Nữ Cảnh sát xinh đẹp và tài năng

08:29 24/06/2016
Đã từng gây "sốt" trên các trang mạng xã hội bởi những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt của một nữ sinh viên Cảnh sát khi cô bay người kẹp cổ ba thanh niên, rồi mạnh mẽ quật ngã ở Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc năm 2016.

Đó là Lương Thị Hoài Thương, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, người vừa được Tổng cục Chính trị CAND vinh danh là một trong hai mươi gương mặt Thanh niên Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2015.

Tôi hẹn gặp Thương sau khi em vừa có vinh dự được đại diện thanh niên Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND.

Lương Thị Hoài Thương bên bạn bè trong ngày vui được vinh danh gương mặt Thanh niên Công an xuất sắc, tiêu biểu năm 2015.

Dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn cuốn hút người đối diện, nở nụ cười tươi, Thương bảo: "Em phát biểu trước đông người cũng nhiều rồi, mà hôm đó hoàn toàn khác, cảm giác thật vinh dự, tự hào, nhưng lòng hồi hộp lắm vì mọi thứ diễn ra trong bầu không khí rất trang trọng".

Đôi mắt ánh lên niềm vui sướng và hãnh diện, Thương khoe với tôi: “Anh không biết em vui thế nào đâu, lúc bác Chủ tịch nước ra về, em còn được bắt tay nữa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bác bảo “chào Hoài Thương”, đến giờ nghĩ lại em vẫn còn rất xúc động...”.

Vinh dự có được hôm nay là quá trình dài mà Hoài Thương luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập, điểm tổng kết năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc.

Hoài Thương với tình huống chiến đấu đối kháng.

Để có được kết quả tốt trong học tập, Thương chia sẻ: “Cần phải sắp xếp thời gian biểu thật hợp lý, luôn tập trung để bài giảng tiếp thu một cách tốt nhất. Ngoài ra, hãy tận dụng nguồn tư liệu tại thư viện trường để nghiên cứu thêm, đó là kho tàng cho mọi người củng cố kiến thức…”.

Khiêm tốn khi nói về những thành tích đạt được, với Thương đó là may mắn khi được sinh ra tại miền quê nghèo huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có ông nội và bố mẹ là giáo viên, cả gia đình đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học tập.

“Sau này được học trong môi trường Công an, nơi các bạn ai cũng chăm chỉ nên khi trao đổi, chia sẻ trong học tập rất thuận lợi, cũng khiến người học say mê hơn. Nhiều đêm cả phòng cùng thức làm bài hay ôn thi tới 2-3h sáng, nhìn xung quanh mọi người vẫn cặm cụi đèn sách, thật khó để một ai đó lười được...”, Thương chia sẻ thêm.

Hoài Thương đại diện thế hệ trẻ của trường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, Hoài Thương tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động thiện nguyện như hiến máu và vận động các bạn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hiến máu tình nguyện mỗi khi nhà trường phát động. Hăng hái, nhiệt tình khi là thành viên đội văn nghệ xung kích, đội truyền thanh nội bộ của Đoàn trường.

Hoài Thương còn tham gia lớp võ thuật taekwondo và cầu lông, môn nào em cũng nghiêm túc tập luyện nên kết quả thu được với rất nhiều giải nhất, nhì tại các hội thi… Đặc biệt, năm vừa qua Hoài Thương cũng vinh dự được tham gia tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Mỗi một chương trình, hội thi là một kỷ niệm nhưng đem đến sự bất ngờ nhất là khi Hoài Thương tham gia Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc năm 2016. Chỉ sau một buổi sáng, cô bé xinh xắn trở nên nổi tiếng.

Những hình ảnh bay người điêu luyện, nhanh nhẹn và đẹp mắt tại phần thi nội dung võ ứng dụng CAND với tình huống chiến đấu đối kháng một chọi bốn liên tục được chia sẻ trên mạng Internet cùng những lời khen ngợi, bình luận trong sự thán phục.

Nhớ lại thời điểm đó, Hoài Thương mỉm cười cho biết: “Để chuẩn bị cho màn trình diễn đó, em và các bạn học viên phải tập luyện rất nhiều trong khoảng thời gian 2 tuần. Thầy Trần Ngọc Hải, giảng viên bộ môn võ thuật của trường là người trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn tận tình các động tác để phòng tránh những chấn thương có thể xảy ra.

Động tác kẹp cổ 3 người, sau đó giữ thăng bằng trên không rồi tất cả ngã cùng lúc rất khó, đòi hỏi sự tập trung cao và đều nên bọn em phải tập đi tập lại khá nhiều. Sau khi trình diễn xong, em rất vui, bất ngờ vì nhận được nhiều lời khen, quan tâm của mọi người, xúc động nhất khi em nghe điện thoại từ bố mẹ bảo cả nhà thấy hình em trên báo và mọi người đều rất tự hào…”.

Một số hình ảnh về Hoài Thương:

Hoài Thương ngoài đời thường.

Với những thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, Lương Thị Hoài Thương đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập luyện và tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND “Đạt danh hiệu Học viên xuất sắc năm học 2014-2015”. Cùng với đó là rất nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, giấy khen của Hiệu trưởng, Đoàn Thanh niên nhà trường…


Xuân Trường

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文