Những chiến công đầu năm của CA Tp.HCM
Phá một ổ đá gà lớn và bắt một tên cướp có vũ khí nóng, đó là 2 chiến công mới nhất của lực lượng Công an Tp.HCM ngay trong những ngày đầu năm mới 2005. Những gian lao vất vả của các anh đã được đổi lại bằng niềm vui và sự bình yên cho người dân thành phố.
Phá ổ đá gà của các đại gia
Từ lâu, ngôi nhà vườn 481/11 Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, là nơi mà các đại gia giàu có thường tổ chức đá gà. Trường đá gà có tường bao quanh cao hơn 3m, lại rào kẽm gai bên trên khiến người ta liên tưởng như một đồn lính thời chiến. Do cách “bố phòng” của ổ đá gà này khá đặc biệt, nên trinh sát phải điều nghiên tỉ mỉ, đồng thời đề ra phương án tác chiến để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Trưa ngày cuối năm 2004, đúng lúc ổ đá gà đang vào hồi cao điểm ăn thua, trinh sát bất ngờ đột nhập bằng cách dùng thang vượt tường và những tấm đệm được chuẩn bị sẵn vứt lên lớp kẽm gai giúp họ vượt qua chướng ngại này, xông vào bên trong. Khoảng 40 người có mặt nơi này vùng chạy tứ tán. Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài gần 20 phút cho đến khi những con bạc tham gia trận đá gà đang lội bì bõm dưới mương bị đưa lên và gom lại một nơi.
Trong số 39 đối tượng có mặt ở hiện trường, các trinh sát đã lọc ra ngay 2 tên giữ vai trò tổ chức, bởi chúng đều là những đối tượng nổi tiếng trong làng đại gia đá gà. Đó là Nguyễn Văn Đông (36 tuổi), ngụ ở 491/52 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, chủ nhân của căn hộ mới xây dùng làm trường gà.
Cùng tổ chức với Đông là Trần Văn Trung (33 tuổi), ngụ ở ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Căn biệt thự của Trung ở Hóc Môn cũng là một trường đá gà kín cổng cao tường đã từng diễn ra nhiều trận sát phạt của các đại gia mê trò cờ bạc ăn tiền này. Để đối phó với công an, Đông đã xây thêm địa điểm mới ở quận 12 và chuyển tổ chức hoạt động từ tháng 9/2004. Tiếp tay cho Đông và Trung là Bé “mập” Lê Văn Cải (26 tuổi), một tên “biện” lâu năm trong nghề và có nhiều kinh nghiệm làm trọng tài, ghi cá độ và chung chi sau mỗi độ gà.
Mất gần một giờ đồng hồ để gom tìm số tiền tang vật mà các con bạc đã cố tình phi tang bằng cách vất vào bụi rậm, vùi xuống mương bùn v.v... các trinh sát thu được 225 triệu đồng, 19.000 USD, 300 đôla
Theo đánh giá của Ban chỉ huy Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH thì ổ đá gà do Đông và Trung tổ chức thuộc vào loại quy mô nhất nhì trong làng chơi gà. Có thể thấy điều này qua mức độ sát phạt mà các đối tượng khai nhận ở Cơ quan công an. Được biết, mỗi độ gà nơi đây “cáp” từ 50 đến 60 triệu đồng nhưng đó chỉ là “tiền trong” giao cho tên biện ghi chép, còn “tiền ngoài” do các con bạc “quăng độ” với nhau thì phải gấp ba, gấp bốn lần (khoảng 200 triệu), bởi tiền "độ" giao cho "biện" phải đóng xâu 5% cho chủ nên các con bạc thích cá lớn bên ngoài hơn. Dù vậy với hơn 10 độ gà mỗi ngày từ 11 giờ đến 16 giờ, Đông và Trung cũng thu về hơn 10 triệu đồng tiền xâu và chia 6/4 với tên "biện" Bé “mập”.
