Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: 

Nữ cán bộ Công an tâm huyết với nghề

11:45 09/12/2021

8 tấm gương phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tấm gương điển hình, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc" năm 2021, với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” đã tham gia giao lưu, với nhiều câu chuyện minh chứng cho khả năng, sức sáng tạo của giới nữ, qua đó góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp. Trong 6 tấm gương tiêu biểu tham gia giao lưu có Trung tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ, đại diện cho phụ nữ Công an TP Hà Nội.

1. Câu chuyện được Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội chia sẻ trong cuộc trao đổi không nhiều, nhưng qua đó đã giúp không ít người hiểu được công việc thầm lặng của lực lượng hồ sơ nói chung và những vất vả, hy sinh của Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương nói riêng.

“Có lẽ nói về nhiệm vụ của ngành Công an thì rất rộng, nhưng cũng giống như các đơn vị nghiệp vụ, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chuyên môn của mình được giao. Đối với nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Công an Hà Nội thì phải đảm bảo giữ vững an ninh chính trị (ANCT)- trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của Thủ Đô. Với chúng tôi, đại diện cho lực lượng hồ sơ, một  đơn vị mà tôi mới đến và gắn bó hơn một năm nay, sau 14 năm làm trong trinh sát, 1 năm làm khối Văn phòng và hiện nay là gần 1 năm tôi có cơ duyên được làm hồ sơ hiện nay thì thực sự là tôi bắt đầu tôi thấy yêu công việc này. Sau khi về đây, quan sát các bạn làm và hiểu hơn về tính chất công việc của đơn vị, tôi tặng cho các bạn 8 chữ là: “nhanh tay, tinh mắt và ngòi bút chắc”- Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương mở đầu câu chuyện với phần giao lưu.

Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:  Nữ cán bộ Công an tâm huyết với nghề -0
Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội.

Khi còn làm công tác trinh sát rồi sau đó là Chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội, công việc bận rộn, thường xuyên phải vắng nhà; những tưởng rằng về làm công tác hồ sơ sẽ không còn phải đêm hôm, sớm tối, có thời gian để chủ động, nhưng rồi công việc nối tiếp công việc, hết “chiến dịch Hội đồng nhân dân” đến “chiến dịch Đúng, Đủ, Sạch Sống”… cả đơn vị lúc nào cũng tất bật. Trong những chiến dịch đó, nữ trưởng phòng ấy vẫn luôn song hành sát cánh cùng anh em, cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao.

2. Cuối năm 2020, khi Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương được phân công giữ chức vụ Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cũng là thời điểm đơn vị phục vụ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sau đó, là bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ, tra cứu, xác minh phục vụ công tác thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, Đảng viên phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Hà Nội.

Khối lượng công việc gấp 17 lần năm 2016 mà lại chỉ tiến hành trong vòng 1 tháng, đồng nghĩa với áp lực công việc của chị và đồng đội lớn hơn rất nhiều. Đó còn chưa kể đến những việc thường xuyên đó là phục vụ công tác hồ sơ, tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp lý lịch tư pháp… của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành. Phải làm gì để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đó là những điều Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương trăn trở. Sau nhiều đêm suy nghĩ, với bản tính của người lãnh đạo quyết liệt và sáng tạo nhưng cũng rất biết lắng nghe và học hỏi, chị đã cùng các đồng chí lãnh đạo của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ khẩn trương họp bàn, đề ra một loạt các giải pháp như: ban hành quy chế tạm thời, phân công tạm thời, trình tự tra cứu tạm thời… theo phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, họp và rút kinh nghiệm thường xuyên để điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn làm sao đảm bảo công việc có hiệu quả cao nhất.

Và một giải pháp mang tính đột phá đó là Đảng uỷ Ban Chỉ huy Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo Công an TP phương án xin tăng cường quân số từ các đơn vị khác bổ sung về Phòng hồ sơ trong thời gian 1 tháng; bổ sung lắp đặt hệ thống máy tính, mạng nội bộ dựa trên tính toán khối lượng công việc và năng suất (định mức trung bình) của mỗi cán bộ…Đảng uỷ Ban giám đốc Công an TP đặc biệt quan tâm đã đồng ý ngay với đề xuất của đó và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với phòng hồ sơ triển khai phương án. Chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, mọi công việc đã được tiến hành khẩn trương, gấp rút nhưng cũng hết sức thận trọng để đảm bảo đúng nguyên tắc nghiệp vụ ngành. Cả đơn vị như 1 “công trường” hối hả, ai cũng gắng sức để đạt được khối lượng công việc cao nhất, mọi khoảng trống đều được tận dụng tối đa, đèn đơn vị sáng từ 7h đến 22h đêm chia làm 2 ca, hơn 200 con người cứ miệt mài như thế ròng rã gần 1 tháng trời.

