Vinh quang 51 năm nhìn lại thể thao CAND

08:19 31/08/2010

51 năm xây dựng và trưởng thành, thể thao CAND đã để lại những dấu ấn đặc biệt, làm dày thêm thành tích của thể thao Việt Nam cũng như góp phần rèn luyện thể lực, xây dựng lực lượng CAND chính quy, hiện đại.

Xứng danh top 5 đơn vị mạnh toàn quốc

Sự ra đời của thể thao CAND gắn liền với tên tuổi của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Ngày 9/3/1959, Ban Thể dục thể thao (nay là Phòng Thể dục - Thể thao, Cục X15, Bộ Công an) đã ra đời trên cơ sở Quyết định số 64/CA/QĐ, khi đó chỉ có tất thảy 5 thành viên. Từ những ngày đầu mới thành lập, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo "Các chiến sĩ Công an phải rèn luyện thân thể khỏe mạnh, giỏi về quân sự võ thuật, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào để đánh thắng kẻ thù". Năm 1980, lần đầu tiên Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc được tổ chức, chỉ thi đấu 2 môn (bắn súng, điền kinh), số lượng gần 200 VĐV. Kế đó, cứ 5 năm, Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lại được tổ chức.

Từ năm 1994 trở về trước, do điều kiện vật chất còn hạn chế, nên thể thao CAND chủ yếu tập trung vào một số môn đặc thù, mang tính ứng dụng nghiệp vụ cao như: bắn súng, võ thuật, điền kinh, bơi, bóng chuyền, bóng bàn…Tuy nhiên, đến nay, các môn thể thao thành tích cao của Công an đã phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng VĐV, HLV. Tính đến tháng 3/2009, thể thao Công an nhân dân đã duy trì tập huấn 20 môn thể thao để tham gia các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. Thành tích qua các kì Đại hội TDTT toàn quốc, đoàn thể thao Công an nhân dân luôn nằm trong top  5 các đơn vị dẫn đầu. Năm 2009, thể thao CAND để lại dấu ấn đậm nét bằng thành tích đạt được tại AIG3 (2 HCV, 1 HCB), Đại hội võ thuật châu Á (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) và SEA Games 25 (6 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ). Trong nhiều năm qua, điểm mạnh của thể thao CAND vẫn là bắn súng, pencak silat, wushu, taekwondo, karatedo…

Với những thành tích trên, nhiều tập thể và cá nhân của thể thao CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Năm 2009, nhân kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống, Phòng Thể dục - Thể thao đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, từ năm 1976 tới nay, các cá nhân trong đơn vị đã được tặng 9 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 21 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hơn 80 bằng khen của Bộ Công an.

Những gương mặt ấn tượng

Thể thao CAND để lại ấn tượng bằng những cái tên chói sáng, tham gia và giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế. Được coi là thế hệ gạo cội của điền kinh Việt Nam ngay từ những năm 70, cái tên Trịnh Thị Bé đã không còn xa lạ gì với những người hâm mộ thể thao. Trưởng thành từ các giải đấu cấp huyện (huyện Ý Yên - Nam Định), Trịnh Thị Bé được coi là gương mặt thăng hoa trên những đường chạy cự ly dài: 800m, 1500m, 3000m. Năm 1976, chị giành tấm huy chương đầu tiên (HCB) tại Giải vô địch toàn quốc, cự ly 1500m. Nhờ đó, 3 năm sau, chị được gọi về đầu quân cho đội tuyển điền kinh CAND. Năm 1980, chị vinh dự được tham gia Olympic tổ chức ở Moskva (Nga). Kế đó, 5 năm liên tiếp (1981-1986), chị đều giành HCV tại Giải vô địch toàn quốc.

Mặc dù đã được nghỉ hưu song HLV Trịnh Thị Bé vẫn được tin tưởng giao trọng trách huấn luyện đội tuyển điền kinh CAND.
Giã từ nghiệp đấu, chị chuyển sang làm công tác huấn luyện từ năm 1996. Bằng những kinh nghiệm có được, chị đã dẫn dắt thành công nhiều thế hệ học trò, giành thành tích cao tại các giải đấu. Điển hình như VĐV Khuất Hữu Duy, giành HCV nội dung 8 môn phối hợp tại giải Trẻ Đông Nam Á (2009), HCB giải Học sinh Đông Nam Á… Mặc dù đã nghỉ chế độ từ tháng 10/2009 nhưng chị vẫn được giao trọng trách huấn luyện đội tuyển điền kinh CAND. Chị tâm sự: "Điền kinh Công an vẫn chưa giành được thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. Tìm người tham gia điền kinh đã khó, giữ họ ở lại còn khó hơn vì đây là bộ môn luyện tập vất vả, thường phải chạy cự ly dài ở ngoài trời". Như một cái duyên, con gái chị cũng theo nghiệp thể thao của mẹ, nhưng không phải điền kinh mà là võ thuật. 36 năm gắn bó với điền kinh, chị bảo, chị hài lòng với công việc của mình, thấy yêu các đường chạy, dù là ở cương vị VĐV hay HLV.