Ổ đá gà ăn tiền của Đông và Trung còn thu hút các đại gia bởi mối quan hệ liên tỉnh giữa chúng và các tay trùm tổ chức đá gà như trường gà Vương Tử ở Cần Thơ trước đây. Có thể điểm qua một số tên như Minh “đĩ", Tuấn “Beckham”, Chờ, Phước “cơm tấm”, Quang “Tuyết My”, Sơn “le”, Út Định... thuộc nhóm Tp.HCM; miền Tây thì có Sáu “sậu” ở Đồng Tháp, Thái Văn Sáu ở Vĩnh Long; Sơn “xù” ở Vũng Tàu và miền Bắc thì có Minh "Nghệ An"...
Cứ vào những ngày cuối tuần các đại gia lại dùng xe du lịch về thành phố, gã nào cũng dẫn theo một số đàn em để sai vặt và phô trương thanh thế. Khi đến điểm hẹn người của Đông và Trung sẽ đến đón đưa về sòng đá gà, lúc Bình Chánh, khi Hóc Môn hoặc quận 12...
Sau một thời gian dài tổ chức hoạt động, cả Đông, Trung và các đại gia tỏ ra yên tâm với cách thức phòng thủ của sòng đá gà, thêm vào đó là sự thay đổi địa điểm thường xuyên, chúng không ngờ rằng từ nhiều tháng qua trinh sát Đội 6 đã bám sát, nắm rõ quy luật hoạt động của chúng và kết thúc vụ án vào đúng ngày cuối cùng của năm 2004.
Bắt thủ phạm vụ cướp có súng sau 28 giờ
Chỉ 10 phút sau khi nhận được tin báo về vụ cướp táo bạo xảy ra ở khách sạn số 369 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin vụ án và báo về xin ý kiến chỉ huy. Nạn nhân là anh Hồ Văn Bá (23 tuổi), ngụ 559/930 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì một số chấn thương ở đầu và mặt. Tên cướp đã dùng báng súng ngắn đánh đập sau khi cướp hết tài sản của anh gồm chiếc điện thoại di động đời mới O.2 X.da II (trị giá 11 triệu đồng), chiếc ví trong đó có hơn 6 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động khác.
Các nhân viên trong khách sạn cho biết: Tên cướp là một thanh niên cao lớn, da ngăm đen đến thuê căn phòng 103 từ giữa trưa bằng một giấy CMND tên TPD. Vào khoảng 20 giờ thì anh Bá đến phòng của người này. Hơn 30 phút sau, họ nghe nhiều tiếng động lớn giống như người đạp vào cửa nên vội chạy lên. Lúc này, gã thanh niên kia cũng vừa bước ra khỏi phòng, trên tay cầm một khẩu súng ngắn, trong phòng vẫn còn tiếng đạp bàn ghế và một người bị trói đang giãy giụa. Thấy đã lộ chuyện, tên cướp huơ súng lên đe dọa những người có mặt, buộc họ lui xuống và hắn phóng ra đường, vẫy một chiếc xe Honda ôm tẩu thoát.
Sau khi “hoàn hồn”, anh Bá kể lại: trước đó anh có rao bán một điện thoại di động đời mới O.2 trên mạng Internet. Khoảng 14 giờ ngày 30/12, có một thanh niên gọi điện thoại cho anh ngỏ ý muốn mua và đề nghị gặp để xem hàng. Cuộc hẹn được ấn định lúc 20 giờ cùng ngày ở khách sạn 369 Nguyễn Thái Bình, phòng 103. Theo lời hẹn, anh Bá mang hàng đến.
