng trăn trở nhiều hơn, bởi thực trạng hiện nay, khi kinh tế - xã hội càng phát triển thì những mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều.

Mỗi khi chứng kiến cảnh bà con làng xóm cãi vã vì tranh chấp đất đai, tranh chấp trong chia thừa kế, hôn nhân rạn nứt, tệ nạn xã hội hay mâu thuẫn ngay từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến ông không khỏi trăn trở, tự nhủ lòng mình cần phải cố gắng dốc sức hơn nữa trong công việc đem niềm vui đến với mỗi gia đình, giữ bình yên cho xóm làng. 

Chia tay ông Huấn, khi cái nắng cuối hạ đã về chiều nhưng vẫn óng vàng như rót mật, nghe chuyện của ông, chúng tôi càng khâm phục sự nhiệt thành, trách nhiệm của người cán bộ hòa giải nơi xóm nhỏ. 

Cần mẫn với công việc lặng lẽ, đầy cao quý của mình, ông đã góp phần vun đắp cho tình làng, nghĩa xóm thêm thân thiết, hóa giải mâu thuẫn, giữ bình yên cho xóm làng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Tâm Phạm- Lan Anh

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文