Những nghĩa cử nồng ấm tình người ngày Xuân

09:32 17/02/2024

Trong những ngày Xuân, có nhiều bệnh nhân khi đang giữa làn ranh sinh tử thì may mắn được cứu sống nhờ những giọt máu hồng kịp thời đến từ những người hiến tặng máu, tiểu cầu, hồng cầu…

Điều đáng quý, trong số những người hiến tặng máu, có Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thượng, TP Huế (Thừa Thiên Huế) với 60 lần hiến tiểu cầu và 20 lần hiến máu toàn phần.

Luôn sẵn sàng hiến máu cứu người

Với nhiệm vụ là Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thượng (TP Huế) - một trong những phường mà gần đây, các loại tội phạm ở xa đến ẩn náu để hoạt động nên khối lượng công việc rất nhiều. Thế nhưng, nhiều năm nay, Đại úy Hoàng Ngọc Minh vừa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vừa luôn trong tư thế sẵn sàng chờ hiến máu cứu người bệnh nguy kịch.

Những ngày Tết Giáp Thìn 2024 cận kề, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ở cơ quan, Đại úy Hoàng Ngọc Minh dự định, tranh thủ buổi trưa chạy về nhà dọn dẹp, sơn quét lại bức tường để đón Tết. “Nhưng khi đó, nhận được thông tin có bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế đang trong tình trạng nguy kịch cần được hiến tiểu cầu nên tôi đành gác lại việc gia đình, tức tốc đến bệnh viện. Bản thân tôi luôn xác định hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, chỉ cần mình chia sẻ mỗi lần một lượng máu thì đã giúp cho bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, có thể cứu được mạng sống của một con người”, Đại úy Hoàng Ngọc Minh chia sẻ.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh nhớ lại, lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) là vào năm 2010 khi đang học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân ở TP Hồ Chí Minh. Từ sau lần đó đến nay, anh luôn sẵn sàng hiến tặng máu, hồng cầu, tiểu cầu trực tiếp để cứu bệnh nhân đang cấp cứu nguy kịch tại các bệnh viện. Tính đến nay, anh đã có 80 lần tham gia HMTN, trong đó 60 lần hiến tiểu cầu.

Nói về những kỷ niệm tham gia HMTN, Đại úy Hoàng Ngọc Minh nhớ nhất, là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu bệnh nhân cần nhận máu tăng cao nhưng do hạn chế đi lại nên số lượng người hiến máu rất ít. Lúc đó, mỗi khi nhận được thông tin người bệnh cần máu, anh đã thu xếp công việc một cách hợp lý để đến bệnh viện hiến máu hỗ trợ bệnh nhân. Không chỉ bản thân tham gia HMTN, anh còn tích cực vận động những người thân, các anh, chị, em trong gia đình, bạn bè và nhân dân trong tổ dân phố cùng tham gia HMTN.

Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã 60 lần hiến tiểu cầu cứu nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ấm áp nghĩa tình ngày xuân

Trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, tại Khoa Huyết học lâm sàng BV T.Ư Huế, một số bệnh nhân ở lại xuyên Tết và nhập viện chủ yếu tập trung ở các bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, bạch cầu kinh dòng tủy, rối loạn sinh tủy… Riêng bệnh suy tủy xương nặng và bạch cầu cấp cần truyền hồng cầu khối và tiểu cầu khối nhiều lần.

Chúng tôi gặp ông C.V.H (58 tuổi, ở xã Hương Phong (TP Huế) bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, thiếu máu và giảm tiểu cầu nặng nên bị vàng da. Ông H kể ông đi viện khắp nơi và từ đầu năm 2024 vào BVT.Ư Huế. “Sau khi xét nghiệm các loại mới phát hiện ra bệnh. Cứ 2-3 ngày là phải truyền máu không thôi đau đớn lắm. Không biết người tốt bụng nào đã hiến tiểu cầu giúp tôi chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày. Tự đáy lòng mình chỉ biết nói lời cảm ơn các ân nhân và cảm ơn các y, bác sĩ”, ông H kể.

Tương tự, bệnh nhân P.T.L (68 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) nhập viện ngày Tết vì căn bệnh rối loạn sinh tủy. Ông L cho biết, trước Tết, ông được các bác sĩ cho truyền máu rồi mới về quê. Chẳng ngờ ông lại lên cơn đau lại, nhà đơn chiếc nên phải cấp tốc vô bệnh viện.

Sự quay trở lại của những bệnh nhân như ông H, ông L cùng nhiều bệnh nhân khác những ngày Tết đồng nghĩa với nhu cầu cần thêm tiểu cầu khối để truyền… Biết được thực tế này, dù đang cùng gia đình sum vầy ăn Tết, nhưng khi nhận được cuộc gọi, ngày mùng 2 Tết, anh Lâm Kênh Vĩ (trú tại TP Huế) tức tốc đến Trung tâm Huyết học – Truyền máu (HHTM) BV T.Ư Huế. Năm ngoái, vào ngày mùng 1 Tết, anh cũng đi hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân cấp cứu. “Mình không kiêng cữ việc đến bệnh viện ngày đầu năm mới bởi đi hiến tiểu cầu là làm việc có ích, còn sức khỏe thì còn “cho”. Cứu bệnh nhân đang điều trị khiến cuộc sống có ý nghĩa bội phần”, anh Vĩ chia sẻ.

Ít ai ngờ, người đàn ông làm nghề kinh doanh này đã có 56 lần hiến tiểu cầu nhóm A, trong đó, năm 2023 anh có 22 lần hiến. Anh còn là thành viên của các nhóm kêu gọi HMTN ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngoài những lần hiến định kỳ, anh còn hiến giúp trường hợp phẫu thuật hoặc kết nối hỗ trợ cho những bệnh nhân khác đang cần.

Cũng hiến tiểu cầu ngày Tết còn có em Châu Viết Lộc, sinh viên năm cuối ngành Y học dự phòng Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế. Đến nay, chàng sinh viên đã gần 20 lần hiến tiểu cầu. Năm ngoái, ngày 28 Tết Nguyên đán, nhận được cuộc gọi từ Trung tâm HHTM, Lộc cũng tức tốc xách xe lên đường. “Là sinh viên ngành Y, em hiểu rõ sự quan trọng của tiểu cầu đối với các bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến máu. Sống là để cho đi nên nếu người bệnh cần là em có mặt”, Lộc bộc bạch.

Ngoài những trường hợp kể trên, trong những ngày giáp Tết Giáp Thìn vừa qua, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều người dân đã tình nguyện hiến máu/tiểu cầu, thực hiện nghĩa cử cao đẹp, sẻ chia với người bệnh. Có thời điểm, y, bác sĩ điều trị trực tiếp luôn trong tư thế sẵn sàng chia sẻ máu/tiểu cầu khi bước vào mỗi ca trực… Đây là món quà ý nghĩa, ấm áp trong những ngày đầu năm mới.

Hải Lan

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文