Thầy giáo Trường Cao đẳng Cảnh sát với nỗ lực giúp chuyển đổi số vùng biên

00:52 11/12/2025

Cách đây hai năm, theo kế hoạch của Bộ Công an, Trung tá Trần Văn Minh, giáo viên Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Trường Cao đẳng CSND II (Bộ Công an) được điều động tăng cường về xã vùng biên giới Lộc Thành (tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai). Ngay từ ngày đầu về cơ sở, Trung tá Trần Văn Minh đã khắc phục mọi khó khăn để cùng đồng đội vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn, vừa tuyên truyền, chuyển đổi số giúp đỡ người dân nghèo.

Trung tá Trần Văn Minh sẻ chia: “Việc tự nguyện rời giảng đường, xa mảnh đất TP Hồ Chí Minh để xung phong lên đường đến với xã vùng biên xa xôi giúp mình lĩnh hội nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế. Với người chiến sĩ CAND không chỉ trang bị về lý luận, mà phải học cả tình yêu dân, yêu nước từ những nơi xa nhất của Tổ quốc, đặc biệt vấn đề chuyển đổi số với người dân vùng biên”.

Trung tá Trần Văn Minh tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số cho học sinh.

Lộc Thành là một xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, do vậy việc chuyển đổi số giúp đỡ người dân cũng rất vất vả. Suốt thời gian công tác tại xã, anh Minh luôn dành tình cảm và ưu tiên đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với anh Minh, đồng bào không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là những người bạn đồng hành trong công tác bảo đảm ANTT và công tác chuyển đổi số. Những người có uy tín trong cộng đồng chính là cầu nối tin cậy, giúp CBCS nắm chắc tình hình, quản lý tốt đối tượng và lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân vùng biên.

Trong hành trình ấy, anh Minh luôn mang theo khát vọng đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Những buổi hướng dẫn học sinh làm quen với máy tính, hay nhiều lần giúp đỡ người dân cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng thư viện số tại trường học… tất cả đều là minh chứng cho tinh thần đổi mới.

Với anh Minh, chuyển đổi số ở vùng biên giới không chỉ là câu chuyện về hạ tầng, mà còn là câu chuyện về con người – những người dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn để mở ra cánh cửa tri thức mới. Ở xã biên giới Lộc Thành, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc tiếp cận công nghệ số từng là điều xa lạ với nhiều người dân. Thế nhưng, nhờ có sự tận tâm của anh và CBCS Công an xã, một hành trình đổi thay đã bắt đầu.

Trung tá Trần Văn Minh, cho biết: “Nhiều người dân vốn quen với giấy tờ thủ công, những chuyến đi xa để làm thủ tục hành chính. Việc hướng dẫn từng hộ dân cách sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, đăng ký định danh mức 2 của VNeID, thực hiện Đề án 06/CP gặp nhiều khó khăn. Có người ban đầu còn ngần ngại, sợ bấm nhầm sẽ hủy. Do vậy, tôi động viên và ngồi bên cạnh để hướng dẫn kỹ từng thao tác. Một lần, người đàn ông hơn 70 tuổi xin xác nhận thông tin cư trú. Tôi nhanh chóng hỗ trợ chú cách thức thực hiện, cũng như thao tác nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà. Sau đó, chú xúc động nói, mình chưa từng nghĩ có thể làm việc này trên điện thoại. Giờ thì không phải bỏ cả ngày công đi xa nữa” .

Niềm vui ấy lan tỏa, khiến nhiều hộ dân khác cũng mạnh dạn học theo. Câu chuyện ở xã Lộc Thành không chỉ là chuyện xã vùng biên đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đó còn là minh chứng cho việc đưa chuyển đổi số đến từng bản làng xa xôi. Cũng từ đây, người dân cảm nhận được sự gần gũi, tận tụy của CBCS Công an xã.

Trung tá Nguyễn Thế Trang, Trưởng Công an xã Lộc Thành nói về đồng đội bằng giọng trầm ấm: “Đồng chí Minh có nền tảng lý luận vững chắc, nhưng điều quý nhất là đồng chí biết biến lý luận thành hành động. Ở đây, từ tham mưu nắm tình hình đến tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số, truyền thông của đơn vị. Đồng chí Minh luôn chủ động, sáng tạo, cùng đồng đội bám cơ sở, bám dân và tận tình phục vụ, giúp đỡ người dân…”.

Ghi nhận các thành tích trên, Trung tá Trần Văn Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự hai năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được Công an tỉnh tặng 6 Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, chuyển đổi số trên địa bàn và các hoạt động thi đua, phong trào.

N.Minh

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文