Trinh sát an ninh và cái duyên quy phục đối tượng phạm tội

08:07 03/01/2017
Hơn chục năm công tác, trải qua nhiều đơn vị và lĩnh vực khác nhau nhưng kỷ niệm về lần bắt giữ Lê Duy Lộc, đối tượng cộm cán trong tổ chức phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Phan Văn Thu cầm đầu, vẫn in đậm trong tâm trí Thiếu tá Phạm Văn Khương, Đội trưởng Đội Điều tra, Phòng An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Phú Yên.

Câu chuyện của người đội trưởng, giúp chúng tôi được sống lại những giây phút của hơn 4 năm về trước, khi chuyên án vừa được Công an tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập...

Thiếu tá Phạm Văn Khương nhớ lại: Khoảng những tháng đầu năm 2012, Phòng ANĐT, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, đấu tranh với tổ chức phản động do Phan Văn Thu cầm đầu.

Qua hơn 6 tháng dày công theo dõi, rạng sáng 5-2-2012, anh nhận lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện lệnh khám xét nhà Lê Duy Lộc, một trong những đối tượng cốt cán của tổ chức tại Ninh Thuận. Nhiệm vụ đặt ta lúc đó là phải thu được tài liệu, thể hiện quá trình hoạt động của tổ chức, nhằm chứng minh hành vi phạm tội của Lộc và các đối tượng khác.

Theo thông tin lực lượng trinh sát xác định thì Lê Duy Trung, con trai Lộc là người giúp sức đắc lực cho ông ta. Trung giúp bố đánh máy nhiều tài liệu có liên quan...

Trước khi Thiếu tá Phạm Văn Khương và đồng đội lên đường, thủ trưởng đơn vị đã giao lệnh bắt khẩn cấp Lê Duy Trung và căn dặn nhiệm vụ chính là khám xét thu được tài liệu, lệnh bắt chỉ được sử dụng trong trường hợp đối tượng không hợp tác vì đây là đối tượng phụ... 5h30 ngày 5-2-2012, anh cùng tổ công tác thực hiện lệnh khám xét nhà của Lê Duy Lộc nhưng không thu giữ được tài liệu theo yêu cầu. Sau khi xin ý kiến cấp trên, anh cùng đồng đội thực hiện khám xét nơi ở của Lê Duy Trung, cách đó 10km.

Trong quá trình khám xét, anh phát hiện trong nhà đối tượng có nhiều xáo trộn, đặc biệt ở vị trí để máy tính xách tay có một ô trống đúng bằng chiếc máy tính, không bị bụi bẩn... Vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo, anh đã đánh trúng tâm lý của đối tượng, Trung sau đó đã thừa nhận vừa di chuyển tài liệu cất giấu nơi khác cách đó 4km và tự nguyện dẫn tổ công tác đến đó để giao nộp.

Thiếu tá Phạm Văn Khương.

Việc khám xét thành công, tổ công tác đã thu giữ được toàn bộ các tài liệu có liên quan gồm 2 máy tính xách tay, ổ cứng di động, nhiều tài liệu đánh máy, viết tay liên quan đến hoạt động của tổ chức phản động Hội đồng công luật công án Bia Sơn.

Rồi anh kể cho chúng tôi về hành trình bắt giữ các đối tượng trốn truy nã trong tổ chức phản động “Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á” xảy ra tại Phú Yên...

Qua khai thác hồ sơ, anh phát hiện còn một số đối tượng trong tổ chức này đang lẩn trốn ở Đồng Nai, đáng chú ý là trường hợp của Trương Cháng (SN 1937, sống ở tại huyện Định Quán, Đồng Nai) có nhiều đặc điểm giống với đối tượng truy nã Trương Văn Chàng (SN 1937, HKTT tại Hòa Mỹ Đông, Tuy Hòa, Phú Yên). Từ thông tin mong manh đó, anh cùng với Trung tá Nguyễn Văn Hồng, cán bộ Phòng ANĐT, Công an tỉnh Phú Yên tỉ mỉ thu thập tài liệu về đối tượng nghi vấn và chứng minh Trương Cháng chính là Trương Văn Chàng.

Khi các anh tổ chức lực lượng bắt giữ thì một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Chàng không nhận tội, anh ta một mực khai rằng không biết Phú Yên ở đâu. Trong tình huống ấy, Thiếu tá Khương vẫn kiên quyết đưa Chàng về trụ sở. Khi chiếc U-oát của Công an tỉnh chuyển bánh được 5km thì Chàng bất ngờ nhận tội. Không dừng lại ở đó, Chàng đồng thời cho biết tại xã Suối Nho còn có một đối tượng khác cũng đang trốn lệnh truy nã...

Ngay khi ấy, anh và đồng chí Hồng đã quyết định quay trở lại trụ sở UBND xã. Khi cách địa điểm này khoảng vài trăm mét thì Chàng phát hiện Nguyễn Trọng Đãi, lúc đó đổi tên là Nguyễn Văn Đài, đối tượng trốn lệnh truy nã đang đi xe đạp trên đường. Như vậy là chuyến công tác đã thành công mỹ mãn, bắt một được hai.

Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Thiếu tá Phạm Văn Khương được phân công công tác tại Phòng ANĐT, Công an tỉnh Phú Yên; tiếp đó về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Sông Hinh rồi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên. Trong quá trình ấy, anh đã trực tiếp thụ lý trên 50 vụ án hình sự, đề nghị truy tố đúng người, đúng pháp luật...

Đến năm 2011, được điều động về công tác tại Đội Điều tra, Phòng ANĐT, Công an tỉnh Phú Yên, anh vẫn phát huy được sở trường, cùng đồng đội lập nên nhiều thành tích góp sức mình vào sự bình yên của mảnh đất nơi có hoa vàng, cỏ xanh, với những địa danh đã đi vào huyền thoại như sông Ba, núi Nhạn.

Xuân Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文