Lá thư ấm lòng và câu chuyện được viết lên từ hành động “Vì nhân dân phục vụ”

10:15 31/12/2025

“Với tấm lòng biết ơn sâu sắc và sự xúc động không thể nào quên, tôi viết bức thư này để bày tỏ lòng tri ân của gia đình chúng tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, cùng hai đồng chí Nông Công Sự và Lê Văn Nam, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự”.

Đó là những lời mở đầu trong lá thư cảm ơn của anh Long Văn Dũng (SN 2006) và mẹ là bà Long Thị Chức (SN 1982), quê quán Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; hiện thường trú tại Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, viết và gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai vào những ngày cuối năm 2025.

Khoảng 14h20 ngày 26/12, khi đang tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14, đoạn đi qua địa bàn xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, Thượng uý Nông Công Sự, bác sỹ pháp y Phòng Kỹ thật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và người đồng đội đi cùng phát hiện một người phụ nữ nằm bất tỉnh bên lề đường cạnh một chiếc xe mô tô. Thượng uý Sự đã dừng xe và cả hai xuống nhanh chóng kiểm tra, đồng thời kêu gọi người dân sinh sống ở gần đó đến hỗ trợ sơ cứu người bị nạn.

Các cán bộ Công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Sau khi sơ cứu, chúng tôi chở nạn nhân đến phòng khám đa khoa Bù Na gần đó để cấp cứu. Tại đây, nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương đầu, chấn thương hai chân và được chăm sóc điều trị vết thương. Đến khi thân nhân người bị nạn đến, tôi đã thông báo về tình hình người bị nạn và trao trả tài sản cho người nhà nạn nhân”, Thượng uý Nông Công Sự cho biết.

Trong thư, với tình cảm chân thành và biết ơn anh Dũng viết: "Mẹ tôi khi đó đang di chuyển theo hướng từ Đồng Xoài về Bù Đăng, không may gặp tai nạn tự té và nằm bất tỉnh bên lề đường, tình trạng hết sức nguy kịch. Trong hoàn cảnh ấy chúng tôi đã gặp được những vị cứu tinh - Hai đồng chí Nông Công Sự và Lê Văn Nam. Các anh đã không một chút do dự, thực hiện việc sơ cứu và gọi điện thông báo cho tôi, đồng thời nhanh chóng đưa mẹ tôi đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Bù Na. Hành động quyết đoán, nhanh nhẹn và đầy trách nhiệm của các anh đã giành lại sự sống cho mẹ tôi từ tay tử thần. Nhưng điều khiến chúng tôi thực sự cảm phục và ấm lòng, đó chính là tình người, sự chu đáo và tinh thần “phụng sự nhân dân” toả ra từ các anh. Sau khi đưa mẹ tôi vào viện, hai anh vẫn ở lại hỗ trợ và ân cần động viên mẹ tôi. Các anh đã chờ khi tôi đến để trao lại từng món tư trang cá nhân của mẹ (ví tiền, điện thoại, xe mô tô) mang theo cho tôi nguyên vẹn...".

Nạn nhân được cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Bù Na.

Kết thúc là thư, anh Dũng viết: "Thay mặt toàn thể gia đình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các đồng chí Sự và Nam, chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai... Gia đình chúng tôi mãi ghi nhớ ơn cứu mạng này.".

Văn Tuyên - Văn Thăng

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文