“Bông hồng thép” trên trận tuyến nóng bỏng ở đất Cảng

07:48 08/08/2022

Dẫu biết đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một trận tuyến nóng bỏng và hiểm nguy, thậm chí là phải đánh đổi cả tính mạng, nhưng với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề, Trung tá PhạmThu Phương đã cùng đồng đội công tác tại Phòng CSĐT tộiphạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) lập nhiều chiến công trên mặt trận chống tội phạm khốc liệt này.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Trung tá Phạm Thu Phương (Đội trưởng Đội đấu tranh tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy) là sự tự tin, lanh lẹ ẩn sâu trong cách nói chuyện nhẹ nhàng. Ấn tượng hơn nữa là sự nhiệt huyết, yêu nghề của Trung tá Phạm Thu Phương, chị gắn bó với lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy suốt từ khi ra trường đến nay gần 25 năm.

Trung tá Phạm Thu Phương nhớ lại, năm 1998, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điều tra trinh sát (Trường Trung cấp An ninh nhân dân), chị được phân công về Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Lê Chân). Đến năm 2008, Phạm Thu Phương được điều chuyển lên công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý. Từ đó tới nay, Phạm Thu Phương tham gia hầu hết các chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm ma tuý trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thu Phương cùng đồng đội trong lần được Giám đốc Công an TP Hải Phòng biểu dương khen thưởng.

Ngay từ những ngày đầu về công tác tại Công an quận Lê Chân, chị xác định đây là địa bàn vô cùng phức tạp, đủ loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, mại dâm và đặc biệt là ma túy. Các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy như: Đường tàu, hồ Ông Báo, bờ đê Niệm Nghĩa…, lúc bấy giờ được ví như những ngôi “chợ tử thần”, bởi việc mua bán, sử dụng ma túy một cách công khai. Dù còn ít kinh nghiệm, nhưng do yêu cầu công việc, Phạm Thu Phương phải tham gia thực hiện nhiệm vụ trinh sát dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của các đồng nghiệp đi trước trong rất nhiều vụ án.

Và cái duyên trinh sát cũng gắn bó với Phạm Thu Phương từ đấy, khi mà hầu hết các công việc được giao chị đều hoàn thành một cách xuất sắc. Cũng vì thế mà năm 2008, khi đó Đại tá Nguyễn Văn Vinh từ lãnh đạo Công an quận Lê Chân về nhận nhiệm vụ Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã “chiêu dụ” bằng được nữ trinh sát Phạm Thu Phương đi theo mình.

Khi mà từ “sông” ra “biển” tính chất công việc của một nữ trinh sát có nhiều sự thay đổi, như phải thực hiện các chuyên án lớn hơn, phải đi xa hơn, dài ngày hơn. Trong khi đó nỗi ám ảnh lớn nhất có từ bé của Phạm Thu Phương là say xe ôtô đường dài. Thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới qua TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng tiêu thụ do Đỗ Thị Yến, SN 1970, ở huyện An Dương cầm đầu.

Ròng rã mỗi tuần vài ba chuyến đi theo đối tượng quãng đường hơn 200km từ Hải Phòng ra Móng Cái, rồi ngược lại. Những chuyến đầu do say xe, có những lúc chị như muốn xỉu xuống nhưng sợ mất dấu, trinh sát Phạm Thu Phương phải gồng mình đứng dậy theo sát mọi di biến động của đối tượng. Kết quả sau 3 tháng, Phạm Thu Phương hết cảm giác say xe ôtô thì cũng là lúc chuyên án kết thúc, bắt gọn đối tượng cùng tang vật là 0,8kg ma túy đá. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến thời điểm bấy giờ Công an TP Hải Phòng bắt giữ và được định giá bán lẻ trên thị trường là 1,6 tỷ đồng, tương đương gần 10 bánh heroin.

Cũng trong thời gian này, tội phạm ma túy trên địa bàn TP Hải Phòng khá phức tạp, được coi như địa bàn trung chuyển của các đường dây trong nước và quốc tế đi các tỉnh, thành và nhiều nước trên thế giới… Vừa kết thúc hành trình ra biên giới, Phạm Thu Phương lại nhận nhiệm vụ ngược lên các tỉnh Tây Bắc để triệt xóa đường dây ma túy khác do Nguyễn Thị Thu, SN 1967, ở phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng, cầm đầu.

Quá trình trinh sát Phạm Thu Phương xác định, Thu đã thiết lập một đường dây, trong đó Vũ Đình Trường, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa là vệ sĩ kiêm người tình của Thu. Trường được Thu giao nhiệm vụ gây dựng đội ngũ "cửu vạn" vận chuyển ma túy toàn là phụ nữ.

