Những chàng SBC tự nguyện trên đường phố
Theo anh Trần Công Đôn thì họ cũng biết rằng chỉ cần sơ sẩy khi lái xe đuổi bắt, họ có thể bị tai nạn giao thông. Nhưng những lúc ấy, ngoài kinh nghiệm lái xe, họ không nghĩ gì được hơn là “bằng mọi cách phải chiến thắng bọn tội phạm”.
Họ gồm có 5 người đàn ông cao khoảng 1m80, da đen cháy. Bất kể ngày cũng như đêm, khi lực lượng Công an "cần là có", họ xuất hiện dũng mãnh trên đường phố, phóng xe tốc độ cao, vũ thuật nhanh nhẹn, quật ngã đối tượng…
Đó là các anh: Nguyễn Văn Hùng, Trần Công Đôn, Nguyễn Văn Biên, Phạm Minh Tuyên và Nguyễn Văn Cường, 5 thành viên của đội tuần tra chuyên trách thuộc lực lượng dân phòng của phường Láng Hạ, quận Đống Đa, mà chúng tôi và nhiều người dân ở đây thích gọi với cái tên trìu mến: những chàng SBC tự nguyện trên đường phố.
14h ngày 29/6:
Ba anh: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Biên, Phạm Minh Tuyên phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không BKS, thanh niên ngồi sau có khoác theo một túi xách phụ nữ ở tay. Ngang qua ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, thanh niên ngồi sau ném chiếc túi xách vào ngõ. Khi phát hiện các anh đuổi theo, chúng đã tăng ga đến tốc độ chóng mặt.
Vừa phải đảm bảo bám sát đối tượng, vừa không để va chạm giao thông cho người dân, phải rất cố gắng, họ mới vượt lên và ép sát đối tượng vào vỉa hè và bắt giữ. Chúng là Trần Văn Thành (32 tuổi) ở Xã Đàn II, phường Nam Đồng và Nguyễn Đình Tài (30 tuổi) ở Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, đều đã có 2 tiền án về tội trộm, cướp tài sản.
Bước đầu, Thành và Tài khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy và dùng chính chiếc xe máy trộm cắp được gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ ở Gia Lâm, bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt…
21h30 ngày 30/6:
Trên đường Láng, tổ tuần tra chuyên trách phát hiện có 2 thanh niên dừng xe máy, hý hoáy rút thẻ sim trong điện thoại di động ném xuống cống ga bên hè đường rồi phóng vút đi. Phán đoán bọn chúng "có vấn đề", các anh đã tìm cách bám sát. Bọn chúng lại lượn vòng, định giật túi xách của một người đi cùng chiều nhưng vì người đó vô tình rẽ vào ngõ nên không thực hiện được.
Tổ tuần tra lập tức chia 2 mũi, đến ngã tư thì ép chặt các đối tượng, bắt giữ. Bọn chúng là Đỗ Huy Hoàng, (30 tuổi), ở khu vực cầu Bươu, Thanh Trì (có 3 tiền án về tội trộm, cướp) và Nguyễn Thế Anh (26 tuổi), ở thị xã Hoà Bình (mới đi trại giáo dưỡng về).
Đó là 2 trong số những trận rượt bắt cướp trên đường phố của các chàng SBC phường Láng Hạ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn phường đã xảy ra 6 vụ cướp giật tài sản… Cùng với hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an, sự tham gia của 5 chàng SBC này có tác dụng hết sức tích cực. Và một yếu tố rất quan trọng để các anh đeo bắt được đối tượng cướp giật, đó là phải luyện khả năng lái xe để "đua" thắng bọn chúng.
Thực ra, theo anh Trần Công Đôn thì họ cũng biết rằng chỉ cần sơ sẩy khi lái xe đuổi bắt, họ có thể bị tai nạn giao thông. Nhưng những lúc ấy, ngoài kinh nghiệm lái xe, họ không nghĩ gì được hơn là “bằng mọi cách phải chiến thắng bọn tội phạm”.
Mỗi lần "bắt hụt", các anh rất "cay", lại phân tích với nhau để rút kinh nghiệm. Mỗi tháng các anh chỉ được hỗ trợ 500 ngàn đồng, nhưng rất may, như anh Hùng nói, họ có sự "hậu thuẫn" của gia đình, vì thế mới "thỏa chí" thực hiện nhiệm vụ của mình với một khẩu hiệu hành động rất hay: "Đi không về có, khó không sờn lòng, thành công không thỏa mãn"