Trinh sát trẻ với những chuyến truy bắt trùm “hàng trắng”

23:58 15/11/2019
Là một trinh sát trực tiếp tham gia công tác đấu tranh với tội phạm sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, từ đầu năm 2016 đến nay, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã cùng đồng đội phát hiện, tham gia đấu tranh thành công 50 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn, gây tiếng vang trong xã hội.

Thượng úy Nguyễn Văn Dũng là gương điển hình tiêu biểu trong 50 gương của Lực lượng CAND trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám sát đối tượng cầm đầu vụ buôn bán 250 bánh heroin

Bế cậu con trai đầu lòng gần 1 tuổi như không muốn rời xa, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, sắp tới anh phải đi công tác, công việc trinh sát không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà để cùng vợ chăm sóc con. Nhớ lại thời điểm vợ đi đẻ, tháng 1-2019, anh cho biết, gia đình nội ngoại gọi điện thoại liên tục giục về đưa vợ đi sinh, nhưng vì chuyên án ma túy sắp vào giai đoạn “cất vó” anh cùng đồng đội phải bám sát đối tượng không để mất dấu nên đành gọi điện thoại xin lỗi vợ…

Chuyên án này cực kỳ quan trọng, số lượng mua bán trái phép chất ma túy lớn, được đưa từ Hòa Bình về Hà Nội đi Lạng Sơn, Cao Bằng để cất giấu, sau đó mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Qua công tác bám tuyến, địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh cùng đồng đội phát hiện đối tượng Bùi Minh Ngọc (SN 1985) trú tại Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy. Đây là đối tượng hoạt động rất tinh vi, không trực tiếp giao “hàng”, mà chỉ cầm tiền đi giao dịch mua bán ma túy và thuê các đối tượng đi từ 2 đến 3 xe ôtô do Ngọc điều hành để vận chuyển ma túy.

Ngoài ra, từ tài liệu trinh sát, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng và đồng đội phát hiện Ngọc rất nghiện cơ bạc, nhưng lại hay thua, có ngày lên tới hàng chục tỷ đồng. Do đó, để có tiền chơi bạc, Ngọc thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều đối tượng, ở các tỉnh thành trong một thời gian dài.

Cuối năm 2018, Thượng úy Dũng phát hiện Ngọc thường xuyên điều khiển ôtô Mercedes lên khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nhưng lại quay về luôn trong ngày. Nhận lệnh của lãnh đạo, anh cùng đồng đội lên trên địa bàn Mai Châu (Hòa Bình) để bám tuyến.

Sau nhiều tháng ở đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng và đồng đội xác định được Ngọc có mối quan hệ với một số đối tượng ở địa phương. Từ đây, trinh sát nhận định, đối tượng Ngọc lên trên Mai Châu, Hòa Bình với mục đích là mua bán ma túy trái phép đưa về Hà Nội và đi các tỉnh sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngay sau đó, Phòng phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 3) đã xác lập chuyên án đấu tranh để tập trung lực lượng và đồng bộ các biện pháp để điều tra, bóc gỡ đường dây phạm tội này.

Tối 23-1, Ngọc chỉ đạo Lương Văn Đảm và Hoàng Thanh Bình (SN 1970, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), đi ôtô vận chuyển ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng tiêu thụ. Khi đến địa bàn thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này, phát hiện trên xe ôtô của Đảm có chứa 90 bánh heroin.

Cùng thời điểm này, tổ công tác ở Lạng Sơn đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp đối tượng Hà Văn Hậu (SN 1981), trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; thu giữ 160 bánh heroin. Trong thời gian đối tượng Bình và Đảm vận chuyển ma túy từ Hà Nội đi Cao Bằng, biết có thể sẽ bị lực lượng Công an bắt giữ, do đó Ngọc không ở nhà, mà di chuyển trên xe ôtô đến các quán cà phê trên địa bàn Hà Nội, mỗi quán đối tượng chỉ ngồi từ 10 đến 15 phút.

Nghĩ rằng chuyến “hàng” đã thành công, Ngọc lên xe ô tô trở về nhà. Khoảng 23h50, khi đối tượng Ngọc ung dung bước từ trên xe ô tô để mở cổng vào biệt thự, bất ngờ Thượng úy Dũng cùng đồng đội nhanh chóng khống chế, bắt giữ Ngọc đưa về trụ sở Công an phường.

Thượng úy Nguyễn Văn Dũng và đồng đội bắt giữ đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin.

