Nguyễn Thị Thu-Một nữ doanh nhân khuyết tật đầy nghị lực: Cuộc sống luôn là sự vươn lên
Sinh năm 1965, quê ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là chủ một doanh nghiệp lớn gồm có 6 cơ sở chuyên sản xuất các loại bánh mì mang tên Thanh Thu, Nguyễn Thị Thu không chỉ là một doanh nhân thành đạt, chị còn là một cô gái có tài viết văn. Năm 2007, chị đã đoạt giải nhì cuộc thi "Tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu" và giải ba cuộc thi viết báo về người tàn tật...
Từng có tuổi thơ bất hạnh
Khác hẳn với thân hình lúc nào cũng phải gắn chặt với chiếc xe lăn, chị rất ấn tượng với người đối diện bởi một nụ cười tự tin và cử chỉ nhanh nhẹn, đầy năng động của một phụ nữ thành đạt. Tạm gác lại công việc quản lý, Thu trải lòng với tôi về những chặng đường vượt khó mà chị đã qua... Khi mới lững chững tập đi và biết bập bẹ gọi từng tiếng ba, thì cũng là lúc cha chị lên đường ra mặt trận.
Ngày cha trở về sau 10 năm biền biệt, mặc dù rất muốn chạy ra đón và ôm chầm lấy cha như các anh chị mình, nhưng Thu chỉ thu mình lại, trốn khóc ở một góc nhà bởi đôi chân không thể nào chạy đến bên cha. Một chân của Thu bị bại liệt do căn bệnh hiểm nghèo lúc lên 7. Rồi những ngày tháng Thu phải chịu đựng bao ánh mắt ái ngại của mọi người, hay suốt những năm học cấp 1, cấp 2, Thu vô tình trở thành mục tiêu để các bạn chọc ghẹo...
Năm lên cấp 3, gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cha thì luôn đau yếu, một mình mẹ phải vất vả nuôi 5 anh chị em Thu ăn học. Thương mẹ, hằng ngày, ngoài một buổi đi học, thời gian còn lại cô đặt một tủ bánh mì nhỏ bên lề đường bán cho người qua lại. Buổi tối, Thu lại tranh thủ nhận đan và móc áo len để có thêm thu nhập...
Cứ thế, cuộc sống bươn chải cũng lặng lẽ trôi qua cho đến ngày cha cô qua đời vì bạo bệnh. Cha mất, chỉ để lại cho Thu lời dặn dò quý báu: "Đừng lo con ạ, dù đôi chân tật nguyền nhưng con vẫn còn có đôi tay và một cái đầu khỏe mạnh. Trong tư tưởng của con phải luôn lành lặn, có như vậy con mới vượt lên thành người có ích...".
Vươn lên, đứng vững bằng nghị lực
Từ lời dạy của cha, gạt bỏ mặc cảm, Thu quyết tâm phải học thật giỏi: "Dù có thể thua kém mọi người đôi chân, nhưng mình không vì thế mà thua kém về trí tuệ, khối óc và con tim được".
Thu cho biết: Từ tủ bánh mì bên hè đường, ít vốn liếng được dành dụm chắt chiu nhiều năm, thêm một phần hỗ trợ của gia đình, chị quyết tâm sẽ tạo dựng một lò bánh mỳ riêng cho mình. Thế là căn nhà nhỏ của gia đình ở quận Ngũ Hành Sơn đã được Thu trưng dụng làm cơ sở làm bánh đầu tiên. Nhưng một người lành lặn, khỏe mạnh làm kinh doanh, làm chủ một lò mì lớn đã là một việc làm khó. Đối với Thu lại khó gấp vạn lần. Nhưng cuối cùng chị đã đạt được thành công mà ngay cả người lành lặn cũng phải mơ ước: Doanh nghiệp Bánh mỳ Thanh Thu do chị làm chủ nay đã trở thành một thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng Đà Nẵng.
Không bằng lòng với hiện tại, Thu còn muốn mở rộng thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý và kinh doanh. Trong khóa đào tạo giám đốc nhân sự, giao tiếp kinh doanh dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp, cả giảng viên và gần 40 nhà doanh nghiệp trẻ đều rất ngạc nhiên và khâm phục một người khuyết tật duy nhất, mà lại là một phụ nữ rất nhẫn nại và ham học hỏi đó là Nguyễn Thị Thu.
Trong suốt thời gian theo học, hình ảnh chị cần mẫn hằng ngày khó nhọc leo lên leo xuống 4 tầng lầu mà không hề bỏ một buổi học nào đã khiến mọi người hết sức cảm kích. Ngoài là một phụ nữ thành đạt, Thu còn là một phụ nữ giàu lòng nhân ái.
Ở cơ sở 1 tại số 740 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn của Doanh nghiệp Thanh Thu, có cô bé 13 tuổi Nguyễn Thị Hoài Thương vẫn thường gọi chị thật trìu mến: "mẹ Thu". Cách đây 2 năm, mẹ em lâm bệnh nặng, người cha lại là lao động mất sức không thể nào xoay xở nuôi vợ ốm và 3 đứa con nheo nhóc, đang phải bỏ học vì thiếu tiền, hết gạo. Thấy hoàn cảnh cô bé Thương rất giống hình ảnh của mình những lúc còn cơ hàn, Thu đã hỗ trợ tiền chữa trị bệnh cho mẹ cô bé và nhận bé Thương về nuôi nấng, cho ăn học.
Tôi biết, còn có gần 20 trường hợp khác mà Thu đã lặng lẽ âm thầm dành một phần thu nhập từ những tiệm bánh của mình để giúp đỡ họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn... Ít ai biết Nguyễn Thị Thu còn có một tài lẻ, một niềm đam mê khác đó là chị rất thích viết văn.
Chị viết rất nhiều, nhưng lại bảo mình viết cho mình, viết cho những con người đồng cảnh ngộ. Nhưng khi đọc những bài viết của chị được đăng trên một số tờ báo thì tôi hiểu: Chị đã viết bằng trái tim, viết bằng chính nội tâm, chị đang chia sẻ và gửi gắm tâm hồn của mình đến mọi người...