Lòng yêu thương của những “người mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an

06:45 08/03/2025

Sau 3 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hải Phòng phát động, nhằm hỗ trợ trẻ em có cuộc sống khó khăn trên địa bàn, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng. Lòng nhân ái của những “người mẹ đặc biệt” mang sắc phục Công an, đã đem đến cho các em niềm tin sâu sắc đầy ý nghĩa.

Em Hà Xuân Hòa (SN 2020, ở phường Thủy Đường, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cả bố và mẹ đẻ Hòa hiện đang chấp hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Hòa sống cùng bà ngoại là bà Hoàng Thị Bốn (SN 1954, trú khu Núi Đèo, phường Thủy Đường). Nhưng bà Bốn cũng có gia cảnh vô cùng éo le, chồng bà Bốn mất sớm, một mình bà vất vả nuôi con, ngoài người con gái là mẹ của Hòa đang vướng vòng lao lý, cách đây mấy năm một người con gái khác của bà cũng bị chết vì căn bệnh thế kỷ HIV. Hiện bà vừa phải chăm sóc người con trai (SN 1987) bị bệnh tâm thần, lại nuôi dạy Hòa ăn học.

Với tất cả niềm cảm thông, chia sẻ trước hoàn cảnh gia đình em Hà Xuân Hòa, từ tháng 9/2024, Hội Phụ nữ Công an TP phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP đã nhận đỡ đầu em Hoà. Theo đó, mỗi tháng Hòa được nhận số tiền 500 nghìn đồng để hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt và các nhu yếu phẩm khác để san sẻ bớt khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, những người "mẹ đỡ đầu" của phụ nữ Công an Hải Phòng thường xuyên phụ giúp, chia sẻ động viên Hòa cố gắng trong học tập, cùng bà ngoại vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, cuộc sống của Hòa đã gắn liền với những câu chuyện buồn, xa cách, chia lìa thiếu tình thương của bố mẹ, nhưng giờ đây, niềm vui đã đến với em khi có những "người mẹ" là Công an. Bà Hoàng Thị Bốn, bà ngoại em Hòa cảm động nói: "Bố mẹ của cháu như thế, nhưng các cô các chị Công an vẫn không quản ngại mà cưu mang, đùm bọc cháu, thực sự là nguồn động viên rất lớn với gia đình tôi".

Cháu Hà Xuân Hòa nhận quà từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng.

Được biết, đây không phải là trường hợp duy nhất mà Hội Phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng đứng ra nhận trọng trách giúp đỡ, mà còn 2 trường hợp khác từng có quá khứ lầm lỗi đã được đơn vị tận tình quan tâm, cảm hóa tái hòa nhập cộng đồng. Đó là trường hợp chị Đ.T.B.N (SN 1971, ở số 4/4/262 Trần Nguyên Hãn) và chị T.T.H (SN 1978, ở số 1/63 Hồ Sen, phường Hàng Kênh), cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cả hai đã chịu án tù vì phạm tội về ma túy, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã được các hội viên phụ nữ Công an gần gũi, động viên chia sẻ, giúp ổn định việc làm lương thiện để vươn lên trong cuộc sống. Khi nói về điều này, chị Đ.T.B.N tâm sự: "Trở về với cộng đồng, được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Công an, tôi thực sự vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, có thêm động lực, niềm tin để ổn định cuộc sống…".

Cũng có hoàn cảnh éo le như em Hà Xuân Hòa, nhưng trường hợp của em Hoàng Phúc (SN 2012, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) lại có hoàn cảnh khác. Mẹ Phúc mất từ khi em còn nhỏ, bố Phúc mắc bệnh thần kinh và bỏ nhà đi nhiều năm nay chưa có tung tích gì, Phúc ở cùng với ông bà nội đã cao tuổi, không còn khả năng lao động. Từ khi có sự đồng hành của những người mẹ mới đến từ Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng, ngôi nhà thiếu hơi ấm tình thương cha mẹ của Phúc lại được sưởi ấm bằng tình thương yêu mới. Vẻ hồn nhiên của Phúc đã "hồi sinh" trở lại, khiến Phúc luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, vui vẻ trợ giúp ông bà việc nhà. Niềm vui và sự tự tin của Phúc càng khiến các hội viên Phụ nữ Công an TP Hải Phòng có thêm động lực, cảm thấy hạnh phúc hơn khi được chia sẻ tình nhân ái, tiếp tục lan toả thông điệp yêu thương trong cuộc sống cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng (ngoài cùng, bên phải) tặng quà em Hoàng Phúc tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng.

Phong trào "Mẹ đỡ đầu" tại Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã trở thành điểm tựa, chở che những trẻ em thiếu may mắn, những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an đã bù đắp hơi ấm tình thương, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như ở Công an quận Kiến An, Hội Phụ nữ Công an quận đã nhận đỡ đầu cho 3 em nhỏ mồ côi gồm Đồng Mạnh Hưng (SN, 2013), Nguyễn Thiện Nhân (SN 2014) và em ruột là Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2016), cả 3 em đều là học sinh Trường Tiểu học Đồng Hoà (phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng), đều rất đáng thương và phải nương tựa vào người thân khác khi không còn bố mẹ. Từ tháng 6/2024, mỗi em nhận được từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Công an quận Kiến An 1 triệu đồng/tháng, ngoài hình thức hỗ trợ kinh phí nêu trên, đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các em và tặng quà nhân dịp lễ, Tết, tháng hành động vì trẻ em, ngày khai giảng...

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng cho biết, trong 3 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an TP đã nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 28 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trung bình hằng năm mỗi em được nhận mức hỗ trợ từ 6 đến 18 triệu đồng tùy theo từng trường hợp cụ thể, kinh phí huy động từ sự đóng góp của hội viên và CBCS các đơn vị. Định kỳ 3 tháng/lần, kinh phí được trao cho các con đỡ đầu thông qua người trực tiếp nuôi dưỡng. Bên cạnh đó, các mẹ còn thường xuyên kèm cặp, bồi dưỡng cho các em kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc bản thân. "Chương trình đã góp phần lan toả thông điệp "Yêu thương và chia sẻ", tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp các em yên tâm học hành, phấn đấu rèn luyện để vươn tới một tương lai tươi sáng hơn trong vòng tay yêu thương, giúp sức của những người thân và cộng đồng xã hội", Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương cho biết thêm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên  khẳng định: "Những Mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an có sức lan tỏa rất đặc biệt, không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn là người bạn đồng hành cùng các em trên bước đường vượt khó, để các em thêm tin, thêm yêu cuộc sống, không chỉ vượt qua khó khăn của bản thân mà còn có hành trang đầy ý nghĩa đem theo đến lúc trưởng thành sẽ là những công dân có ích cho xã hội".

V.Huy

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文