Nữ Trung tá với nghề "soi chữ hồ sơ"

07:48 10/04/2022

Không ít ngày dù trời đã nhá nhem tối nhưng phòng làm việc của Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn tràn ngập ánh điện. Với quan niệm "làm hết việc chứ không hết giờ", hằng ngày chị miệt mài "soi" từng câu chữ, lúc đọc hồ sơ, khi đánh máy, lúc nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo kịp thời các mặt công tác nhằm giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Năm 2002, tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (TP Hồ Chí Minh), Đặng Thị Ngọc Bích được phân công về nhận công tác vụ tại Đội An ninh Công an huyện Đức Trọng với nhiệm vụ trinh sát, phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Với một nữ chiến sĩ Công an vừa ra trường, tất cả mọi thứ đều bỡ ngỡ, lạ lẫm và đầy rẫy những thách thức, áp lực trong mỗi công việc, nhiệm vụ được giao, nhất là ở một địa bàn vốn có sự phức tạp về an ninh trật tự như huyện Đức Trọng. Những lần đi công tác xa nhà, phải đối diện với mưa nguồn, suối lũ hay cái nắng gắt đến cháy sạm da người của Tây Nguyên mùa khô đã nhanh chóng tôi luyện một cô gái ngày nào còn "sợ nắng, đen da" trở thành người từng trải, can đảm và đầy bản lĩnh.

Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với việc không ngừng học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ những cán bộ, chiến sĩ đi trước, chị Đặng Thị Ngọc Bích đã vận dụng sáng tạo những kiến thức cơ bản được đào tạo, tiếp thu trên nhà trường kết hợp với quan niệm lấy dân làm gốc, bám sát cơ sở, ăn ở, làm việc, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bà con để xây dựng niềm tin, mối quan hệ gắn kết, tin tưởng của người dân đối với nữ chiến sĩ Công an trẻ tuổi mới ra trường. Không lâu sau, với bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, Ngọc Bích đã phát huy được năng lực bản thân, tố chất của người chiến sĩ an ninh, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới.

Chia sẻ kinh nghiệm để một chiến sĩ trẻ vừa ra trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phút suy nghĩ, Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích nói: Ngoài nắm vững nghiệp vụ, quán triệt chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xây dựng được lòng tin đối với bà con. Để có được niềm tin đó, chúng ta phải sống gương mẫu, tuân thủ pháp luật, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, qua đó tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị chỉ đạo hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con.

Khi bà con đã tin tưởng, mở lòng thì chẳng có gì bà con không cung cấp, chia sẻ, ngay cả những "thâm cung bí sử",đó là những thông tin hữu ích, thiết thực, qua đó giúp cán bộ an ninh phụ trách địa bàn báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị sớm đưa ra những chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để phát sinh những vụ việc liên quan tới an ninh trật tự phức tạp, kéo dài. Chính vì xây dựng được lòng tin đối với bà con, chị Đặng Thị Ngọc Bích luôn có được sớm những thông tin liên quan tới an ninh trật tự, qua đó dự báo tình hình, xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị sớm đưa ra những chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để phát sinh những vụ việc phức tạp.

Trải qua 20 năm công tác trong lực lượng Công an, nay Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích đã được cấp trên tin tưởng, đề bạt giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đức Trọng. Ở cương vị mới, Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích cho biết, chị luôn ý thức được rằng nhiệm vụ mới sẽ ngày càng nặng nề với vai trò tham mưu, tổng hợp các chuyên đề công tác Công an, công tác văn phòng Đảng, hậu cần - kỹ thuật... Do vậy, mỗi ngày chị luôn lấy phương châm "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm" để làm mục tiêu hướng tới.

Với vai trò là người Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đức Trọng, Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các văn bản tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện Đức Trọng ngày càng vững mạnh.

Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích, trong 5 năm liền được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, năm 2021, Trung tá Đặng Thị Ngọc Bích còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khắc Lịch

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文