“Con dậy nhìn mặt mẹ để mẹ đi làm!”

05:49 31/07/2022

Trong thời gian qua, chuyện Công an ở tất cả các địa phương bố trí lực lượng làm việc xuyên suốt 24/24h để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) trở thành hình ảnh quen thuộc. Hiện tại, nhiệm vụ này vẫn đang được Công an các cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo kế hoạch.

Câu chuyện do Trung tá Lê Thị Hồng Thủy, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) chia sẻ trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND do Công an tỉnh Bình Dương tổ chức mới đây gây xúc động cho các đại biểu tham gia. Huyện Dầu Tiếng là địa phương khá xa trung tâm của tỉnh, nơi đời sống người dân còn khó khăn. Xã xa nhất so với trung tâm huyện cách 35 cây số.

Trung tá Lê Thị Hồng Thủy được tuyên dương trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Do vậy, để giảm thiểu thời gian, khoảng cách đi lại cho người dân, 4 tổ cấp CCCD của huyện phải di chuyển liên tục từ xã này sang xã khác. Người dân ví các tổ công tác như một gánh hát về quê phục vụ cho bà con vùng sâu, vùng xa với tấm lòng nhiệt huyết, “hát” bằng cả trái tim.

“Nhìn bà con mang đến cho tổ công tác một ít trái cây nhà trồng, vài chai nước suối, ít ổ bánh mì để… “bồi bổ” cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm việc đêm khuya đã làm cho tôi rất xúc động. Bởi nó thể hiện cái tình, cái nghĩa và sự yêu thương của người dân đối với CBCS Công an nhân dân”- Trung tá Lê Thị Hồng Thủy xúc động kể lại.

Có lần tổ công tác “đóng đô” tại Trung tâm văn hóa xã Thanh Tuyền làm đến 1h sáng thì cúp điện. Đồng chí Thủy đang chỉ huy tại địa điểm này dự định chỉ đạo cho thuộc cấp tạm thời nghỉ xả hơi để khi có điện làm lại nhưng các CBCS không ai đồng ý. Họ bảo người dân đang chờ, nếu đợi sửa điện xong thì sẽ mất nhiều thời gian, người dân sẽ không kịp để hừng đông ra đồng hay tham gia phiên chợ sáng… Sau khi thống nhất với bà con, tổ công tác quyết định thắp sáng đèn flash để cùng nhau làm. Hơn 1 giờ sau thì có điện trở lại, kế hoạch cấp CCCD hoàn thành đúng kế hoạch trong ngày. Người dân hồ hởi, CBCS nhẹ lòng, họ tay bắt mặt mừng như những người thân trong gia đình vừa cùng nhau hoàn thành một công việc khó…

Cũng giống như CBCS tham gia công tác cấp CCCD, trong đợt cao điểm cấp CCCD (từ tháng 2 đến tháng 5/2021), Trung tá Lê Thị Hồng Thủy bắt đầu ngày làm việc từ 6h sáng và trở về nhà sau 0h, có ngày đến tận 4h sáng. Trong thời gian thay ca thì ăn, ngủ tại địa điểm đóng quân. Cho nên, hầu hết các CBCS phải gửi con nhỏ cho người thân chăm nom trong khoảng thời gian này. Đồng chí Thủy có đứa con nhỏ 4 tuổi đã lâu không gặp được mẹ. Đồng chí kể, một buổi sáng tháng 4, khi Thủy chuẩn bị dắt xe ra đi làm thì nghe chồng gọi con trai dậy: “Con dậy đi nhìn mặt mẹ để mẹ còn đi làm!”. Đứa con nhỏ bật dậy ngay rồi chạy đến ôm chầm lấy đồng chí, khóc nức nở: “Con nhớ mẹ quá, lâu rồi con không gặp được mẹ!”. Đồng chí Thủy nước mắt lưng tròng, định phân bua với con do bộn bề công việc nhưng chưa kịp nói thì con chị gạt nước mắt “con không sao đâu, mẹ cứ đi làm!”. “Tôi hỏi chồng mới biết, tối hôm qua con trai nói khi nào mẹ về thì ba nhớ gọi con dậy để nhìn mặt mẹ. Nhưng tối hôm đó tôi về quá khuya nên chồng không gọi con mà chờ đến sáng…”- đồng chí Thủy nhớ lại.

Vào đến cơ quan, chị hỏi thăm các anh em trong đơn vị thì nhiều người cũng cho biết lâu lâu mới gặp mặt con do đi sớm về khuya. Vì vậy mà ai cũng nhủ với lòng, phải cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. “Để việc cấp CCCD đảm bảo ít sai sót nhất, chúng tôi rất kỹ lưỡng trong việc thu thập dữ liệu. Đến nay còn khoảng 7.000/108.000 trường hợp nên công các cấp CCCD đã giảm tải rất nhiều và chúng tôi đang cố gắng tiếp tục thực hiện tốt công tác theo Đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh nỗ lực của anh em trong đơn vị và lực lượng chi viện chúng tôi được sự quan tâm rất lớn từ Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Ban chỉ huy Công an huyện. Chính được kịp thời động viên, khen thưởng và chỉ đạo sát sao đã giúp chúng tôi có động lực lớn để sớm hoàn thành nhiệm vụ”- đồng chí Thủy chia sẻ.

Với những tích đạt được, tập thể Đội Cảnh sát QLHC và TTXH Công an huyện Dầu Tiếng và nhiều cá nhân được UBND tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Còn Công an huyện Dầu Tiếng và cá nhân Trung tá Lê Thị Hồng Thủy được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Sự nỗ lực, quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ của CBCS Công an và sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân cho thấy ý nghĩa lớn lao của công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Mã Hải

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文