Những sỹ quan tiếp cận trong Hội nghị cấp cao APEC 14

09:07 03/11/2006

Đó là những cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (BTLCV), Bộ Công an được giao nhiệm vụ tiếp cận các trưởng đoàn, phu nhân, phu quân, các Bộ trưởng Kinh tế, Ngoại giao; tiếp cận bảo vệ Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), các khách sạn, nơi ăn nghỉ của các đoàn...

Xin được cái hẹn để làm việc với họ lúc này thật khó… Chờ đợi mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Thượng tá Nguyễn Văn Cậy, Trưởng phòng Bảo vệ 5 (BTLCV). Thượng tá Cậy có thâm niên hơn hai mươi năm làm công tác bảo vệ các sự kiện chính trị lớn.

Anh cho chúng tôi biết, đến giờ anh còn lưu giữ "những bài học kinh nghiệm" do tự anh tổng kết từ những lần tham gia bảo vệ từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng và các hội nghị quốc tế lớn đã diễn ra tại Việt Nam. "Cẩm nang" này giúp anh khá nhiều khi lên phương án bảo vệ APEC.

Anh Cậy không thể nhớ hết phòng mình được tặng thưởng bao nhiêu Bằng khen, các phần thưởng, danh hiệu, nhưng anh lại dễ dàng điểm cho chúng tôi nghe cả trăm phần việc mà đơn vị anh phải đảm đương, trong đó có một nhiệm vụ "tối quan trọng" là tiếp cận bảo vệ các trưởng đoàn.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các yếu nhân, chỉ riêng chuyện nhớ sơ đồ đường đi của các đoàn tham dự APEC đã là cả một nghệ thuật. Sơ đồ đường đi vào, đường đi ra, sơ đồ khách đến dự Gala Dinner, sơ đồ rời NCC đột xuất, sơ đồ đường đi của doanh nhân, đường đi của phóng viên, sơ đồ của cán bộ, công nhân viên và các đối tượng khác. Mỗi sơ đồ lại được cụ thể hóa chi tiết, cứ gọi là chằng chịt như "trận đồ bát quái".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập huấn sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ Hội nghị APEC.

Nhận những trọng trách nặng nề như bố trí lực lượng bảo vệ tiếp cận, lực lượng Cảnh sát dẫn đường, lực lượng tuần tra, kiểm soát an ninh khu vực vòng trong và bảo vệ các hoạt động ngoài khuôn khổ APEC, nhiều tháng qua, lãnh đạo Phòng đã quán triệt anh em bằng quan điểm: "Không có chuyện 99% mà 100% quân số phải nắm chắc các kế hoạch, văn bản các phương án bảo vệ". Ngoài lực lượng tiếp cận bảo vệ các trưởng đoàn, Phòng Bảo vệ 5 cũng đã cụ thể lực lượng bảo vệ đi xe sau để "bọc lót" khép kín đội hình. Các phương tiện thiết yếu đã được chuẩn bị kỹ càng.

Đến giờ phút này thì Thượng tá Cậy cũng tạm yên tâm vì thấy mọi người đều thuần thục các thao tác và tinh thần quyết tâm cao độ. Song anh vẫn phân vân: "Về nhà sơ suất với vợ con còn có thể khắc phục được, chứ bảo vệ APEC, nếu có sơ sẩy điều gì thì không làm lại được và cũng không lấy gì để khắc phục được".

Những "sỹ quan tiếp cận" các trưởng đoàn, phu nhân, phu quân sẽ phải làm gì? Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Cậy cho biết, lực lượng này sẽ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các trưởng đoàn, phu nhân, phu quân và thành viên của 21 nền kinh tế, ngay từ khi họ đặt chân xuống sân bay, trên đường đi, đến khách sạn, đến nơi hội họp… Tóm lại, những vị chính khách này ở đâu thì sỹ quan tiếp cận phải có mặt "kè kè ngay bên cạnh thắt lưng" của họ.

Thượng tá Cậy còn cho hay: "Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì đa số diễn ra theo đúng kịch bản, tuy nhiên cũng có lúc phát sinh nhiều tình huống lắm. Chẳng hạn tình huống: thấy trời Hà Nội đẹp, các phu nhân của các nguyên thủ muốn đi thăm phố, đi mua sắm, "sỹ quan tiếp cận" ngay lập tức phải phác thảo phương án, họ đi đường nào, về đường nào rồi báo ngay về cho chỉ huy và các bộ phận liên quan triển khai bảo vệ. Không để bị động, thông minh, nhanh nhạy… là những phẩm chất đầu tiên ở "sỹ quan tiếp cận". Hiện nay, Phòng 5 cũng đã bố trí các nữ sỹ quan tiếp cận bảo vệ nữ Tổng thống, các phu nhân và nữ Bộ trưởng các nước đến Việt Nam và họ đang gấp rút “ôn luyện”.

Trưa muộn 31/10, chúng tôi gặp được Trung tá Nguyễn Văn Thân, cán bộ Phòng 5 khi anh vừa cùng đồng đội đi tập huấn ở NCC về. Trung tá Thân được giao nhiệm vụ "tiếp cận" bảo vệ các điểm ở trong khu vực NCC, công việc cũng chồng chất. Nhưng anh rất hào hứng: "Anh em trong phòng đùa nhau lúc này "cấm" được ốm. Có đồng chí sức khỏe không được tốt, có đồng chí mẹ ốm nặng nhưng họ vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ".

Nhìn chồng hồ sơ, tài liệu dày hàng gang tay mà Thượng tá Lương Văn Khang, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp BTLCV phải giải quyết gấp, chúng tôi hiểu rằng, nhiệm vụ công tác của các anh rất nặng nề. Song được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tiểu ban An ninh APEC, hiện nay, BTLCV đã trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật và công cụ hỗ trợ, cùng với các phòng, ban thuộc BTLCV, cán bộ, chiến sỹ Phòng Bảo vệ 5 đã sẵn sàng

Quang Hào - Thu Phương

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文