Đây chỉ là một trong nhiều chuyên án ma túy thành công của Thượng úy Nguyễn Văn Dũng cùng đồng đội tham gia phá án. Trước đó, anh là người trực tiếp phát hiện phương thức thủ đoạn vận chuyển ma túy bằng xe máy từ Sơn La về Cao Bằng của nhóm đối tượng người Đắk Lắk, Đắk Nông. Sau đó, báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án bắt 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 2 xe máy.

Trực tiếp phát hiện và báo cáo lãnh đạo Phòng 3 xác lập chuyên án đấu tranh đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình đi các tỉnh tiêu thụ. Ngày 19-3-2017, phá án thành công, bắt 1 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin. Ngày 9-8-2017, tham gia đấu thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin.

Trực tiếp tiến hành biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng từ Tây Bắc về Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Từ đó, báo cáo lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 30-10-2017, phá án thành công, bắt 4 đối tượng, thu 60 bánh heroin. Ngày 24-8-2018 (Mùng 9 Tết Mậu Tuất), góp phần quan trọng phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 288 bánh heroin, 200 viên MTTH...

Ngoài ra, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng trực tiếp phát hiện và đề xuất phương án phối hợp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đồng xác lập chuyên án đấu tranh đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Qua 3 giai đoạn đã thu giữ gần 1 tấn MTTH, bắt giữ nhiều đối tượng.

Buộc nhiều đối tượng truy nã quy hàng

Ngoài công việc trinh sát, anh còn tham gia truy bắt 9 đối tượng truy nã. Trong đó, có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Thượng úy Dũng nhớ lại vụ bắt giữ đối tượng truy nã Đào Văn Soái (SN 1974, trú tại huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk), theo quyết định truy nã về ma túy liên quan đến vụ chuyên án 30 bánh heroin của Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Qua quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Dũng và đồng đội phát hiện Đào Văn Soái đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa. Tại địa phương, đối tượng Soái vẫn tiếp tục móc nối thiết lập và chỉ đạo đàn em nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội, Cao Bằng và mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngoài ra, Soái còn móc nối với một số đối tượng ở khu vực TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai tạo thành một đường dây ma túy lớn ở khu vực phía Nam. Để tránh bị phát hiện, bắt giữ, Soái thay đổi nhân thân bằng cách sử dụng giấy tờ giả và thường xuyên thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự bắt giữ của cơ quan chức năng.

Sau nhiều nỗ lực xác minh và tích cực lần theo dấu vết đối tượng, anh và đồng đội báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng bắt giữ. Khi đó, đối tượng Soái đang lẩn trốn tại Nha Trang, Khánh Hòa và sử dụng CMND mang tên khác là Hạ Văn Thắng (SN 1977, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Ngay trong đêm, tổ công tác của Thượng úy Dũng vào Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh tiếp cận, giám sát đối tượng truy nã Đào Văn Soái ở ngôi nhà đối tượng thuê.

Sau 2 đêm 3 ngày theo dõi, anh và đồng đội phát hiện đối tượng ở trong nhà không ra ngoài, qua tài liệu trinh sát phát hiện trong ngôi nhà có vũ khí “nóng”… Đến ngày thứ 3, khi phát hiện Soái đi bộ ra khỏi nhà, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai áp sát, bắt giữ.

Lúc này, Soái chống đối quyết liệt và lấy chất Cyanua đã chuẩn bị sẵn từ trong túi quần ra để uống tự vẫn. Anh móc miệng để cho đối tượng nôn chất Cyanua ra, tuy nhiên chất này vẫn ngấm xuống cổ họng khiến đối tượng ngất. Ngay sau đó, tổ công tác đưa đối tượng Soái về Bệnh viện TP Nha Trang để kịp thời cấp cứu.

Với bằng chứng thuyết phục, Đào Văn Soái thừa nhận sử dụng CMND giả mang tên Hạ Văn Thắng và hành vi chỉ đạo mua bán trái phép 30 bánh heroin. Quá trình khám xét nơi đối tượng ở, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng K59, cùng 7 viên đạn.

Thượng úy Dũng cũng đã trực tiếp tham gia cùng đồng đội bắt giữ thành công đối tượng tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi Trại tạm giam T16. Tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy Nguyễn Văn Thuận (Thuận chuột) và Nguyễn Thanh Tuân, đồng thời trực tiếp tham gia vận động các đối tượng đã giúp sức cho hai đối tượng trên và trực tiếp chỉ đạo tổ công tác bao vây, truy bắt tiêu diệt hai đối tượng này.

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài chính trao tặng.

Minh Hiền

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文