Giữ trọn lời thề bên Quảng trường lịch sử

06:45 01/05/2025

Trời Hà Nội mờ sương, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua hàng cây cổ thụ quanh Quảng trường Ba Đình. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, bóng dáng những chiến sĩ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lặng lẽ tuần tra, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc nhỏ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu vực thiêng liêng này.

Họ là những người gác giữ sự bình yên, âm thầm nhưng không thể thiếu trong bức tranh an ninh tại đây.

Đội hình xe môtô của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hộ tống bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày thành lập Trung đoàn 375, mốc lịch sử ấy được đánh dấu bằng một chặng đường thầm lặng mà sáng chói. Ra đời năm 1975 với tên gọi Đoàn 75, đơn vị khi ấy được giao nhiệm vụ đặc biệt: đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình xây dựng Lăng cũng như bảo vệ thi hài của Người; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những năm tháng đầu đầy gian khổ, từ cơ sở vật chất còn thiếu thốn đến khối lượng công việc đồ sộ và chưa có tiền lệ, các CBCS trẻ, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 29 tỉnh, thành phía Bắc, đã không quản khó khăn, dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng bên Lăng Bác.

Từ những bước đi đầu tiên ấy, Trung đoàn 375 từng bước lớn mạnh, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị tại các địa bàn, mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Trong suốt hành trình 50 năm, các thế hệ CBCS của Trung đoàn đã đón tiếp và phục vụ hơn 65 triệu lượt khách vào Lăng viếng Bác - một con số không chỉ phản ánh khối lượng công việc khổng lồ mà còn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân và Nhà nước dành cho đơn vị. Với mỗi lượt khách, dù là người dân vùng cao hay nguyên thủ quốc gia, tất cả đều được đón tiếp với tinh thần tận tụy, trọng thị và chuyên nghiệp.

Sự chuyên nghiệp ấy không chỉ thể hiện trong các nghi lễ trang nghiêm như tiêu binh danh dự, gác lễ tân, hộ tống môtô nguyên thủ mà còn ở những tình huống đòi hỏi sự nhạy bén, hành động kịp thời và không để xảy ra sai sót.

Một ví dụ sinh động là vào ngày 28/5/2022, Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên, khi đang làm nhiệm vụ tại trạm gác cột cờ, đã phát hiện một người dân lên cơn co giật giữa đường Hùng Vương, có dấu hiệu mất kiểm soát và nguy kịch. Không chần chừ, anh lập tức lao đến sơ cứu, dùng chính tay mình cậy miệng nạn nhân để ngăn người này cắn vào lưỡi, một hành động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Trong lúc đó, Thượng úy Trần Đình Đạt cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đồng thời báo cáo về Trung tâm chỉ huy để huy động xe cấp cứu.

Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch, Trung sĩ Nguyên và Thượng úy Đạt đã chủ động đến bệnh viện thăm hỏi, sau đó tìm đến tận nhà anh Dương Tài Quyết, người được cứu sống, để động viên và chia sẻ cùng gia đình.

Hành động đầy trách nhiệm và tình người ấy không chỉ cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh vệ trong lòng nhân dân. Họ không chỉ là những người gác cửa thời bình, mà còn là chỗ dựa trong những tình huống nguy nan, nơi nhân ái và dũng cảm cùng hội tụ dưới màu áo lính xanh.

Khi đứng gác nơi Quảng trường Ba Đình, tất cả chỉ còn một danh xưng chung: người lính Cảnh vệ. Sự thầm lặng của họ, dù không xuất hiện trong các bản tin, lại là mạch ngầm duy trì sự ổn định, an toàn cho nơi thiêng liêng của cả nước. Những người chiến sĩ ấy, trong những năm tháng chiến tranh biên giới, cũng từng là lực lượng chi viện tuyến đầu.

