Nữ xạ thủ với bộ sưu tập hơn 100 huy chương

13:58 05/04/2015
15 tuổi, khi bước vào những năm tháng thơ mộng nhất của cuộc đời học sinh thì tình yêu với bộ môn bắn súng lại lên tiếng. Không ngờ cô gái có thân hình mảnh mai, yếu đuối đến với bắn súng để rèn luyện sức khỏe sau này lại trở thành một xạ thủ với một bộ sưu tập huy chương...

Được bầu chọn là một trong 20 gương mặt tiêu biểu của thanh niên trẻ Bộ Công an, Thượng úy Nguyễn Thu Vân (sinh năm 1981) hiện đang công tác tại Trung tâm huấn luyện thể thao Bộ Công an. Theo như những gì cô chia sẻ, để có được những thành công như ngày hôm nay, Nguyễn Thu Vân đã phải quyết tâm luyện tập trong gần 20 năm trời dưới sự chỉ dạy của các huấn luyện viên kì cựu, một buổi tập thường bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến tận chiều muộn.

Để trở thành một xạ thủ giỏi, ngoài việc luyện tập thì cũng cần phải biết đối mặt với những thất bại trong thi đấu. Đứng lên từ những thất bại, Nguyễn Thu Vân ngày càng vun đắp cho bảng thành tích của mình trong bộ môn bắn súng thêm “đầy đặn” hơn. Cho đến nay tại các giải vô địch quốc gia, cô đã có khoảng 30 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ.

Tại đấu trường SEA Games, Vân cũng đem về cho đất nước 4 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Còn tại các giải vô địch Đông Nam Á, thành tích của Nguyễn Thu Vân là 15 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ. Như vậy, số huy chương mà cô đạt được cũng đã vượt ra khỏi giới hạn của 2 con số, một thành tích đáng nể và cho thấy được nghị lực phi thường của một cô gái từng là người nhỏ bé nhất trong những người bạn cùng luyện tập.

Thượng úy Nguyễn Thu Vân trong một buổi tập.

Bằng những kinh nghiệm tích lũy được trên các đấu trường trong và ngoài nước, Vân đang là một trong những huấn luyện viên giỏi của Trung tâm huấn luyện thể thao Bộ Công an.

Vân cho biết, trong bộ môn bắn súng, nhiều bạn trẻ hiện đang luyện tập đều chưa vững vàng tâm lý vì chưa được cọ xát với những giải đấu lớn. Vì vậy, ngoài việc huấn luyện kĩ thuật, việc động viên, điều chỉnh cho các em được vững vàng tâm lý cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với các huấn luyện viên. Cũng là một người từng trải qua giai đoạn khó khăn ấy, cô huấn luyện viên trẻ tuổi đã trở thành cầu nối không chỉ trong chuyên môn mà còn là một người bạn đồng hành, luôn lắng nghe chia sẻ để giúp đỡ những người đi sau.

Khi nói về những kỉ niệm trong quá trình huấn luyện, Vân cười và kể: “Có một bạn trẻ được mình và các đồng nghiệp huấn luyện đã được 3 năm, đạt được rất nhiều thành tích cao trong các giải đấu. Nhưng khi thi đấu ở nước ngoài vẫn bị áp lực tâm lý rất lớn nên gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi gặp sự cố gì, em lại nhắn tin về cho mình để “cầu cứu”, xin lời khuyên và đôi khi chỉ là trò chuyện tâm sự chuyện cuộc sống. Chỉ cần thế thôi cũng giúp được cho em ấy rất nhiều trong việc vững vàng tâm lý thi đấu...”.

Bằng nỗ lực trong thi đấu, nhiệt thành hết mình trong công tác chuyên môn, năm 2004, Thượng úy Nguyễn Thu Vân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008. Ngoài ra, cô đã nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Lê Phong

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文