Gặp gỡ các đại biểu được vinh danh "Vinh quang Việt Nam lần III":

Những hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống

08:47 24/06/2005

Những người được tôn vinh là các anh hùng, các điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân mà chiến công thầm lặng của họ trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm trật tự xã hội... đã mang lại cho chúng ta cuộc sống bình yên hôm nay.

Nằm trong danh sách vinh danh lần này có các gương mặt là Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Miền (Tam Kỳ, Quảng Nam), có 4 người con là Công an hy sinh; Anh hùng Nông Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - người đã phá nhiều băng cướp khét tiếng trên xứ Lạng gần 20 năm về trước; Anh hùng Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; gương điển hình tiên tiến trẻ tuổi nhất là Trung úy Vũ Trường Thi, Công an tỉnh Quảng Ninh...

Bên cạnh đó là các tập thể Anh hùng như Phòng 2- Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An; Trại giam Phú Sơn 4; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang...

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nói: "Những anh hùng, điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát nhân dân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, mưu trí dũng cảm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sự vinh danh lần này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thi đua lập công xuất sắc chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của lực lượng Công an năm 2005."

Phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV: Vững vàng trước hấp lực đồng tiền

"Trước hết là phải giữ được mình, không để hấp lực của đồng tiền làm lu mờ ý chí, đánh mất phẩm chất cách mạng của người chiến sỹ Công an" - Thượng tá Phạm Thiện Hạng, Trưởng phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, nói. Trong trận chiến phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xâm phạm kinh tế ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, đối tượng phạm tội thường là những người có chức, có quyền, có tiền, có địa vị xã hội và có điều kiện để thao túng, mua chuộc, đe dọa những cán bộ thừa hành pháp luật, nên việc giữ mình của cán bộ, chiến sỹ trong phòng không phải chuyện dễ.

Tràn đầy tự hào, Thượng tá Hạng cho biết thêm: những năm qua, Phòng 2 đã đề xuất các cấp lãnh đạo ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh các hoạt động kinh tế; hướng dẫn lực lượng CSKT Công an các địa phương  triển khai nhiều mặt công tác nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm, chỉ đạo đấu tranh và khám phá 16 vụ  án lớn tại địa phương.

Từ năm 1986 đến 2004, Phòng 2 đã trực tiếp khám phá 123 vụ án, trong đó có 15 vụ án lớn, gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, đã khởi tố 85 vụ, 400 bị can, thu hồi trị giá tiền và tài sản cho Nhà nước trên 300 tỷ đồng. Từ năm 1993 đến nay, Phòng 2 liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các loại. Đặc biệt, ngày 11/8/2003, Phòng 2 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Miền:Tự hào về những người con đã anh dũng hy sinh

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Miền

Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những người con thân yêu vẫn như hiện hữu đâu đây. Kỷ niệm với mỗi người con mẹ vẫn nhớ như in. Mẹ lấy chồng khi còn khá trẻ, rồi sinh được 4 người con trai. Một mình mẹ tần tảo nuôi con để chồng yên tâm tham gia hoạt động cách mạng. Chồng mất khi mẹ mới ngoài 30 tuổi, một nách mẹ nuôi 4 người con ăn học. Đó là quãng thời gian vất vả nhất của mẹ.

Noi gương cha, các con mẹ đều đi theo tiếng gọi của cách mạng, trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù. Theo chồng con, mẹ cũng tham gia hoạt động cách mạng. Căn nhà mẹ ở là nơi chứa lương thực, súng đạn tiếp tế cho bộ đội và mẹ là cơ sở cho dân vận của tỉnh. Mẹ và người con nuôi từng bị địch bắt và tra tấn. Khi người con nuôi bị ép đi lính cho Mỹ, mẹ đã 9 lần vận động để anh về với hàng ngũ cách mạng. Và rồi, mẹ đã vận động được người con ấy lên rừng tham gia cách mạng.

Năm 1968, cùng một lúc, mẹ nhận được tin người con trai cả và con nuôi cùng hy sinh. Một năm sau, mẹ đau đớn nghe tin con trai thứ 3 là Lương Văn Châu hy sinh. Năm 1972 là người con út Lương Văn Sơn và cách chiến thắng 30/4/1975 một tháng, người con thứ 2 Lương Văn Bửu cũng vĩnh viễn nằm lại chiến trường.--PageBreak--

Nỗi đau mất mát quá lớn, mẹ gắng gượng sống bởi sự chia sẻ của họ hàng, làng xóm và hơn tất cả là cùng với người con dâu góa bụa khi mới 20 tuổi nuôi dạy giọt máu duy nhất của người con thứ 2 để lại. Cho tới bây giờ, bước vào tuổi 85, mong muốn lớn nhất của mẹ là tìm được hài cốt của người con út còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất miền Trung nắng gió.

Trại giam Phú Sơn 4: Nơi khơi dậy tính bản thiện

Đại tá Nguyễn Duy Vực, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, cho biết: "Mùa hè năm 2004, trong bữa cơm trưa ở nhà ăn của trại, một đồng chí cán bộ trực ban báo cáo: Thưa Giám thị, nhà thơ Đức Tân đã đến đợi ở cổng, muốn được gặp Giám thị! Tôi bỏ bát cơm bước vội ra cổng. Trước mắt tôi, anh Hoàng Đức Tân, tác giả tập thơ nổi tiếng "Giang hồ rẽ lối" cùng vợ con đợi sẵn dưới gốc cây bằng lăng đang mùa hoa nở". Anh dúi mấy bài thơ chép vội bằng bút mực rồi ôm chầm lấy tôi".