Năm 1979, hàng trăm CBCS Trung đoàn 375 đã tình nguyện tăng cường cho Công an các tỉnh biên giới phía Bắc, trực tiếp tham gia bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Có người trở về trong vòng tay đồng đội, có người để lại thanh xuân trên mảnh đất vùng cao lạnh giá. Đó cũng là một phần truyền thống không thể tách rời trong lịch sử của Trung đoàn - truyền thống lấy trách nhiệm làm danh dự, lấy trung thành làm lẽ sống.

Ngày hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được trao truyền cho lớp chiến sĩ trẻ, những người vừa thành thạo thao tác nghi lễ, vừa tinh thông kỹ năng kiểm soát đám đông, giám sát qua thiết bị điện tử, và xử lý tình huống theo đúng chuẩn mực quốc tế. Mỗi sáng, khi Quốc kỳ được kéo lên đỉnh Cột cờ Ba Đình, mỗi tối khi hàng rào an ninh được kiểm tra lần cuối, là khi họ bước vào ca trực thầm lặng nhưng đầy vinh quang. Công việc ấy không có lời khen ngợi hằng ngày, không ánh đèn truyền thông rực rỡ, nhưng là bản lĩnh, là lời thề được giữ bằng hành động.

Trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa, Trung đoàn 375 không ngừng tự hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ trong thời đại số và toàn cầu hóa. Các chiến sĩ không chỉ được đào tạo bài bản về kỹ năng nghiệp vụ mà còn được rèn luyện khả năng ứng xử văn hóa, lễ tân ngoại giao, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, phục vụ cho các sự kiện quốc tế trọng đại.

Việc tiếp cận và làm chủ các thiết bị giám sát hiện đại, hệ thống camera nhận diện, công nghệ phản ứng nhanh cũng trở thành yêu cầu bắt buộc trong các khóa huấn luyện định kỳ.Đáng chú ý, nhiều chiến sĩ trẻ còn được cử đi học tập, trao đổi nghiệp vụ với lực lượng Cảnh vệ các nước bạn, từ đó tiếp thu phương pháp tổ chức, triển khai phương án bảo vệ mang tầm quốc tế.

Trung đoàn cũng đầu tư mạnh vào công tác luyện tập thực chiến, diễn tập phối hợp nhiều lực lượng, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp như chống khủng bố, xử lý biểu tình, phá hoại hoặc âm mưu xâm nhập mục tiêu. Mỗi kế hoạch bảo vệ đều được lên kịch bản tỉ mỉ, bám sát thực tế, huy động tối đa nguồn lực cả về con người lẫn phương tiện.

Mỗi sự kiện trọng đại, từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đến các kỳ Đại hội Đảng, đều là một lần Trung đoàn 375 khẳng định bản lĩnh, thể hiện sự tinh nhuệ và đẳng cấp quốc gia trong lĩnh vực cảnh vệ chuyên nghiệp. Chính sự thầm lặng, chuẩn mực và kỷ luật tuyệt đối ấy đã giúp Trung đoàn trở thành một thương hiệu đặc biệt của lực lượng CAND trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngày hôm nay, khi Quảng trường Ba Đình vẫn tĩnh lặng giữa dòng người đổ về viếng Bác, khi lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên đỉnh cột cờ giữa lòng Thủ đô, cũng là lúc những người lính của Trung đoàn 375 đang âm thầm hoàn thành ca trực của mình. Không ồn ào, không phô trương, họ hiện diện như một phần tất yếu của sự bình yên. Đối với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là huân chương hay lời khen, mà là sự an toàn tuyệt đối của mục tiêu, là ánh mắt an tâm của nhân dân và là giấc ngủ yên bình của cả một dân tộc.

Trong tháng Tư lịch sử, khi cả nước tưởng nhớ những hy sinh và mốc son giành độc lập, hình ảnh những người lính Cảnh vệ Trung đoàn 375 càng trở nên lặng lẽ mà rạng ngời. Họ chính là hiện thân của một kiểu chiến đấu - âm thầm, kiên cường, nhưng không kém phần quyết liệt vì sự bình yên của Tổ quốc.

Khổng Hà

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文