Bi kịch cuộc đời của "cô gái nổi loạn" trong gia tộc Kennedy

18:00 08/03/2016
Kathleen 'Kick' Kennedy là em gái của Tổng thống John F. Kennedy. Qua đời ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn máy bay, cuộc đời cô tuy ngắn ngủi nhưng đầy nổi loạn, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để theo đuổi tình yêu xuyên lục địa của mình.

Chuyện ít người biết về Kick Kennedy sẽ được tiết lộ trong bộ phim tài liệu phát trên Kênh Smithsonian trong loạt phim tài liệu có tiêu đề "Những nàng công chúa triệu đô của nước Mỹ".

Sức mạnh tình yêu

Giống như Tổng thống John F Kennedy, Kick Kennedy chào đời ở Brookline, bang Massachusetts, là con thứ tư của bà Rose và ông Joseph - người sau này làm đại sứ Mỹ tại Anh. Hình ảnh về Kick Kennedy được tái hiện chân thực qua lời kể của một người cùng tên là cô con gái 27 tuổi của ông Robert F Kennedy Jr - cháu của Kick Kennedy.

Kathleen 'Kick' Kennedy tâm sự với tờ New York Post: "Khi tôi còn bé, tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại có cái tên buồn cười thế. Thì ra là tôi được đặt tên theo tên bà bác của bố tôi". Cô học trường hạt Riverdale khi gia đình dọn tới Bronxville, bang New York. Sau đó, Kick được mẹ chuyển tới trường nữ sinh.

Năm 13 tuổi, Kick được đưa tới Viện nữ tu Sacred Heart ở Greenwich, bang Connecticut, một tòa nhà u ám nằm ở Long Island Sound. Vào viện nữ tu nhưng nơi đây dường như không phù hợp với Kick - một người có sức quyến rũ và không bao giờ thất bại một khi đã muốn gây sự chú ý với người khác giới. Theo bà Lynne McTaggart, tác giả cuốn Kathleen Kennedy: Her Life and Times (Kathleen Kennedy: Cuộc sống và Thời đại) xuất bản năm 1983, Kick thường hẹn hò với bạn bè của các anh trai.

Kick và người chồng ngoại quốc.

Khi ông Joseph Kennedy được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Anh, ông và cả gia đình dọn tới London. Lúc đó, Kick 18 tuổi, tràn trề năng lượng của cô gái mới bước vào đời. Cô thu hút ánh nhìn của gần như tất cả mọi người ở Anh. Kick có sức quyến rũ đặc biệt. Nét đáng yêu thể hiện mỗi khi cô hay bông đùa, hay mỗi khi cô tóp tép nhai kẹo cao su trong lúc tản bộ dọc các con phố London. Cô gái thường cởi giày và thoải mái ngồi trên sàn nhà mỗi khi được bạn bè mời tới nhà chơi.

Tại một bữa tiệc, Kick đã gặp William Cavendish, Hầu tước xứ Hartington - người sắp trở thành Công tước xứ Devonshire tương lai. Anh chàng được Kick đặt ngay cho cái tên Billy. Billy là một anh chàng ngọt ngào, có phần nhút nhát hơn so với cá tính sôi nổi của Kick. Chàng trai theo đạo Tin lành, còn cô gái theo đạo Thiên chúa. Họ nhanh chóng phải lòng nhau.

Trong khi Anh đang chuẩn bị không kích sau khi Đức xâm lược Ba Lan năm 1939, ông Joseph Kennedy đã đưa cả gia đình về Mỹ cho dù Kick khẩn khoản xin ở lại với Billy. Cô đã đấu tranh với bố suốt hai tuần, cầu xin ông cho cô ở lại. Nhưng cô gái đang yêu vẫn phải về Mỹ. Bốn năm sau đó, Kick sống ở Mỹ, đi đi về về giữa Hyannis Port, bang Massachusetts và Washington, DC. Còn Billy ở trong quân đội Anh, thậm chí có thời gian còn đính hôn với một cô gái khác.

