Những cán bộ hưu trí tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng

15:42 12/01/2024

Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, nhiều cán bộ hưu trí ở tỉnh Bạc Liêu tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng các loại vũ khí quân dụng là những vật kỉ niệm theo các bác, các chú trong suốt những năm tháng chiến tranh.

Thời gian qua, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt nhiều kết quả quan trọng. Công an các cấp trong tỉnh có nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được tác hại của việc tàng trữ, cất giữ các loại VK, VLN, CCHT. Phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, nhiều cán bộ hưu trí tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an các loại vũ khí quân dụng là những vật kỉ niệm theo các bác, các chú trong suốt những năm tháng chiến tranh.

Công an xã An Phúc, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) tiếp nhận súng quân dụng do một cán bộ hưu giao nộp theo quy định. 

Xã An Phúc, huyện Đông Hải là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bạc Liêu với bề dày truyền thống cách mạng. Sau chiến tranh, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí ở địa phương có cất giữ nhiều kỉ vật của chiến tranh, trong đó có vũ khí quân dụng, những vật đồng hành cùng các bác, các chú qua nhiều năm tháng kháng chiến.

Từng chiến đấu ở nhiều chiến trường, ông Nguyễn Văn Thi (ngụ ấp Minh Thìn, xã An Phúc, huyện Đông Hải) có rất nhiều kỉ niệm với mảnh đất quê hương. Hòa bình lập lại, ông Thi giữ nhiều chức vụ công tác ở địa phương cho đến khi về hưu. Gắn bó với ông trong suốt thời gian này là khẩu súng K54.

Ông không nhớ rõ mình được cấp vào thời gian nào, nhưng ông luôn bảo quản, giữ gìn khẩu súng một cách cẩn thận. Khi biết lực lượng Công an vận động thu hồi VK, VLN, CCHT, ông Thi mang khẩu súng kỉ niệm của mình đến giao cho Công an xã. Xa kỷ vật, ông Nguyễn Văn Thi cũng có chút buồn: “Cây súng này gắn bó với tôi mấy chục năm rồi...”.

Ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp Minh Thìn, xã An Phúc, huyện Đông Hải) cũng đến Công an xã giao nộp 1 khẩu súng AK mà ông đã cất giữ mấy chục năm qua. Ông Hòa rất phấn khởi, bởi từ đây, vật kỉ niệm của ông trong chiến tranh đã Công an tiếp nhận, bảo quản, xử lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ông Hòa cũng an tâm hơn khi không còn phải lo lắng vô tình xảy ra những sự việc không mong muốn từ việc bảo quản khẩu súng này.

Trung tá Trần Ngọc Quý, Phó Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện Đông Hải cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm, hiểu về tác hại, sự nguy hiểm của các loại VK, VLN, CCHT, từ đó người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Đơn vị phối hợp với Công an các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các anh, các bác, các chú là cán bộ hưu trí đang cất giữ các loại VK quân dụng để trực tiếp đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền, vận động thu hồi”.

V.Đức - H.Linh

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ của cụ ông bán vé số 78 tuổi, người dân gọi điện cho Công an và phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy...

Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 25-26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an Gia Lai triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để người dân và du khách an tâm trải nghiệm các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy bước đi chiến lược khi gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột và ban huấn luyện, vừa giữ vững vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026, vừa chuẩn bị nền tảng để chinh phục đấu trường châu lục trong tương lai gần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文