Gương mặt trẻ Công an Thủ đô kể chuyện bắt những tên trùm ma túy

08:22 27/03/2022

Đại uý Nguyễn Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), là một trong 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2021 của Công an TP Hà Nội.

Từ năm 2018 đến năm 2021, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đấu tranh, triệt phá và tiếp nhận hơn 380 vụ án liên quan đến tội phạm về ma tuý… Với những kết quả, thành tích đạt được, năm 2021, Đại uý Nguyễn Văn Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen; Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen; nhiều năm liên tiếp được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đại uý Nguyễn Văn Thành (bên phải) và đồng đội tham gia phá án.

Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Văn Thành khi anh cùng đồng đội vừa từ địa bàn trở về, trên gương mặt sạm đen vì những đêm mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, lộ rõ sự mệt mỏi. Một chuyên án ma tuý để thành công không phải ngày một, ngày hai. Đó là quá trình dài thu thập tài liệu, theo dõi đối tượng nghi vấn, với nhiệm vụ là Phó Đội trưởng, được lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tổ trinh sát bắt giữ, khám phá các vụ án chưa rõ thủ phạm, trách nhiệm của Đại uý Nguyễn Văn Thành rất lớn.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, Đại uý Nguyễn Văn Thành cùng Ban Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã chỉ đạo điều tra, khám phá, phát hiện và bắt giữ 176 vụ với 204 đối tượng. Trong đó, có 6 chuyên án lớn thu giữ nhiều bánh ma tuý. Điển hình trong số đó là việc xác lập và triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý liên quận, huyện; đối tượng triệt để sử dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để giao dịch, mua bán trái phép chất ma tuý. Từ công tác quản lý địa bàn, Đại uý Nguyễn Văn Thành và đồng đội phát hiện một nhóm thanh niên có tuổi đời rất trẻ, thường xuất hiện vào lúc đêm muộn ở khu vực Phúc Diễn. Cứ qua vài đêm, đối tượng lại thay đổi người và địa điểm gặp mặt… Đối tượng hoạt động về đêm khiến quy luật sinh hoạt của anh và đồng đội vì thế cũng phải thích nghi. Quá trình theo dõi, bằng kinh nghiệm của một cán bộ làm công tác trinh sát, anh và đồng đội xác định đây là đường dây mua bán ma tuý, đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành xác lập án đấu tranh. Tiến hành phá án, tổ công tác đã xác định đơn hàng được “lên” tại một căn hộ chung cư ở khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai; xác định đối tượng cầm đầu là Quách Xuân Minh (SN 1970, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Mở rộng vụ án đã làm rõ Chu Mạnh Cường (SN 1994, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) và Đoàn Đức Hùng (SN 1992, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ tại phòng ngủ của đối tượng 5kg ma tuý đá, trong đó có loại ma tuý mới…

Lần bắt giữ và đấu trí với các đối tượng trong nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 30 bánh heroin từ Lào qua Lai Châu về Hà Nội tiêu thụ đã để lại cho Đại uý Nguyễn Văn Thành và đồng đội nhiều kỷ niệm khó quên. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý có thông tin về ổ nhóm ma tuý do Vàng A Thống (SN 1993, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1988, trú tại Nam Từ Liêm) làm mắt xích. Sau khi được đồng chí Trưởng Công an quận giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án, Đại uý Nguyễn Văn Thành cùng đồng đội đã ngày đêm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của ban chuyên án.

“Khoảng 9h ngày 25/10/2020, tôi cùng tổ công tác gồm 5 đồng chí theo dõi Thanh. Lúc này, Thanh điều khiển xe máy chở theo cậu con trai 6 tuổi đi từ đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đến khu vực Nam Từ Liêm (Hà Nội). Sau khi đối tượng nhận ma tuý, chúng tôi đã tiến hành áp sát. Lúc này, Thanh định vứt ma tuý đá treo trên xe máy nhưng đã bị chúng tôi kịp thời ngăn lại. Để gây sự chú ý từ người đi đường và lợi dụng tình huống đó phi tang vật chứng, Thanh hô hoán là bắt cóc trẻ em… Song các tình huống đó đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, đưa Thanh về trụ sở làm rõ. Đối tượng biết không còn lý do biện hộ, buộc phải hợp tác với cơ quan Công an…”- kể lại quá trình bắt giữ một trong các đối tượng trong vụ án, Đại uý Nguyễn Văn Thành nhớ lại.

Khi Thanh bị đưa về trụ sở, Đại uý Nguyễn Văn Thành đã trực tiếp đấu tranh với đối tượng. Đồng thời, trong thời điểm này, anh cùng đồng đội đã xác định Thống cùng vợ là Sùng Thị Hoa đang ở tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trước tình huống cấp thiết đó, Đại uý Nguyễn Văn Thành cùng đồng đội đã nhanh chóng tiếp cận nơi ở và bắt giữ Thống; thu một lượng lớn ma tuý trong nhà đối tượng. Quá trình thực hiện, trinh sát tiếp tục có thông tin Vàng A Thống còn cất giấu một lượng lớn ma tuý tại các địa điểm khác. Ngay lúc này, Đại uý Nguyễn Văn Thành đã trực tiếp đấu tranh với Thống. Sau hơn 1h đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và lập luận sắc bén, Thống đã khai nhận thuê 1 phòng trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để làm kho cất giấu ma tuý. Từ lời khai của đối tượng, các thành viên của ban chuyên án đã tiến hành dẫn giải Thống đến địa chỉ trên và thu giữ một lượng lớn ma tuý…

Chúng tôi chia tay với Đại uý Nguyễn Văn Thành khi thành phố đã lên đèn. Ở trong căn nhà đầm ấm, người vợ mới cưới của anh đang ngóng đợi chồng…

Xuân Mai

Ngày 15/12, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà đầy ý nghĩa và ấm áp dành cho người dân địa phương.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng. Ngoài ra, có hai vụ án Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do có chỉ đạo của người có thẩm quyền nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ở nhiều xã miền Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếng Thái vẫn là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày trong sinh hoạt cộng đồng, việc sử dụng tiếng bản địa để giao tiếp, nắm bắt tình hình địa bàn trở thành một lợi thế đặc biệt quan trọng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở chỉ thực sự làm tốt nhiệm vụ khi nghe được dân nói và nói cho dân hiểu, mà điều đó chỉ có thể đạt được khi họ mở được “cánh cửa” ngôn ngữ và văn hóa để đến gần hơn với đồng bào.

Nếu một ngày nào đó bạn nghe tin người ta đã “teleport” (viễn tải) những qubit (bit lượng tử) từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà không cần vận chuyển vật chất, đừng vội nghĩ đến khoa học viễn tưởng. Viễn tải lượng tử - khái niệm từng bị xem là “trò đùa trí tuệ” của giới vật lý lý thuyết - đang bước ra đời thực, trở thành trụ cột của cuộc cách mạng thông tin mới mà thế giới đang chạy đua từng giờ.

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Ngày 16/12, thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, một nhân viên xe xe buýt của công ty vừa bị người đi đường hành hung, hiện đang phải nằm viện điều trị. Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu chỉ là trao đổi qua va chạm giao thông.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文