Người đàn bà nợ án và nghĩa cử của những... "vú em"
Anh em Công an phường Hồ
Một ngày oi ả đầu tháng 6, Công an phường Hồ Nam (quận Lê Chân, Hải Phòng) "điệu" về trụ sở một người đàn bà nhếch nhác, nhẳng gầy như que củi, tay bế tay bồng hai đứa con nheo nhóc, mặt mày lấm lem. Người đàn bà ấy chính là "nữ ma đầu" Huỳnh Thị Lý, vốn khét tiếng trong giới "giang hồ bụi" ở vườn hoa trung tâm bởi nghề buôn bán ma túy.
Trước cũng bởi tội danh trên, Lý đã bị tuyên phạt 8 năm tù. Người đàn bà có khuôn mặt lạnh lùng ấy đã "trốn" án bằng cách liên tục đẻ và liên tục mang thai. Thế nhưng, lần "về phường" ấy, bởi một nghĩa cử ăm ắp nghĩa tình của các chiến sĩ Công an, Lý đã tình nguyện làm đơn xin đi thi hành án...
Công an phường tập làm… bảo mẫu
Quê ở Thanh Ba, Phú Thọ, nhưng ngay từ khi "định cư" ở xóm bụi đường tàu Hải Phòng (từ năm 2003), nơi "quần tụ" những tay giang hồ, Huỳnh Thị Lý đã nổi tiếng là một đàn chị ngang tàng. Xuống đây, chẳng biết "thổ công hà bá" là ai, Lý nhảy ngay vào buôn bán ma túy, một "mặt hàng độc quyền" của dân xóm bụi.
"Buôn thần chết", với nhiều người thì đêm ngày phải sống trong sợ hãi, nhưng Lý thì không. Lý có trong tay "lá bùa hộ mệnh", ấy là chiêu thức liên tục chửa đẻ để... được hưởng chính sách nhân đạo của pháp luật. Chính nhờ "chiêu thức" này mà bản án 8 năm tù TAND quận Lê Chân tuyên phạt từ đầu năm 2005 vẫn chưa được thực hiện...
Không thể để Lý tiếp tục gieo rắc "cái chết trắng", ngày 7/6, Công an phường Hồ Nam đã quyết định đưa Lý về phường để tìm cách thuyết phục Lý đi thi hành án. Trung tá Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an phường Hồ
Trung tá Thiện nhớ lại, thấy bọn trẻ nhếch nhác, anh em Công an đã cắt cử nhau, người đi mua quần áo, người dẫn bọn trẻ đi cắt tóc, tắm rửa. Vài tiếng sau, gặp lại con, Lý đã... không nhận ra bởi không ngờ con mình lại... dễ thương đến vậy. Tối, Lý và các con của mình được ngủ ngay tại trụ sở Công an phường với đầy đủ chăn, màn thơm tho, sạch sẽ. Có lẽ, đêm ấy là đêm đầu tiên lũ trẻ có một giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng, đêm đó, Lý lại không sao chợp mắt. Ôm chặt hai đứa con thơ dại, Lý miên man nghĩ về những lời chân tình của các anh Công an khi chiều. Những đề nghị ấy làm Lý trăn trở, rối bời…
![]() |
| Ba mẹ con Huỳnh Thị Lý những ngày "tạm trú" tại trụ sở Công an phường. |
Hôm sau, các chiến sỹ Công an có mặt từ sớm, lúi húi vào bếp làm bữa sáng cho ba mẹ con... “thượng khách”. Bữa sáng được dọn ra, nhưng Lý không ăn, cứ ngồi thất thần như kẻ mất hồn. Và nước mắt. Nước mắt cứ lặng lẽ bò trên đôi gò má khô gày. Những việc làm của các anh, các chú Công an đã khiến Lý thật sự cảm động.
Nước mắt nghẹn ngào, Lý bảo, đời Lý truân chuyên va đập đã nhiều nhưng bây giờ mới một lần được thấy tình người ấm áp. Các con của Lý thì cứ quấn lấy chân các chú Công an. Cứ thế, các chiến sĩ Công an thay nhau làm... vú nuôi để liên tục trong một tuần lễ chăm sóc những đứa con của Lý. Những tình cảm chân tình ấy đã khiến cái lẽ sống lạnh lùng "đẻ… hết trứng để khỏi phải tù" của Lý lung lay.
"Chuyên án" tìm lại hai người cha… thất lạc
Trung tá Thiện kể, trưa ấy, nhác thấy bóng anh, Lý đã vội vàng gọi rồi ngập ngừng: "Em sẽ trả án! Thế nhưng, xin các anh hãy cứu giúp các con em!". Băn khoăn ấy của Lý, theo Trung tá Thiện thì các anh đã tìm cách giải quyết từ trước, ấy là đưa hai đứa trẻ vào nhà tình thương. Thế nhưng, còn một phương án vẹn toàn hơn: Giao những đứa bé ấy cho chính những người cha đã sinh ra chúng. Khi được hỏi về cha những đứa con mình, Lý oà khóc.
Cô ta bảo, đứa lớn là con của một kẻ nghiện, trước đây Lý quen tại vườn hoa trung tâm, không biết giờ đang sống chết thế nào. Đứa thứ hai là con một người đàn ông đứng tuổi thường hay ra vườn hoa thể dục mỗi chiều. Tất cả thông tin chỉ có vậy. Ngay lập tức, các anh chia nhau lên đường tìm kiếm. Người thứ nhất thì vẫn nghiện nặng nên không thể trao những đứa trẻ tội nghiệp cho anh ta được. Các anh phải tiếp tục kiếm tìm người bố thứ hai. Rà soát ở tất cả các nơi… khả nghi, người đàn ông đó đã "xuất đầu lộ diện". Thế nhưng, ông không chịu nhận đứa bé thứ hai của Lý là con mình. Ông sợ điều tiếng.
Một buổi, hết giờ làm Trung tá Thiện đã bí mật gặp người này để động viên, khuyên giải. Và, sau hơn một giờ đồng hồ… "nói chuyện đàn ông với nhau", đứa bé đã được nhận mặt cha mình. Thế nhưng, bởi hoàn cảnh gia đình, người cha ấy vẫn không thể đón con mình về nuôi dưỡng. Tuy thế, khi ra về, ông đã hứa, mỗi tháng sẽ tích cóp vài trăm nghìn để sau này khi Lý mãn hạn tù ông sẽ trao lại toàn bộ số tiền đó cho Lý để cô giúp mình nuôi con. "Phương án tối ưu" không thành, Lý đồng ý quay về phương án thứ nhất, ấy là gửi con mình vào nhà tình thương.
Hai đứa con của Lý không có tên và chưa được làm giấy khai sinh. Để Lý yên tâm đi thụ án, ngay từ lúc đưa được Lý "về phường", theo Trung tá Phạm Quang Thiện, anh đã cắt cử người đi lo làm giấy khai sinh cho hai đứa nhỏ. Khi giấy khai sinh vừa làm xong thì cũng chính là lúc "xe hòm" tới. Lý được đưa vào Trại tạm giam Trần Phú.
Lúc đầu, không muốn để các con mình hoảng loạn nên Lý tỏ ra bình thản, nhưng ra gần tới xe thì cô quỵ xuống, nước mắt như mưa. Nắm chặt tay đồng chí Trưởng Công an phường, Lý nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các anh! Em hứa sẽ cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Cảm ơn các anh nhiều lắm!". Nói xong, Lý gạt lệ lầm lũi lên xe. Sau lưng Lý, những bóng áo vàng cũng rưng rưng nước mắt