Cứ nghĩ lại những hình ảnh ấy là chị và đồng đội không khỏi xúc động vì hiểu rằng để có được một “chiến dịch thành công” là sự hi sinh của 105 gia đình CBCS, họ luôn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ những mong muốn chính đáng của chính họ để chúng tôi có thể đoàn kết, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an TP đã tin tưởng giao phó.

3. Cũng với dòng ký ức ấy, đồng chí Dương chia sẻ một kỷ niệm khó quên. Hôm đó, sau khi chị dự đại hội phụ nữ của thành phố về cơ quan vào tháng 11/2021 và tiếp tục xử lý tài liệu đến 8 giờ tối thì có một đơn vị điều tra sang. Người cán bộ tuổi còn trẻ rụt rè cho biết đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã nhưng hồ sơ tố tụng liên quan đến đối tượng cách đây hơn 20 năm đã lưu tại phòng hồ sơ. Nếu trong tối nay không có tài liệu thì không thể giữ được đối tượng. Trước tình huống khẩn cấp như vậy nên dù đã hết giờ làm việc từ lâu, anh em cán bộ, chiến sĩ theo đúng chuyên môn đã về nhà, nhưng Trung tá Dương đã chỉ đạo anh em trực ban, trực chiến bắt tay vào việc.

Trong kho tàng thư hàng 1000m2, các CBCS của đơn vị tỉ mỉ tra hàng nghìn tài liệu, lục tìm ra bằng được cái hồ sơ. Khi cầm những trang hồ sơ đã nhuốm màu thời gian, nhưng tài liệu được đóng tập khoa học đầy đủ, nét chữ rất đẹp và rõ ràng, đồng chí điều tra viên lật giở nhanh và reo lên rằng những tài liệu chúng em cần đều có trong hồ sơ này cả. Lúc này, chị mới nói với đồng chí điều tra viên rằng: em thấy không tại sao bọn chị cứ kèn kẹt lên gân lên cốt với các em về công tác hồ sơ, nhắc nhở, đôn đốc các em hằng ngày, hàng giờ phải chịu khó làm hồ sơ, tích luỹ tài liệu quan trọng, gom góp chứng cứ, lưu trữ cẩn thận thì 20 năm sau các em có được những tài liệu quý giá như thế này hay không để chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà các thế hệ đi trước còn đang dang dở.

Trầm ngâm suy nghĩ về những dự định sắp tới, đồng chí Dương chia sẻ: Với áp lực công việc ngày càng nhiều hơn trước gấp nhiều lần; biên chế thì khó được tăng thêm, có lẽ điều duy nhất để giải phóng sức lao động cho CBCS là phải nâng cao năng suất lao động bằng công nghệ thông tin, bằng chuyển đổi số dữ liệu toàn bộ hệ thống tàng thư giấy đang quản lý, bằng cải tiến xây dựng quy trình tối ưu rút ngắn thời gian mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng, phải kết nối Cơ sở dữ liệu liên thông “đúng, đủ, sạch, sống”, chia sẻ phân quyền, phân cấp về cơ sở…thì mới có thể đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ ngành. Tôi vẫn luôn động viên anh em CBCS là chúng ta phải đồng lòng, đừng kêu khó hay khổ, cha chú thế hệ đi trước chúng ta đã làm được đến đây rồi, chúng ta là “những người đương thời”, cả xã hội, cả ngành chúng ta đang trong công cuộc hiện đại hoá, xây dựng chính phủ điện tử, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được, chúng ta phải vừa theo kịp thời đại lại vừa phải gìn giữ giá trị lịch sử cho các thế hệ sau có điều kiện được tiếp cận, học hỏi, hãy tự hào và ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ của chúng ta cho dù công việc này vô cùng vất vả và thầm lặng!

Đến với nghề Công an bằng niềm đam mê, nên tôi nhìn thấy lửa quyết tâm trong đôi mắt cô ấy, tôi tin dù ở cương vị công tác nào, cô ấy cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mình được phân công.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được trong suốt 16 năm qua, đồng chí Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương đã vinh dự được nhận Huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng, nhiều bằng khen của BCA, UBND TP và giấy khen của GĐ CATP, và gần đây nhất, dịp 20/10/2021, chị đã vinh dự được trao tặng danh hiệu là 1 trong 10  Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 của TP Hà Nội do Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đề xuất, lựa chọn.  

Xuân Mai

Vào 18h2' ngày 12/7, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Paris, Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện đến cầu Dã Viên để tìm kiếm tung tích người nhảy cầu. Đến khoảng hơn 17h chiều cùng ngày, lực lượng CNCH đã vớt được thi thể người đàn ông nhảy cầu.

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil. Đây là lần thu hồi sản phẩm thứ 4 kể từ tháng 5 năm ngoái khi sản phẩm chứa chất bảo quản nhưng không công bố.

Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với các bị can: Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 10/7, trên trang Facebook "Tin Nóng Việt Nam" đăng tải 1 video clip có lời bình tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi xuất hiện, video clip này đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.