Hoàng Đức Tân từng là tướng cướp khét tiếng một thời. Tân chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn. Gần đây, nhiều người biết đến tên tuổi tướng cướp hoàn lương từ tập thơ nổi tiếng của anh được viết trong những ngày ở trại "Giang hồ rẽ lối". Chính Giám thị Nguyễn Duy Vực là người trực tiếp khơi dậy bản tính thiện trong con người mà trước đó hầu như chỉ biết hành động vì lợi ích riêng mình, có thể bất chấp sức khỏe, tính mạng người khác.

Đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện xúc động gắn bó với nghề quản giáo của Đại tá Nguyễn Duy Vực. Gặp anh trước chương trình "Vinh quang Việt Nam", tôi nhận ra ở anh niềm hạnh phúc rất đặc biệt, rất thiêng liêng: hạnh phúc của người đã, đang và tiếp tục khơi dậy tính bản thiện trong con người có hành vi phạm tội, thậm chí tội ác khó dung tha.

Trên cương vị là Giám thị trại giam, Đại tá Nguyễn Duy Vực làm tốt công tác xây dựng đơn vị, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, mở trung tâm dạy nghề phạm nhân, dạy văn hóa, xóa mù cho hơn 1.100 phạm nhân... Hơn 30 năm công tác, Đại tá Nguyễn Duy Vực có 13 năm là Chiến sỹ quyết thắng, Chiến sỹ thi đua, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chị Bùi Thị Bền, vợ liệt sỹ CAND Nguyễn Đức Thịnh: Tôi chỉ có một sự lựa chọn và tôi đã chọn đúng

Chị Bền (phải).

Chồng tôi hy sinh năm 1993, cú sốc ấy khiến tôi suy sụp rất lớn. Rồi thách thức, sóng gió lại đến khi con tôi bị bệnh phải điều trị ở nhiều nơi. Cuộc sống nhiều lúc tôi thấy hình như mình gánh cả nỗi vất vả của người khác. Nhưng cũng từ đau khổ, từ tổn thất đã giúp tôi có nghị lực hơn. Sau mỗi sóng gió, dù người gầy yếu đi nhưng càng vững tin trước cuộc sống. Bây giờ, con đầu của tôi đã lấy vợ, đang công tác ở Công an Quảng Ninh, con sau đang học ở Hà Nội.

Thật ra, khi anh Thịnh mất dăm năm, cũng có người bảo tôi nên đi bước nữa, vì cuộc sống còn dài, cần người san sẻ. Nhưng tôi nhất quyết vượt lên tất cả để nuôi con ăn học, trưởng thành. Con cái thành đạt chính là hạnh phúc lớn của mẹ. Tôi cũng hiểu rằng, nghề nguy hiểm như Cảnh sát hình sự cần ý chí lớn và họ cũng cần những người vợ biết cảm thông. Tôi chỉ có một sự lựa chọn mà tôi cho là đúng và tôi đã làm điều đó từ lâu.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An: Vững vàng trên từng cây số

Trầm tĩnh, hiền hiền đến mức giọng nói lúc nào cũng đều đều một âm lượng trầm ấm của người xứ Nghệ, người đại diện cho đơn vị Anh hùng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Lý Nam Dân bồi hồi nhớ lại những câu chuyện xưa để ngày nay các thế hệ chiến sỹ Công an làm công tác giao thông Nghệ An luôn coi đó là những tấm gương để noi theo.

Từ thời kỳ chống Mỹ, đơn vị đã tập trung khảo sát các tuyến đường thường xảy ra tai nạn, lên danh sách từng cung đoạn, các dốc để phối hợp với các cơ quan hữu quan có biện pháp giải quyết kịp thời, đã làm giảm tai nạn giao thông trên đường Quang Trung từ 7 đến 8 vụ trong 1 năm. Ở Dốc Chó, huyện Con Cuông giảm từ 60 đến 70 vụ trong một năm. Công tác đăng ký, quản lý xe được đơn vị luôn chú trọng, bảo đảm chặt chẽ, công tác tuần tra kiểm soát được tiến hành thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm. Từ 1992 đến 1997, đơn vị đã xử phạt 45.879 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng, phát hiện bắt giữ 219 vụ phạm pháp hình sự, gồm 275 đối tượng đã chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý. Đội tuần tra trên xe khách đã được Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đơn vị 9 năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng (1986 - 1995), 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 bằng khen của Chính phủ, 200 bằng khen của các cấp, các ngành... Ngày 3/8/1995, đơn vị vinh dự được  tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong 10 năm qua (1995-2005), phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lập biên bản hơn 383 ngàn trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 64 tỷ đồng. Trong đấu tranh chống tội phạm, phòng đã phát hiện 2.815 vụ phạm pháp hình sự, bắt 894 đối tượng, trong đó có 217 vụ buôn bán ma túy, thu 14,21 kg hêrôin, 354kg thuốc phiện, 129 viên ma túy tổng hợp, 3.152 kg thuốc nổ, 1.839m3 gỗ, phát hiện hàng trăm vụ buôn lậu

Nhóm PV Thời sự

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文