"Nhất Kim Chi, nhì Trại Kế…"

07:28 01/01/2005

Đó là câu truyền miệng của giới "anh chị" phía Bắc về sự hà khắc, nạn "đầu gấu" trong Trại giam Kim Chi (Hải Dương) và Trại Kế (Bắc Giang) từ những năm 80, thế kỷ XX. Thế nhưng, 15 năm lại đây, Trại tạm giam Kim Chi đã trở thành một trong những lá cờ đầu của các trại tạm giam trên toàn quốc.

Về nguồn cơn của câu ca trên, Trung tá Vũ Đình Huân, Phó Giám thị Trại tạm giam Kim Chi, một trong những người có thâm niêm cao nhất ở trại cho rằng có 3 nguyên do. Thứ nhất, thời kỳ đó, trong các trường lớp đào tạo của lực lượng Công an chưa có chuyên ngành quản lý trại tạm giam mà chỉ có chuyên ngành quản lý trại giam. Như vậy có nghĩa là anh em giám thị, quản giáo quản lý các trại viên của trại tạm giam theo cách quản lý phạm nhân của trại giam. Mãi đến năm 1989, Bộ Công an mới đúc kết kinh nghiệm và kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên về quy chế trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Thứ hai, điều kiện kinh tế - xã hội những năm bao cấp, ngay đời sống cán bộ, chiến sỹ Công an cũng vô cùng thiếu thốn, huống hồ là đời sống can phạm, phạm nhân. Thứ ba, khách quan mà nói, công tác tổ chức cán bộ của trại thời kỳ đó chưa tốt.

Thế nhưng, câu ca “Nhất Kim Chi...” nay đã được hiểu theo chiều ngược lại. Nhiều đoàn của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, của các cơ quan ở Trung ương và địa phương về kiểm tra Trại tạm giam Kim Chi trong những năm gần đây đều có những nhận xét tốt về tất cả các mặt công tác. Đảng bộ đơn vị luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Trại Kim Chi 8 năm liền đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Trung tá Vũ Đình Huân khẳng định, hiện nay, tất cả cán bộ, quản giáo ở trại đều hiểu sâu sắc rằng, những người bị tạm giam ở đây, tuy có bị hạn chế một số quyền dân sự nhưng theo pháp luật, họ chưa phải là tội phạm. Ngay cả đối với một số người đã có án và được phép chấp hành án tại trại thì nhiệm vụ của người quản giáo là phải làm sao để họ nhận rõ tội lỗi, cải tạo thành người lương thiện. Do vậy, mối quan hệ giữa quản giáo và trại viên luôn phải đậm tình người.

Khi chúng tôi hỏi về đời sống của trại viên, nét mặt đồng chí Phó Giám thị rạng rỡ hẳn lên. Nhiều năm nay trại đã tổ chức tăng gia, sản xuất. Mỗi năm trung bình trại trồng được trên 200 tấn rau xanh, tương đương 160 triệu đồng; “nuôi” được 50 tấn thịt lợn hơi và cá tươi, tương đương hơn 50 triệu đồng. Do vậy, ngoài tiêu chuẩn, định lượng theo quy định của Nhà nước, bữa ăn của anh em trại viên còn được bổ sung thêm những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Trong trại có bệnh xá với 1 bác sỹ và 3 y tá. Trại viên được thăm khám sức khỏe định kỳ, ốm đau được chữa bệnh kịp thời.

Kỷ luật ở trại luôn được duy trì rất nghiêm. Tuy nhiên, cái khó mà các quản giáo ở trại Kim Chi đã làm được, đó là sao cho các trại viên duy trì kỷ luật một cách tự giác. Suốt từ năm 1986 đến nay, ở đây không xảy ra trường hợp nào trốn trại. Từ năm 1996 đến nay, không xảy ra trường hợp nào đánh nhau gây thương tích. Nạn "đầu gấu", "đại bàng" trong trại đã vĩnh viễn chấm dứt từ hai mươi năm nay. Hằng tháng, quý, năm, các trại viên đều tự bình xét thi đua, phân loại. Kết quả bình xét, phân loại này được lưu trong hồ sơ của từng trại viên và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xem xét cả quá trình cải tạo của những người có án, làm căn cứ để đề nghị giảm án hoặc đặc xá, tha tù.

Chúng tôi đến thăm trại Kim Chi vào dịp cuối năm, khi mà cái Tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề. Trước mặt chúng tôi là trại viên Phạm Văn Nghĩa, 35 tuổi, quê ở xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, Hải Dương, người đang chấp hành bản án 5 năm tù về tội vô ý làm chết người (do bẫy điện chống chuột) từ ngày 26/8/2003. Do ý thức cải tạo tốt, trại viên Nghĩa được Ban Giám thị xếp vào tổ Tự giác, tức là được làm việc mà không cần có sự giám sát trực tiếp của cán bộ quản giáo.

Trong một lần được cử đi làm việc ở ngoài trại vào giữa mùa mưa lũ tháng 7 vừa qua, trại viên Nghĩa đã dũng cảm cứu một cháu nhỏ khỏi chết đuối, được gia đình và chính quyền xã Tứ Minh, thành phố Hải Dương, gửi thư khen. Anh Nghĩa không giấu được niềm vui khi cho chúng tôi biết, anh được xét đặc xá đợt này. Nếu được Hội đồng Trung ương và Chủ tịch nước phê chuẩn, Tết này anh sẽ được sum vầy cùng vợ và 2 con nhỏ. Tương tự như trại viên Nghĩa, do cải tạo tốt nên trại viên Trần Văn Phiếm, 60 tuổi, quê ở xã Hoàng Thạch, huyện Chí Linh cũng đã được đề nghị đặc xá đợt này.

Phó Giám thị Vũ Đình Huân cho biết, đợt này trại đã đề nghị đặc xá cho 41 trại viên trong tổng số hơn 170 trại viên. Đây là con số đề nghị lớn nhất từ trước tới nay. Đồng chí cho biết thêm, do công tác xét đặc xá của trại được làm rất thận trọng, chính xác nên từ trước tới nay, danh sách mà trại đã đề nghị thường được cấp trên chuẩn y. Và, suốt từ năm 2000 đến nay, hầu hết những người được đặc xá đều làm ăn lương thiện, không có trường hợp nào tái phạm, trở lại trại

Duyên Hải

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文