Cặp “bông hồng thép” trong nền tư pháp Romania

17:35 20/08/2015
Đó là biệt danh mà công luận ở Romania đặt cho 2 nữ viên chức cao cấp, đang lãnh đạo các cơ quan tư pháp trọng yếu Romania là Tòa án Tối cao (ICCJ) và Cơ quan Bài trừ tham nhũng quốc gia (DNA). Sự phối hợp ăn ý giữa họ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, đưa những nhân vật cộm cán nhất trong guồng máy nhà nước ra trước ánh sáng công lý.

Người đi tiên phong trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng chính là công tố viên cao cấp, bà Laura Codruta Kovesi 42 tuổi,  Giám đốc DNA với câu tuyên ngôn bất hủ "không có vùng cấm với tội tham nhũng ở bất cứ cấp nào".

Bà từng là nhà cựu vô địch bóng rổ châu Âu năm 1989 lúc còn là học sinh trung học. Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Trường đại học Tổng hợp Babes-Bolyai (UBB) năm 1995, từ một công tố viên chốn tỉnh lẻ ở Sibiu, Kovesi đã lần lượt thăng tiến trong sự nghiệp  nhờ vào năng lực và uy tín.

Năm 1998, khi mới 25 tuổi L. Kovesi đã là Trưởng Chi cục Sibiu của Cục Điều tra tội phạm có tổ chức và khủng bố (DIICOT), trực thuộc Bộ Tư pháp Romania. Sau đó, bà là công tố viên cao cấp của ICCJ ở thủ đô Bucharest. Tháng 5-2013, luật sư L. Kovesi được Tổng thống Traian Basescu bổ nhiệm là người đứng đầu DNA.

Ẩn đằng sau giọng nói bình thản và nụ cười nhã nhặn của Giám đốc DNA Kovesi là một nghị lực sắt đá, cương quyết không khoan nhượng với tội danh tham nhũng. "Giới công tố viên chúng tôi không bao giờ nản chí, sẵn sàng đối mặt với bọn tội phạm...”.

Giám đốc DNA Laura Kovesi không khoan nhượng trước bất cứ hành vi nhũng lạm nào.

Năm 2014, bà Kovesi đã được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Người phụ nữ can đảm nhất thế giới, thể hiện qua vai trò mang tính quyết định trong việc cải cách tư pháp và bài trừ tham nhũng ở Romania.

Còn nữ luật gia Livia Doina Stanciu 59 tuổi được Quốc hội Romania bầu làm Chủ tịch ICCJ năm 2009, là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan tư pháp tối cao này. Cũng tương tự như người đồng nghiệp L. Kovesi, trong hơn 30 năm qua, bà Stanciu lần lượt được giao các chức vụ quan trọng trong hệ thống tư pháp nhà nước.

Trên cương vị là Chủ tịch ICCJ,  bà Stanciu đã khẩn trương bắt tay vào việc, khiến những vụ án tham nhũng liên quan đến giới chính khách cao cấp tăng lên đáng kể, bà đã cho lật lại những vụ tham nhũng lạm trước đây tưởng như đã bị "chìm xuồng"... Điển hình là việc truy tố cựu Thủ tướng Adrian Nastase, vị chính khách cộm cán được liệt vào hàng "bất khả xâm phạm" vào tháng 7/2012, rồi đưa ông này ra xét xử với bản án 2 năm tù giam, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử tư pháp Romania.

Chủ tịch ICCJ Livia Stanciu tại văn phòng làm việc.

Trong những năm gần đây, cặp "bông hồng thép" đã cùng nhau phối hợp để lập hồ sơ truy tố hàng chục cựu bộ trưởng và nhiều vị dân biểu thuộc lưỡng viện Quốc hội, cũng như giới quan tòa biến chất về tội danh tham nhũng, kịp thời đưa ra xét xử với những bản án thích đáng.

Sự kiện mới nhất trong sự phối hợp hành động của cặp đôi này giống như một "trái bom công phá nền chính trị Romania", như bình luận của giới quan sát am hiểu vào đầu tháng 7 vừa qua, cả Giám đốc DNA L. Kovesi lẫn Chủ tịch ICCJ L. Stanciu đều gửi công văn chính thức đến Ban lãnh đạo Quốc hội, nhất quyết yêu cầu cơ quan lập pháp tối cao phải bãi miễn quy chế ưu đãi miễn trừ, tạo thuận lợi cho việc lập thủ tục tố tụng đối với vị Thủ tướng Victor Ponta.

Các tội danh mà Thủ tướng V. Ponta bị cặp "bông hồng thép" cáo buộc là giả mạo giấy tờ tài liệu, gian lận tài chính, tẩy rửa tiền và đồng lõa trong việc trốn thuế. Nếu bị đưa ra xét xử, ông V. Ponta phải giã từ vị trí người đứng đầu nội các đầy quyền lực của mình.

T.Q.Long (tổng hợp)

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文