Trong khi đó, với lòng quyết tâm trở lại Anh, Kick đã tham gia Hội Chữ thập đỏ - tổ chức thường đưa tình nguyện viên tới Anh. Cuối cùng, Kick cũng có cơ hội trở lại London. Ngay lập tức, cặp tình nhân kết nối lại như chưa hề có khoảng thời gian xa cách.

Mẹ của Kick không hài lòng với chuyện con gái yêu một người theo đạo Tin lành. Đối với bà, kết hôn với một người ngoài giáo hội có lẽ là tội lỗi lớn nhất mà một người có thể phạm phải, điều đó có nghĩa là phải sống cả đời trong tội lỗi và phải xuống địa ngục. Thế nhưng, Kick bất chấp cơn giận của mẹ và kết hôn với Billy. Họ làm đám cưới theo nghi lễ bình thường vào tháng 5-1944. Chỉ anh trai của cô Joe Jr là người thân duy nhất tham dự lễ cưới.

Anh trai Joe Jr đưa cô em gái nổi loạn tới đám cưới ở Anh.

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Bốn tuần sau, Billy nhận lệnh ra mặt trận ở Bỉ. Tháng 8 năm đó, Joe Jr thiệt mạng trên chuyến bay phát nổ trên bầu trời Pháp vì bị gài bom. Chưa đầy một tháng sau, tức bốn tháng sau lễ cưới, Billy bị một tay bắn tỉa Đức bắn xuyên tim. Có lẽ với một cô gái trẻ như Kick, không còn điều gì có thể tồi tệ hơn, thế nhưng, những người dòng họ Kennedy không khóc.

Sau khi dự đám tang anh trai ở Mỹ, Kick trở lại Anh và chẳng bao lâu con tim đã vui trở lại. Tình yêu mới của cô là Peter Fitzwilliam. Một lần nữa, Kick lại yêu một người theo Tin lành và giàu có. Điều khác biệt là anh ta đã có vợ và lại là một tay cờ bạc. Fitzwilliam đang làm thủ tục ly dị vợ khi bắt đầu hò hẹn với Kick. Dù vậy, bố mẹ cô vẫn cực lực phản đối mối quan hệ này và dọa từ mặt con gái.

Tác giả McTaggart lý giải tâm lý của Kick: "Khi người ta chứng kiến quá nhiều bi kịch thời chiến tranh, họ cảm thấy rằng tốt hơn hết là hãy sống cho hiện tại. Fitzwilliam có rất nhiều tiền và rất vui tính. Tôi cho rằng xác suất anh ta chung thủy với Kick là số 0".

Một lần nữa, tình yêu của Kick lại kết thúc trong bi kịch. Cặp đôi đã lên máy bay tới Riviera ở Pháp để gặp cha Kick. Bão đã làm cho máy bay lao vào núi, giết chết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Ông Joseph lúc đó đang ở châu Âu là người duy nhất trong nhà Kennedy có mặt tại lễ tang Kick. Lúc đó, sự nghiệp chính trị của anh trai Kick là John Frank Kennedy đang nảy nở và cuộc sống của Kick có nhiều bê bối nên gia đình Kennedy đã giữ im lặng về cái chết của cô. Cô được chôn cất trong một khu đất nhà thờ nhỏ ở Edenser, nước Anh. Bia mộ ghi tên Kathleen Cavendish, Nữ hầu tước Hartington. Trước đó, chồng cô là Billy được chôn ở Bỉ theo đề nghị của gia đình anh.

Kick Kennedy.

Theo người cháu cùng tên, thời đó, con người cần lòng dũng cảm và tinh thần mạnh mẽ để tiếp tục sống khi đối diện với bi kịch. Quyết định của Kick do chính cô đưa ra chứ không phải do cha mẹ hay xã hội chi phối. Tới nay, cô cháu gái Kick vẫn trân quý bức ảnh người họ hàng cùng tên mặc bộ đồng phục Hội Chữ thập đỏ.

Tác giả McTaggart kết luận: "Kick là người nổi loạn duy nhất trong gia đình. Nếu bạn nhìn cả 9 người con của gia đình Kennedy, cô là người duy nhất không đi theo con đường đã được định sẵn".

Nhật Minh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文