Thiếu tá Hà Văn Minh anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống

16:24 02/07/2025

Sáng 2/7, sau nhiều ngày chiến đấu với vết thương nghiêm trọng trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu, đã anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp bảo vệ ANTT và sự bình yên của nhân dân.

Trước đó, vào chiều 28/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Mường So, tỉnh Lai Châu, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai phương tiện xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hà Văn Minh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Một đối tượng đã liều lĩnh điều khiển xe đâm thẳng vào người đồng chí Hà Văn Minh rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự hy sinh của đồng chí Hà Văn Minh là tổn thất to lớn đối với gia đình, người thân và lực lượng Công an tỉnh Lai Châu.

Vụ va chạm khiến đồng chí Hà Văn Minh bị thương rất nặng. Đồng đội đã ngay lập tức đưa đồng chí đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Dù đã được tập thể y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, đồng chí đã không qua khỏi và hy sinh vào 8h03 ngày 2/7.

Sự hy sinh của đồng chí Hà Văn Minh là tổn thất to lớn đối với gia đình, người thân và lực lượng Công an tỉnh Lai Châu. Đồng chí đã ngã xuống giữa thời bình, trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn giao thông - nơi tưởng chừng yên ả nhưng luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng ấy, ngày 2/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 456/QĐ-BCA truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hà Văn Minh. Đồng thời, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí.

Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hà Văn Minh sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó cũng là ngọn lửa thiêng liêng hun đúc thêm bản lĩnh, ý chí và niềm tin cho mỗi CBCS Công an tỉnh Lai Châu nói riêng, lực lượng CAND nói chung trên hành trình gìn giữ sự bình yên cuộc sống - hành trình không ngừng nghỉ mà đồng chí đã đi trọn bằng cả sinh mệnh và trái tim của một người chiến sĩ CAND.

PV

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文