Những “giọt máu đào” kịp thời cứu sống người dân

15:04 14/08/2019
Đó là câu chuyện rất đặc biệt về những “ân nhân” của gia đình cô Phạm Thị Kim Tuyến (60 tuổi, trú TP Quảng Ngãi), được cô đăng tải trên mạng xã hội và  nhận được nhiều sự quan tâm, hàng trăm lượt chia sẻ, ngợi khen của cộng đồng những ngày qua. 

Một trong những “ân nhân” trong câu chuyện của gia đình cô Tuyến chính là trung úy Nguyễn Đức Vinh, cán bộ của đội Điều lệnh, phòng Công tác Đảng và Chính trị, Công an TP Đà Nẵng. 

Lời cầu cứu của gia đình sản phụ đang nguy kịch.
Hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an kịp thời hiến nhóm máu A+ hiếm gặp để cứu sản phụ qua cơn nguy kịch được cộng đồng mạng chia sẻ, ngợi khen.

Cô Tuyến chia sẻ: ngày 30/7/2019 con dâu của cô là chị Nguyễn Thị Thanh Yên nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi (Đà Nẵng) vì băng  huyết trong, sinh khó… Qua khám, hội chẩn các bác sĩ cho biết chị Yên bị nhau thai cài răng lượt, dẫn đến tình trạng sản phụ bị băng huyết, mất máu nghiêm trọng, phải tiếp máu và mổ gấp nếu không tính mạng của sản phụ sẽ khó bảo toàn. Đáng lo ngại là chị Yên lại có máu A+ rất hiếm gặp, hiện “ngân hàng máu” của bệnh viện không còn nhóm máu A+, cả gia đình, người thân của sản phụ cũng không ai có cùng nhóm máu...

Gần 24h trôi qua, cả gia đình cạn nước mắt tưởng chừng như vô vọng khi thấy tình trạng của chị Yên và thai nhi trong bụng đang dần yếu đi. Trước tình thế nguy cấp, một số người bạn của gia đình chị Yên đã lên cả các trang mạng xã hội, đăng tải tình trạng của chị Yên cùng số điện thoại của cô Tuyến mẹ chồng chị Yên để kêu gọi sự cứu giúp từ những người có cùng nhóm máu đặc biệt với chị…

Và phép nhiệm màu đã đến, 6h ngày 1/8 gia đình cô Tuyến nhận được tin báo từ các bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Đã tìm được nhóm máu A+ , gia đình chuẩn bị cho sản phụ Yên vào mổ”. Ngay trong sáng đó, với nguồn máu được tiếp cứu, ca mổ cho sản phụ Yên đã thành công, thai nhi tuy non tháng nhưng cũng đạt được hơn 2,5 kg và khỏe mạnh… 

Ngay khi sản phụ Yên được “mẹ tròn con vuông”, cả gia đình thực sự cảm kích vì biết được chính nhờ sự tiếp cứu kịp thời của hai chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng là trung úy Nguyễn Đức Vinh (cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an thành phố Đà Nẵng) cùng thượng sĩ Trần Văn Dũng (thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Đà Nẵng) hiến tặng nên mẹ con sản phụ Yên mới được cứu sống.

Trung úy Nguyễn Đức Vinh đã hiến máu nhóm máu A+ hiếm gặp kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ Yên. 

Được biết, chỉ mới cách đó hơn 1 tháng, trung úy Nguyễn Đức Vinh vừa cùng với đồng đội tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu tại ngày hội “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp” do đoàn thanh niên Công an Đà Nẵng phát động. 

Vậy nhưng, khi biết được thông tin cộng đồng mạng xã hội kêu gọi cứu giúp sản phụ mất máu, đang nguy kịch, rất cần người cho máu A+ hiếm gặp, lại trùng với nhóm máu của mình, ngay lập tức trung úy Vinh đã đề xuất xin ý kiến chỉ huy đơn vị được phép đến bệnh viện để hiến máu cứu người…

Và không chỉ riêng đồng chí Vinh, theo thiếu tá Phan Văn Trãi (Bí thư chi đoàn Công an TP Đà Nẵng) : Trong năm 2019 các đoàn viên trong chi đoàn Công an TP Đà Nẵng đã có đến 99 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia ngày Chủ nhật đỏ. 

Đã có đến 10 cá nhân cán bộ chiến sĩ trong chi Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng được mệnh danh là “ngân hàng máu sống” như đại úy Hồ Đính Trí, vừa trở thành một trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc trong phong phào hiến máu tình nguyện với 24 lần hiến máu tình nguyện cứu người; hay nhiều cá nhân xuất sắc khác như thượng úy Trần Văn Hùng; nữ trung úy Nguyễn Thị Ly Na ; trung uy Bùi Thị Minh Hằng đã nhận được giấy khen từ UBND thành phố và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng…  


Hoài Thu

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文