Sau nhiều chuyến trót lọt, Thu bàn với người tình lên kế hoạch cất một mẻ hàng lớn heroin từ Hòa Bình về Hải Phòng. Theo đó, Trường lái xe ôtô chở Thu cùng đồng bọn lên tỉnh Hòa Bình nhận "hàng", rồi lại đưa về Hải Phòng.

Trung tá Phạm Thu Phương nhớ lại, khi xe ôtô chở các đối tượng về đến Trạm thu phí số 2, trên quốc lộ 5, địa bàn xã An Hưng, huyện An Dương, thì bị lực lượng Công an khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, khám người đối tượng và trong xe ôtô, lực lượng bắt giữ không phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến việc mua bán ma túy. Mặc dù trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định nhóm người này đã thu mua và vận chuyển về Hải Phòng số lượng heroin rất lớn. Bằng linh cảm nghề nghiệp, Phạm Thu Phương nghi vấn các đối tượng cất giấu ma túy ở đâu đó một cách vô cùng tinh vi nên chị đã tham mưu cho chỉ huy đưa các đối tượng về Trạm Cảnh sát giao thông bên cạnh đó đấu tranh khai thác.

Trước những lý lẽ xác đáng cùng với những tài liệu trinh sát đưa ra, biết không thể che giấu được tội lỗi của mình, Nguyễn Thị Thu khai nhận, sau khi nhận hàng, bà trùm này chia nhỏ ma túy thành 8 miếng rồi nhét vào bộ phận sinh dục của mình và 7 nữ "cửu vạn". Để giấu một cục heroin có kích cỡ lớn vào "chỗ kín", Thu cho biết đối tượng phải sử dụng bao cao su bọc bên ngoài. Và để cục heroin nằm yên trên suốt quãng đường hàng trăm kilômét trong thời gian dài, các nữ quái buộc phải nhịn ăn từ trước đó vài ngày, chỉ nhấp một vài giọt nước mỗi khi khát…

Nghe các đối tượng khai nhận, sau đó chị trực tiếp cùng với cơ quan y tế lấy tang vật ra đã khiến cho nữ trinh sát Phạm Thu Phương lần ấy không khỏi bị ám ảnh, bởi những người cùng giới với mình mang cả sức khỏe và tính mạng đánh đổi vài triệu đồng tiền công.

Sau khi tham gia hàng loạt chuyên án lớn thành công, Trung tá Phạm Thu Phương được cấp trên giao trọng trách lãnh đạo chỉ huy Đội công tác đấu tranh tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là lĩnh vực công tác không chỉ đòi hỏi bản lĩnh mà phải quyết liệt nhưng chính xác, không được phép sai lầm dù là nhỏ nhất. Bởi lẽ các đối tượng đứng ra chứa chấp sử dụng, phần lớn đều là chủ của các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…

Đây là các đối tượng có điều kiện về kinh tế, có quan hệ, thậm chí còn thao túng mua chuộc được không ít người có địa vị trong xã hội. Khi bị động chạm, họ lập tức sử dụng tất cả những gì “sẵn có”. Bởi vậy tất cả cuộc “tập kích” vào các cơ sở này đều phải được tính toán và lên phương án một cách cẩn thận, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu theo quy định pháp luật và phải… bất ngờ.

Kết quả từ năm 2020 đến nay, Đội đấu tranh tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã xóa phá 5 tụ điểm cùng hàng chục vụ việc gây nhức nhối dư luận, như cơ sở karaoke Minh Quân, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên; karaoke Thành Ngân và Star, cùng ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; karaoke Queen 99, ở huyện Vĩnh Bảo và Hương Cảng, New Star, ở huyện An Dương… Qua đó bắt giữ hơn 300 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Nhưng đằng sau chiến công, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn, là những khoảng lặng, thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Trung tá Phạm Thu Phương chia sẻ, công việc trinh sát nói chung vất vả, nhất là với phụ nữ lại vất vả hơn nhiều lần.

Mỗi chuyên án, vụ việc đều kéo dài cả tháng, thậm chí hàng năm. Để hoàn thành công việc Trung tá Phạm Thu Phương có sự may mắn là từ gia đình nhỏ của mình đến 2 bên ông bà nội ngoại luôn đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ. Hết công việc trở về gia đình, Trung tá Phạm Thu Phương lại nỗ lực hoàn thành trọng trách của người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo trong gia đình…

V. Huy

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文