Sau khi xem xong, khách nói anh Bá ngồi chờ để bạn gái anh ta mang tiền đến và mở nhạc casette (để che lấp tiếng động). Hắn giả vờ soạn đồ trong túi xách rồi bất ngờ lấy ra một khẩu súng ngắn chĩa vào người anh. Hắn còn mở ổ đạn cho anh xem trong đó có đạn chứ... không phải đùa. Tiếp đó, hắn buộc anh ngồi yên và dùng một cuộn băng keo chuẩn bị sẵn trói tay chân, dán miệng anh lại. Và sau đó là màn lục lọi tìm tiền bạc. Anh Bá vùng vẫy, đạp vào chiếc bàn gây tiếng động ầm ĩ để kêu cứu. Hành động này khiến hắn tức giận. Hắn dùng báng súng đánh vào mặt và đầu anh rồi mở cửa định bỏ đi, lúc này nhân viên khách sạn nghe tiếng động chạy lên và phát hiện sự việc.
Đối với các điều tra viên, lúc này đầu mối duy nhất là cái tên TPD trong giấy CMND mà tên cướp dùng để thuê phòng, nhưng khi tìm đến người này thì mới rõ anh ta cũng là nạn nhân đã bị tên cướp lừa mượn CMND hơn nửa tháng qua. Dù không được đầy đủ nhưng một phần lai lịch thủ phạm đã được hé mở. Hắn tên Minh, là sinh viên từng có thời gian học thể dục thể thao cùng với anh TPD và do chỗ quen biết, hắn mượn CMND của anh lấy cớ là để đăng ký thuê bao điện thoại và đi biệt luôn.
Suốt 12 giờ đồng hồ lần theo các manh mối liên quan đến gã sinh viên này, các trinh sát đã có thêm một số thông tin về hắn. Tên đầy đủ của hắn là Đặng Trần Anh Minh (23 tuổi), thường trú số 330/19/3 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận. Minh thường xuyên vắng nhà, gia đình cũng không rõ hắn đi đâu?!
Hắn đã từng học qua nhiều trường như TDTT, Trung học Bưu chính viễn thông nhưng đều dở dang và có biểu hiện lêu lổng... Thông tin sau cùng mà các trinh sát lần được là: tên Minh có bạn gái tên là T., sinh viên Trường Nội thương đang thuê nhà trọ ở phường 5, quận Phú Nhuận.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra biết hiện T. đang nghỉ ngày lễ, đi chơi ở Vũng Tàu và có khả năng tên Minh đang lẩn trốn nơi nhà trọ này, tổ điều tra lập tức lên phương án hành động.
Vào lúc 3 giờ ngày 1/1/2005, các trinh sát áp sát căn nhà trọ số 86/19/23 đường Thích Quảng Đức. Tên cướp đang ngủ say trên căn gác thì bị đánh thức. Hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị chiếc còng số 8 bập vào tay. Lệnh bắt và khám xét được thực hiện ngay sau đó và các điều tra viên đã tìm thấy khẩu súng rulô cùng 4 viên đạn giấu trong túi xách để dưới gầm giường.
Sự nguy hiểm của tên cướp còn lớn hơn dự đoán khi ngoài khẩu súng hắn có thêm một quả lựu đạn và con dao găm sáng loáng. Số tài sản hắn cướp được chưa kịp tiêu thụ gồm 2 chiếc điện thoại di động, 2,8 triệu đồng và 305 USD đã bị thu hồi. Qua khai thác tên Minh, Công an quận Tân Bình tiếp tục bắt giữ Trần Minh Tâm (Tâm “đen”, 24 tuổi), bạn của Minh. Ngày 31/12, Tâm “đen” được nghe Minh kể lại vụ cướp đã hai lần đến hiện trường nắm tình hình về báo lại cho Minh để hắn tìm đường lẩn trốn.
Tại Cơ quan điều tra, Minh khai báo là đã mua súng và lựu đạn với ý định làm vài “cú lớn” như cướp xe đời mới. Tuy nhiên, đang lúc chưa tìm được cơ hội thì hắn tình cờ lên mạng và "chộp" được anh Bá.
Sau 28 giờ kể từ khi nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.Tân Bình đã khám phá vụ án nghiêm trọng, bắt giữ tên cướp và đồng bọn, thu đầy đủ tang vật cùng các thứ vũ khí nguy hiểm