Những ngày điều trị F0, vẫn “thèm” đi đánh án

06:42 14/03/2022

Những ngày đầu tháng 3, vượt qua những trở ngại về dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô, tôi may mắn được gặp Ðại úy Lê Xuân Nam (cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an), người được đồng đội yêu mến gọi là chuyên gia "đọc vị" tội phạm ma túy.

Mới hơn 30 năm tuổi đời, nhưng Ðại úy Lê Xuân Nam cùng các đồng đội đã đấu tranh phá thành công 30 chuyên án. Với những thành tích đạt được, Đại úy Lê Xuân Nam nhận bằng khen của nhiều bộ, ngành Trung ương, tỉnh và thành phố và mới đây vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021".

Đại úy Lê Xuân Nam phát biểu tại buổi lễ đón nhận Huân chương Chiến công.

Khẳng định bản lĩnh, xứng danh người chiến sỹ Công an nhân dân

Sau nhiều lần hẹn gặp, tôi mới có dịp được ngồi trò chuyện cùng Ðại úy Lê Xuân Nam. Do đều từng nhiễm SARS-CoV-2, cuộc gặp của chúng tôi cũng vì thế bắt đầu bằng câu chuyện diệt giặc COVID-19, xen lẫn những chiến công, đánh án, triệt phá các ổ nhóm tội phạm ma túy vùng biên Tây Bắc. Với tác phong nhanh nhẹn, đôi mắt sáng trong, giọng nói truyền cảm, dễ gần, Đại úy Lê Xuân Nam vừa cười vừa hóm hỉnh nói: "Tội phạm ma túy găm đầy súng đạn khét tiếng vùng Tây Bắc còn không quật ngã được, thì virus SARS-CoV-2 chỉ là "muỗi". Những ngày nằm điều trị, tôi chỉ nhớ đồng đội và thèm được đi đánh án".

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Phòng, chống tội phạm ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại úy Lê Xuân Nam được điều động về làm cán bộ theo dõi, đấu tranh chống tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc, Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Địa bàn Tây Bắc là nơi tội phạm ma túy hoạt động manh động, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án, thậm chí luôn thường trực nguy hiểm. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến ngăn chặn "cái chết trắng" ở vùng biên của Tổ quốc.

Vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, trong 8 năm công tác tại tuyến Tây Bắc, Đại úy Lê Xuân Nam đã trực tiếp nhận định và đánh giá địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng phạm tội về ma túy; tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện một số văn bản, phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc. Ngoài ra, Đại úy Lê Xuân Nam còn phát hiện, nghiên cứu, xác lập chuyên án và đấu tranh với nhiều chuyên án, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc.

Nhắc đến Đại úy Lê Xuân Nam, các đồng đội trong đơn vị luôn dành nhiều lời khen và cảm phục về sự nỗ lực hết mình trong mọi công việc, về tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của một trinh sát trên trận tuyến hết sức cam go, nóng bỏng. Thiếu tá Trịnh Văn Trị, Đội trưởng Đội Tây Bắc, Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết, Đại uý Lê Xuân Nam là cán bộ trẻ có niềm đam mê, là chiến sỹ mẫu mực. Trong đấu tranh chuyên án, Đại úy Lê Xuân Nam luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, Đại úy Lê Xuân Nam đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố tặng nhiều Bằng khen; ba năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở (2018, 2019, 2020), là một trong 10 cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được vinh danh điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy giai đoạn 2015-2020; Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2021. Đặc biệt, Đại úy Lê Xuân Nam đã được xét tặng là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Vượt hiểm nguy, ngăn chặn "cái chết trắng" nơi vùng biên Tây Bắc

Theo Đại úy Lê Xuân Nam, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân và các đồng đội thường xuyên phải đi công tác dài ngày, xa nhà, xa gia đình, có mặt tại các điểm nóng hoạt động phạm tội về ma túy. Đặc biệt, tại khu vực biên giới, nơi “rừng thiêng, nước độc”, địa hình rừng núi hiểm trở, điều kiện sinh hoạt và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, các đối tượng phạm tội về ma túy rất manh động và liều lĩnh, trang bị các loại vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bắt giữ. Với bản lĩnh của người chiến sỹ Công an nhân dân, anh và đồng đội đã kiên quyết đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, nhiều tổ chức tội phạm ma túy trên địa bàn.

Cuối năm 2020, khi phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang tiêu thụ, Đại úy Lê Xuân Nam đã trực tiếp xuống địa bàn các tỉnh, xác minh 6 đối tượng tham gia vào đường dây; đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch phá chuyên án. Kết quả ngày 23/1/2021, Đại úy Lê Xuân Nam cùng đồng đội đã bắt giữ thành công 6 đối tượng, thu giữ 57 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2 tỷ đồng, 5 xe ôtô, cùng nhiều tang vật, tài liệu có giá trị khác.

Trong các năm 2018-2020, Đại úy Lê Xuân Nam cùng các đồng đội trong đơn vị đã đấu tranh thành công với nhiều chuyên án về ma túy khác. Điển hình là chuyên án phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hưng Yên đi các tỉnh tiêu thụ. Kết quả đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 50 bánh heroin, 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan khác. Đây là chuyên án lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.

Đạt nhiều chiến công xuất sắc nhưng khi nói về mình, Đại uý Lê Xuân Nam luôn khiêm tốn cho rằng, trong thành tích đạt được, công sức đóng góp lớn nhất là của tập thể, sự đoàn kết của cán bộ, chiến sỹ cùng sự sẻ chia, cảm thông từ gia đình, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đại úy Lê Xuân Nam cho biết, bản thân sẽ luôn giữ vững tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ để đạt được nhiều thành tích hơn, góp phần xây dựng phong cách người Công an nhân dân cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Thắng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文