Trung tá Công an hơn 20 năm hiến máu tình nguyện

08:49 22/06/2021
Trung tá Nguyễn Văn Lâm, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh, đã 63 lần hiến máu tình nguyện, thể hiện sự bền bỉ và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an.

Anh bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 1998, khi còn là chiến sĩ nghĩa vụ đến nay trải qua hơn 20 năm, trung bình mỗi năm hiến máu từ 2 - 4 lần. Trung bình mỗi lần đều hiến máu từ 350ml - 450ml, Trung tá Nguyễn Văn Lâm đã tham gia hiến hơn 22.050ml máu.

Trung tá Nguyễn Văn Lâm.

Với lối sống gần gũi, Trung tá Nguyễn Văn Lâm luôn nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Theo anh đây là việc làm xuất phát từ suy nghĩ giúp đỡ những bệnh cần máu để duy trì sự sống, đem lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh và người thân của họ. Anh chia sẻ bản thân từng chứng kiến nhiều bệnh nhân, nhất là các em nhỏ ngay khi sinh đã mắc bệnh về máu, khiến bệnh nhân thường xuyên phải truyền, lọc máu mới có thể duy trì sự sống. Mỗi lần đến với những mảnh đời bất hạnh, anh thấu hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu để chữa trị cho người bệnh cần máu. Với anh mỗi lần được hiến máu là anh cảm thấy rất vui.

Kỷ niệm anh nhớ nhất là lần đầu tiên anh tình nguyện hiến máu. Đó là vào tháng 8/1998, tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh. Khi đó anh là chiến sĩ nghĩa vụ tại Cơ sở giáo dục Bến Giá (Bộ Công an, đóng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, sau này là Trại giam Bến Giá), được cử đi học lớp Trung cấp thanh vận ở Học viện Thanh thiếu niên miền Nam.

Khi cùng một số bạn học đến nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai và đi ngang Bệnh viện Truyền máu Huyết học, tình cờ phát hiện người nhà của một em bé bị bệnh ung thư máu đang ngồi khóc, anh tìm hiểu được biết gia đình khó khăn, người cha phải từ dưới quê lên thành phố làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Vì là bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị rất lớn, anh liền chủ động hiến máu để giúp đỡ, cũng may là máu của anh phù hợp để cho. Sau khi hoàn thành khóa học, anh trở về đơn vị công tác và là Bí thư Đoàn thanh niên Cơ sở giáo dục Bến Giá, giao lưu kết nghĩa với Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Vào năm 2004, anh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để thăm một người bạn, tình cờ thấy đội ngũ y, bác sĩ đang tình nguyện hiến máu để cấp cứu bệnh nhân. Chính việc làm đầy nhân văn và ý nghĩa của các y, bác sĩ đã khiến anh suy nghĩ và đã đề xuất mở một câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại Cơ sở Giáo dục Bến Giá. Được sự chấp thuận, anh đã vận động đoàn viên tham gia hiến máu, nhiều người trong đơn vị tham gia, ngay cả lãnh đạo cũng đều vui vẻ, tình nguyện. Lãnh đạo đơn vị sau đó đã có văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia hiến máu. Hằng năm Cơ sở Giáo dục Bến Giá đều tổ chức hiến máu từ 2 đến 3 đợt, thậm chí có năm Trung tá Nguyễn Văn Lâm đã hiến máu tới 4 lần.

Anh tâm sự để việc hiến máu tình nguyện lan tỏa đến nhiều người tại địa phương công tác, ngoài bản thân anh hăng hái tham gia, anh còn vận động thêm gia đình và bạn bè cùng hiến máu. Năm 2014, Cơ sở Giáo dục Bến Giá được Bộ Công an đổi thành Trại giam Bến Giá. Trung tá Nguyễn Văn Lâm không còn hoạt động công tác Đoàn nhưng vẫn luôn là người tiên phong đối với phong trào vận động hiến máu tình nguyện. Đến tháng 9/2015, Trung tá Nguyễn Văn Lâm được điều động và chuyển qua nhiều đơn vị công tác và hiện nay là Phó Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác. Dù ở cương vị công tác nào hay ở bất cứ nơi đâu, với anh việc hiến máu tình nguyện là một hành động cao đẹp, xuất phát từ tình cảm, suy nghĩ và mong muốn giúp cho người khác.

Anh chia sẻ việc hiến máu không chỉ là việc giúp đỡ người khác mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Lần đầu hiến máu vào năm 1998, anh cao 1,71cm nhưng cân nặng có 52kg, nay nặng hơn 80kg. Các năm trước, với số lần hiến máu tăng lên, khoảng 3-4 lần/năm, anh vẫn không cảm thấy sức khỏe thay đổi bất thường nào. Nhiều người hay nói rằng Trung tá Nguyễn Văn Lâm gần như "dành cả thanh xuân" để hiến máu tình nguyện. Với những kết quả đạt được, Trung tá Nguyễn Văn Lâm được UBND tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 8 bằng khen có thành tích trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Xuân Thảo

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Đó là anh Hồ Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Thái, huyện A Lưới - người dân tộc Tà Ôi và anh Trần Đình Hòa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế). Cả hai vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù chưa đến mùa mưa, nhưng chỉ với một cơn mưa rào ngày 1/5, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội đã lại ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn. Điều đáng bàn là Hà Nội đã đầu tư nhiều dự án thoát nước với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, nhưng năm nào cũng lặp lại điệp khúc: "Mưa là ngập".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.