Những nữ bác sĩ Công an kiên cường trong tâm dịch COVID-19

00:19 22/10/2021

Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 5 đợt lực lượng y tế CAND với hàng trăm y, bác sĩ đã xung phong tình nguyện lên đường chống dịch. Góp phần không nhỏ trong cuộc chiến cam go ấy là rất nhiều nữ y, bác sĩ CAND - họ thực sự là những chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Vừa trở về sau gần 2 tháng chi viện cho tỉnh Long An chống dịch, Trung tá Phùng Thị Hải Vân, Phó trưởng khoa Nội 4, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) chia sẻ, thời điểm tình hình dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang bùng phát phức tạp nhất, các ca F0 tăng nhanh từng ngày, cùng với những “chiến sĩ áo trắng” cả nước, hàng trăm y, bác sĩ CAND cũng xung phong tình nguyện lên đường vào tâm dịch.

Tham gia đợt thứ 2 của lực lượng y tế CAND chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện YHCT có 15 thành viên, trong đó quá nửa là nữ. Nhiều đồng chí nữ còn đang nuôi con nhỏ, cha mẹ già yếu nhưng cũng không nề hà, sẵn sàng xung phong tình nguyện lên đường mang theo trọng trách của những lương y và tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái.

Thời điểm đó, không chỉ TP Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh phía Nam cũng trở thành điểm nóng về dịch, trong đó có Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Toàn bộ 15 y, bác sĩ Bệnh viện YHCT đợt đó đã được phân công về chống dịch tại các địa bàn cơ sở của tỉnh Long An. Còn nhóm bác sĩ Bệnh viện 19-8 được chia đều xuống địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Các y, bác sĩ CAND đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.

Trung tá Phùng Thị Hải Vân cho biết, điều trị cho người dân mắc COVID-19 đối với các y, bác sĩ khối dân sự vốn đã vất vả, thì đối với các chị - những nữ chiến sĩ áo trắng của lực lượng y tế CAND còn khó khăn, vất vả hơn nhiều. Bởi do đặc thù là lực lượng cán bộ y tế trong ngành Công an, các y, bác sĩ CAND không chỉ tham gia điều trị cho người dân mắc COVID-19 mà họ còn phải đảm nhiệm trọng trách điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 là các can, phạm nhân tại các trại giam giữ. Trong đó, chị và điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng, Khoa khám bệnh được cử trực tiếp tăng cường cho lực lượng cán bộ y tế Công an huyện Đức Hòa, trực tiếp điều trị cho các can phạm nhân ở Trại tạm giam, tạm giữ Công an huyện Đức Hòa.

Chị Vân tâm sư, tiếp xúc với các đối tượng F0 là can, phạm nhân có những đặc thù rất riêng. Lúc đầu, nhiều bệnh nhân là các phạm nhân tỏ ra bất hợp tác, đôi khi có thái độ, lời nói bất cần khi tiếp xúc với các y, bác sĩ, mặc dù có cán bộ quản giáo đi cùng. “Dù điều kiện làm việc, khám chữa bệnh trong môi trường rất đặc thù như vậy nhưng chúng tôi vẫn không nản lòng, kiên trì động viên, tận tụy chăm sóc, chữa trị. Nhờ vậy, nhiều can phạm nhân nhanh chóng khỏi bệnh, dần coi chúng tôi như người thân trong nhà” - chị chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp điều tra các bệnh nhân mắc COVID-19 là các can phạm nhân, các y, bác sĩ CAND còn cùng với lực y tế cơ sở tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm truy vết, tham gia vào công tác chống nhiễm khuẩn của địa phương; đồng thời điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến bất chấp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Bên cạnh công tác điều trị, các y, bác sĩ vẫn luôn chú ý để đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật công tác chống nhiễm khuẩn để tránh lây chéo.

Từ Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc - Bệnh viện dã chiến do Bộ Công an thiết lập, quản lý và vận hành điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, cũng gần 2 tháng phải xa con, Thiếu úy Nguyễn Thị Hà, điều dưỡng Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện YHCT tâm sự, dù nhớ nhà nhớ các con da diết nhưng khi nhìn thấy hàng trăm bệnh nhân đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu với tử thần, cần được chăm sóc điều trị, chị không quản ngại tiếp tục xung phong ở lại.

Ở bệnh viện dã chiến, khi chứng kiến rất nhiều số phận éo le, nhất là khoa của Hà chuyên phụ trách điều trị các ca bệnh nặng, điều trị ICU, trong đó, nhiều bệnh nhân nặng nằm mê man, trong khi không có người thân chăm sóc. Bởi bản thân người thân của họ cũng bị nhiễm bệnh COVID-19 đang phải nhập viện điều trị hoặc đã qua đời vì dịch COVID-19 khiến Hà không cầm lòng được.

Các bác sĩ CAND làm thủ thuật cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải thở máy.

Nguyễn Thị Hà cho biết, hiện nay Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc đang có khoảng 40 bệnh nhân được điều trị tích cực ICU. Đây là những đối tượng bệnh nhân nặng, phải thở máy hoặc thở oxy dòng cao. Đa số họ là những người dân ở khu vực huyện Nhà Bè và một số bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các bệnh viện khác dồn sang điều trị do quá tải.

Số lượng bệnh nhân lớn nhưng hiện chỉ có 5 điều dưỡng và 3 bác sĩ đảm trách bởi vậy trách nhiệm và công việc rất nhiều. Tất cả mọi việc từ việc cho bệnh nhân ăn uống, vệ sinh đến chăm sóc thuốc men đều do các điều dưỡng và y, bác sĩ đảm nhiệm. Tuy nhiên, vốn là điều dưỡng của Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện YHCT nên với Hà việc phải thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân nặng đã có nhiều kinh nghiệm.

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, Hà cho biết, cả hai vợ chồng chị đều là cán bộ trong CAND, Hà là điều dưỡng viên Khoa Điều trị tích cực, còn chồng Hà là anh Lê Hồng Thanh là cán bộ của Cục Hậu cần. Hà đang có hai con nhỏ, con trai đầu 14 tuổi và bé út chưa đầy 2 tuổi. Trước khi lên đường tình nguyện vào Nam chống dịch, vợ chồng Hà đã gửi hai con về quê Hà Nam nhờ ông bà nội chăm sóc.

Tranh thủ tan ca trực, Hà mới gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe ông bà và trò chuyện động viên các con. Hà cho biết, vì xa mẹ lâu ngày trong khi bé Thảo lại quá nhỏ nên những ngày đầu khi gọi điện về, bé Thảo không nhận ra, cứ khóc, nhất quyết không chịu nói chuyện. Lâu dần bọn trẻ quen dần với những cuộc gọi xa nên bây giờ mỗi lần mẹ gọi điện thoại về, hai anh em lại tranh nhau nghe điện thoại, luôn hỏi bao giờ mẹ về nhà. Mỗi lần nghe các con hỏi, Hà lại rơm rớm nước mắt. Nhưng vì nhiệm vụ chung, vì những người bệnh nặng đang hàng ngày, hàng giờ phải chiến đấu với “tử thần”, Hà nén nỗi nhớ nhà, nhớ con quyết tâm xin ở lại, tiếp tục giúp các bệnh nhân chiến thắng dịch COVID-19.

Tâm Phạm

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文