Được coi là "người hùng" của môn thể thao "thép", xạ thủ bắn súng số 1 Việt Nam, cái tên Nguyễn Mạnh Tường đã trở nên quá quen thuộc. SEA Games 18 (1995) là dấu ấn quan trọng đối với Nguyễn Mạnh Tường bởi đó là lần đầu tiên anh tham gia giải đấu mang tầm quốc tế với tư cách vận động viên đội tuyển quốc gia. Do còn non nớt nên anh chỉ đạt thành tích 1 HCB, 1 HCĐ. Kế đó, 6 kì SEA Games liên tiếp, anh đều giữ ngôi vô địch, trở thành người không có đối thủ ở đấu trường Đông Nam Á, nội dung súng ngắn. Tại SEA Games 25, anh tham gia với tư cách vừa là VĐV vừa là HLV đội tuyển súng ngắn. Với 2 HCV mà anh giành được (1 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội), thành tích của đội tuyển bắn súng quốc gia đã nâng lên 11 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ, vượt xa mục tiêu đề ra (7 HCV). Thành tích cao nhất của  Nguyễn Mạnh Tường là chiếc HCĐ ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 14 (năm 2002), tổ chức tại Busan (Hàn Quốc), HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 15 (2004), HCV Đại hội thể thao Á - Phi (2003), xếp hạng 6 thế giới… Anh cũng được đề cử vào danh sách vận động viên xuất sắc nhất năm 2009.

Nguyễn Mạnh Tường luôn xứng đáng là xạ thủ bắn súng số 1 Việt Nam.

Thế hệ trẻ của thể thao CAND đang dần khẳng định được tên tuổi của mình qua những bảng vàng thành tích cá nhân. 38 tuổi, cái tên Nguyễn Xuân Hải được biết tới như thế hệ võ sĩ đầu tiên của pencak silat, một HLV giỏi, có duyên "gặt vàng". 12 tuổi, anh đã tập võ cổ truyền. Năm 1994, khi lần đầu tiên pencak silat được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia, anh được gọi vào đội tuyển và xuất sắc giành tấm HCV. Kế đó, 4 năm liền, anh liên tiếp giành HCV các Giải vô địch quốc gia. Thành tích quốc tế là chiếc HCV tại Giải vô địch quốc tế (1996), HCĐ SEA Games năm 1997… Năm 25 tuổi, anh bắt đầu giải nghệ thi đấu để chuyển sang làm công tác huấn luyện với cương vị HLV của đội tuyển pencak silat quốc gia, kiêm HLV trưởng đội tuyển pencak silat CAND. Với kinh nghiệm huấn luyện, các võ sĩ do anh dẫn dắt đều giành giải cao tại các đấu trường quốc tế. Riêng trong năm 2009, đội tuyển pencak silat Công an nhân dân tham gia Giải vô địch châu Âu mở rộng với 2 võ sĩ thì cả hai đều giành HCV.

Tại Đại hội Võ thuật Châu Á, đội tuyển quốc gia giành tổng cộng 4 HCV, trong đó có 1 VĐV của đội Công an nhân dân giành HCV là võ sĩ Lê Thị Phi Nga. SEA Games 25 cũng ghi dấu thành công của pencak silat với 6 HCV. Với những thành tích đó, Nguyễn Xuân Hải được bình chọn là một trong bảy gương mặt HLV xuất sắc nhất Việt Nam năm 2009. Anh đã 3 lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 lần nhận Huân chương Lao động hạng ba. Hiện tại anh đang tích cực huấn luyện cho đội tuyển pencak silat Công an nhân dân chuẩn bị thi đấu tại Giải vô địch Đông Nam Á.

Tuổi 23, cô gái quê gốc Hà Nội có cái tên Lê Thị Phi Nga đã sớm được ghi nhận là một tài năng lớn của thể thao CAND nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung. 15 tuổi, thi đấu giải pencak silat học sinh, sinh viên, Nga xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên trong đời. Nhưng Phi Nga chỉ thực sự bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp khi 17 tuổi bằng tấm HCV tại giải pencak silat Trẻ toàn quốc, sau đó về đầu quân cho đội pencak silat Công an nhân dân. Chỉ trong 2 năm (2008-2009), Lê Thị Phi Nga đã liên tiếp giành 5 HCV quốc tế: HCV Giải vô địch Đông Nam Á (2008), HCV giải Beach Game (2008), HCV Giải sinh viên quốc tế, HCV Đại hội Võ thuật châu Á, HCV SEA Games 25. Hiện tại, Phi Nga đang là sinh viên năm thứ 2, khoa Huấn luyện của Đại học Thể dục thể thao. Thời điểm này, Nga gần như không có thời gian rảnh cho bản thân mình do đang bận tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á sắp được tổ chức. Dù rất thành công ở nghiệp thi đấu, song Nga lại nói rằng, mong ước của cô là trở thành một huấn luyện viên giỏi. Thi đấu xong SEA Games 26, Nga sẽ chuyển sang công tác huấn luyện.

Không thể kể hết những tên tuổi khác đã gắn bó với thể thao CAND. Đó còn là Nguyễn Quyền (điền kinh), Nguyễn Văn Tám (xe đạp), Nguyễn Hoàng Ngân, Phạm Hồng Thắm (karatedo), Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Hoài Thu, Lê Trung Anh (taekwondo)… Vì nhiều lẽ khác nhau, họ đến với thể thao và cùng sống chung dưới mái nhà Công an, cùng nỗ lực để đưa thể thao CAND đi lên...

Hà Ly (CAND số 19/8)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文