Gặp "chuyên gia" giải mã tử thi từng làm "bà đỡ" bất đắc dĩ

08:03 20/09/2022

Với thành tích đạt được, tháng 8/2022 vừa qua, Thiếu tá Nguyễn Việt Triều, cán bộ Đội Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang đã được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an trao tặng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến lực lượng Kỹ thuật hình sự (2019 - 2021).

Với trình độ chuyên môn là Bác sỹ đa khoa, chuyên ngành Pháp y, Thiếu tá Nguyễn Việt Triều được lãnh đạo đơn vị phân công công việc giám định viên tư pháp pháp y; đồng thời chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và công tác phòng, chống dịch COVID-19… Công việc của anh thường xuyên đi công tác xa và đột xuất, bất kể thời gian ngày hay đêm, nắng hay mưa, địa hình xảy ra những vụ án có khi là rừng sâu núi cao, đôi lúc là ngoài đảo xa giữa biển khơi… Khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Việt Triều luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 3 năm (2019 - 2021), anh đã trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi và hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường 260 vụ việc các loại. Trong đó, vụ án giết người 40 vụ, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, tai nạn lao động là 125 vụ, chết người do những nguyên nhân khác 95 vụ. Sau khi giám định pháp y tử thi tại hiện trường, nhận định, đánh giá dấu vết, việc ra các kết luận kịp thời, chính xác, khánh quan luôn được quan tâm. Anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản thời gian, tranh thủ thời gian ban đêm, hay ngày nghỉ của đơn vị để nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ, đưa ra những kết luận để gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra trưng cầu, phục vụ tốt cho công tác điều tra và giải quyết các vụ việc.

Gặp
Thiếu tá Nguyễn Việt Triều nghiên cứu hồ sơ vụ án qua công tác khám nghiệm.

Vào khoảng 16h ngày 1/10/2019, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trình báo. Theo đó, ngày 28/9/2019, con bà là Phạm Quốc Dương nghe nói bị tai nạn giao thông được đưa đi điều trị đến ngày 29/9/2019 thì tử vong. Gia đình tìm hiểu nguyên nhân, thấy cái chết của Dương có nhiều nghi ngờ do bị đánh dẫn đến chết nên báo Cơ quan Công an làm rõ. Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã giao Thiếu tá Nguyễn Việt Triều và đồng đội khám nghiệm tử thi, mở "nút thắt" vụ việc. Do tử thi đã được khâm liệm nhiều ngày, trong giai đoạn phân hủy mạnh, mức độ ô nhiễm cao, mùi hôi thối nồng nặc. Tuy có khẩu trang, găng tay… nhưng nếu như người không có bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm khám nghiệm tử thi thì sẽ nản lòng…

Anh kể lại, khi mới vào nghề cũng có lần anh đã trải qua giây phút như thế, trong lòng cồn cào khó tả nhưng rồi dần dần anh hiểu công việc của mình rất quan trọng, việc thận trọng tỉ mỉ trong khám nghiệm tử thi sẽ ghi nhận những dấu vết tổn thương dù là nhỏ nhất trên thi thể nạn nhân. Từ đó, đưa ra được kết luận thuyết phục, giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc, mở "nút thắt" vụ án. Sau một thời gian khám nghiệm tử thi, anh và đồng đội đã có kết quả khám nghiệm những vết thương trên người Phạm Quốc Dương là do tai nạn giao thông giúp gia đình nạn nhân yên lòng không có đắn đo việc con mình có phải bị đánh chết hay không. Qua đó góp phần làm lắng dịu dư luận xã hội, giữ gìn ANTT nơi thôn xóm.

Ngày 14/7/2021, anh đã trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ giết người xảy ra tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Qua khám nghiệm hiện trường thu thập được nhiều dấu vết đường vân và khám nghiệm tử thi, tổ công tác của anh nhận định phương thức, hung khí giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án và bắt được hung thủ sau một ngày lẩn trốn…

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, anh còn là bác sỹ cứu người. Anh nhớ lại, ngày 1/1/2021, trên đường đi công tác từ xã đảo Nam Du về Rạch Giábằng tàu thủy. Khi tàu dời bến được khoảng 15 hải lý, anh phát hiện người phụ nữ mang bầu ngồi cùng hàng ghế kêu đau bụng, có biểu hiện chuyển dạ và vỡ ối. Với kiến thức chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ, anh đã cùng đồng nghiệp sau khoảng hơn 30 phút đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh một bé gái, nặng khoảng 3kg an toàn ngay trên tàu trong niềm vui vỡ òa của mọi người. Ngay sau đó, tàu cặp bến Hòn Sơn để anh và đồng đội cùng với chồng của sản phụ đưa 2 mẹ con đến Trạm y tế xã Lại Sơn chăm sóc. Sau đó cả 2 bác sĩ lên tàu tiếp tục hành trình về đất liền.

Anh còn là người năng nổ tham gia các hoạt động của đơn vị. Năm 2021, anh đã tự nguyện đăng ký tham gia và được Ban Giám đốc và lãnh đạo đơn vị phân công tăng cường hơn 3 tháng vào tổ công tác làm căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang. Anh cùng tổ công tác xông pha ra hải đảo vào những vùng nông thôn hẻo lánh tiếp nhận từng hồ sơ cấp căn cước công dân thực hiện giai đoạn gấp rút, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, trong công tác nhân đạo, từ thiện, anh đã hơn 30 lần tham gia hiến máu cứu người, nhiều lần tham gia khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động giúp đỡ bà con vùng bị phong tỏa do dịch COVID-19. Với thành tích đạt được, anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều giấy khen khác.

Minh Hiền

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền tây Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lũ bão, đảm bảo an toàn doanh trại và các cơ sở giam giữ; chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia và thông báo đến từng bản, từng hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; tuyên truyền để hạn chế tối đa việc người dân phân tán tại lán nương, ao, gần suối, thung lũng để phòng tránh lũ ống, lũ quét.

Tối ngày 26/7, Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) nhận được đơn trình báo của bà Đinh Thi Boi (SN 1979, ở thôn Trũng Kè 2, xã Thiện Tín), về việc con gái là Phạm T. K. T. (SN 2011) bỏ nhà lên xe ô tô màu đen, rời khỏi địa phương vào khoảng 15h chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến “chống đế quốc”, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) 2025 tại Philippines đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này giúp Việt Nam xếp trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm cao nhất toàn đoàn.

Israel thông báo nối lại các hoạt động thả hàng viện trợ bằng đường không xuống Gaza trong ngày 26/7, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này, quyết định được đưa ra khi áp lực quốc tế đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi các cơ quan cứu trợ cảnh báo về tình trạng nạn đói đang lan rộng trong khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.