Nữ Đại úy Công an xã được đồng đội quý mến, người dân tin yêu

08:16 06/03/2022

Nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm trong công tác, gần gũi với nhân dân, luôn chia sẻ công việc với đồng chí, đồng đội; không nề hà công việc ngày, đêm… đó là ghi nhận đánh giá của đồng chí, đồng đội và người dân địa phương về Đại úy Lê Thị Kim Phượng, cán bộ Công an xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đã thành nếp quen, mỗi sáng, sau giờ giao ban nhanh tại đơn vị, Đại úy Lê Thị Kim Phượng lại cùng với đồng đội xuống địa bàn cơ sở các khu vực dân cư, chợ để nắm tình hình ANTT; kiểm tra hoạt động của hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường. Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Thị Kim Phượng nói rằng, chị luôn xác định gần dân, sát việc là vấn đề cốt lõi để nắm, giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở.

Chị kể, năm 2020, khi có chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, chị xung phong đăng ký về xã Duy Sơn. Từ một vị trí “hành chính” tại Công an huyện Duy Xuyên, những ngày đầu về nhận nhiệm vụ Công an xã là điều không mấy dễ dàng đối với chị. Mọi việc hầu như đều phải bắt đầu từ đầu và nhiều vấn đề mới, nhiều khó khăn, điều kiện công tác không được đầy đủ như ở cơ quan cũ. Nhưng chị đã cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã tự khắc phục, vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong môi trường cơ sở đã giúp chị trưởng thành lên rất nhiều. Việc giải quyết công việc địa bàn cấp xã trên mọi lĩnh vực đã giúp cho bản thân chị chín chắn, điềm đạm và bản lĩnh hơn…

Đại úy Lê Thị Kim Phượng cùng đồng đội kiểm tra hoạt động mô hình camera an ninh.

Đại úy Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Duy Sơn cho biết: Đại úy Lê Thị Kim Phượng là cán bộ nữ duy nhất trong 5 CBCS Công an xã Duy Sơn. Mặc dù có 2 con nhỏ, chồng công tác tại Đội điều tra Công an huyện Duy Xuyên, thường xuyên vắng nhà, nhưng Đại úy Phượng luôn sát cánh cùng đồng chí, đồng đội trong tất cả các nhiệm vụ công tác, bất kể nắng, mưa, ngày, đêm.

“Đồng chí Phượng là nữ nhưng trong công tác rất năng nổ, rất nhanh nhạy và đặc biệt là chịu khó tìm tòi, học hỏi. Khi giao công việc cho đồng chí Phượng, chỉ huy Công an xã rất yên tâm, vì đồng chí Phượng luôn giải quyết chu đáo, hợp tình, hợp lý. Là nữ nhưng đồng chí Phượng không hề nề hà trong công tác, kể cả tuần tra đêm, truy bắt tội phạm, đồng chí cũng luôn có mặt, sát cánh cùng anh em Công an xã”, Đại úy Tuấn nói.

Qua trò chuyện, các CBCS Công an xã Duy Sơn đều bày tỏ sự quý mến đối với Đại úy Lê Thị Kim Phượng. Ai cũng bảo rằng, đồng chí Phượng không chỉ bám địa bàn nắm tình hình, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân mà không hề thua kém đồng chí, đồng đội là nam giới khi thường xuyên, trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra, truy bắt tội phạm. Trong năm 2021, Công an xã Duy Sơn đã điều tra, giải quyết 30 vụ, 46 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó, Đại úy Phượng đã trực tiếp cùng đồng chí, đồng đội điều tra khám phá nhiều vụ án.

Đơn cử, vào cuối tháng 9/2021, tại thôn Nham Đông, xã Duy Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản gây lo lắng trong nhân dân, Đại úy Phượng đã tích cực cùng CBCS Công an xã đến hiện trường điều tra, thu thập những chứng cứ liên quan và  đã  làm rõ 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, đem lại niềm tin trong nhân dân.

Chính nhiệt tâm của Đại úy Phượng đã truyền lửa trong CBCS Công an xã Duy Sơn để cùng chung sức đảm bảo ANTT địa bàn. Nhưng Đại úy Phượng rất khiêm tốn khi nói về bản thân mình. Chị cho rằng, sự tin yêu của đồng chí, đồng đội, quý mến của người dân là động lực để chị phấn đấu trong công tác. Với chị, được phục vụ nhân dân, góp phần cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn là niềm vui trong công việc mà chị luôn hướng đến.

Mai Xuân

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文