Người phụ nữ Vân Kiều chung tay làm thay đổi diện mạo bản làng

06:55 15/11/2019
Đến xã Tà Long, huyện vùng cao Đakrông (Quảng Trị), hỏi về chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà con đồng bào Vân Kiều ở đây ai cũng nhắc đến chị bằng tình cảm trìu mến.


Suốt 12 năm đảm nhận vị trí công tác trên, hằng tháng chị Thương đều đến 9 thôn, bản của xã để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Từ những hướng dẫn của chị Thương, nhiều hộ gia đình đã thay đổi được cách canh tác, sản xuất một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm đất đai, thời tiết, khí hậu của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, thời gian gần đây, chị Thương đã đưa ra ý tưởng xây dựng gian hàng nông sản ở khu vực trung tâm xã, giúp bà con có điểm để giới thiệu và bán những nông sản núi rừng do chính mình làm ra…

Chị Thương (bên phải) luôn chung tay cùng chính quyền hỗ trợ, hướng dẫn người Vân Kiều ở Tà Long làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài việc lên mạng Internet giúp người dân bản địa giới thiệu hàng hóa thông qua hình thức bán online, mỗi tuần gian hàng nông sản mở cửa 3 lần làm nơi trao đổi hàng hóa cho bà con. Các sản phẩm nông nghiệp được trao đổi chủ yếu như nếp than, rau củ quả…

Chị Thương bộc bạch: “Đưa ra sáng kiến này em không chỉ muốn giúp bà con tìm kiếm thị trường bán nông sản mà sâu xa hơn là tạo ra được sự thay đổi trong tư duy, lối suy nghĩ của bà con để bà con thấy rằng mình không cần phải đi đâu xa vẫn có thể tìm ra giải pháp phát triển kinh tế một cách hiệu quả ngay trên quê hương của mình”. 

Một buổi sáng đầu mùa đông, tiết trời ở Tà Long se lạnh, chị Thương dẫn tôi đi một vòng quanh các thôn bản và bày tỏ: “Tà Long có địa hình rừng núi hiểm trở, nhưng nơi đây nhờ có đường Hồ Chí Minh đi ngang qua nên rất thuận lợi đi lại với bên ngoài và ngược lại. Đặc biệt, Tà Long có nhiều sông, suối chảy giữa những khu rừng già rất đẹp. Vậy nên, em nghĩ nếu mở được tour du lịch thì không chỉ giúp được bà con cải thiện đời sống mà còn giới thiệu được nét đẹp quê hương với bạn bè khắp nơi”.

Tôi cứ tưởng điều chị Thương nói đang còn dừng lại ở ý tưởng, hóa ra thực tế chị đã bắt tay thực hiện cái ý tưởng ấy một cách rất tuyệt vời. Đó là tuor du lịch với giá chỉ 199 ngàn đồng đưa khách từ bên ngoài đến tham quan, tìm hiểu nét đẹp văn hóa đặc sắc, thưởng thức các món ăn độc đáo của người đồng bào Vân Kiều, cũng như để du khách nghỉ dưỡng ở vùng rừng núi với phong cảnh, khí hậu tuyệt đẹp và trong lành này.

Chị Thương bảo tôi: “Đấy là mức giá hợp lý để bước đầu đón nhận sự quan tâm của du khách. Vài tháng nay, nhiều du khách ở Đông Hà, hay các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, rồi nhiều nhóm học sinh có phụ huynh đi kèm đã đến đây tham quan, du lịch. Các vị khách này đã rất vui khi có dịp lưu giữ những bức hình đẹp dọc bờ suối râm mát; trải nghiệm các hoạt động xúc cá suối; tìm hiểu về các loài cây, rau rừng và nghỉ ngơi, thư giãn dưới chiếc “điều hòa khổng lồ” của thiên nhiên mà không cần phải dùng đến sự vận hành của điện và các thiết bị điện tử”.

Cũng theo lời chị Thương, đến nay, chị và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Long đã tổ chức được 10 tours du lịch trải nghiệm nói trên. Mặc dù có nhiều đơn đặt hàng hơn số đó, song chị và Hội xác định sẽ làm bằng chất lượng, dần rút kinh nghiệm để hoàn thiện tour thay vì ồ ạt nhận khách...

Thanh Bình

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文