Cặp đôi “đam mê nhưng không ham muốn làm chính trị”

11:45 01/08/2015
Bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ông Tổng thư ký của điện Élysée là một cặp vợ chồng kín đáo. Bà là nhân vật thứ 3 trong chính phủ, ông là nhân vật số 3 trong dinh Tổng thống. Kết hôn vào tháng 9/2005, hai sinh viên của Trường đại học Khoa học Chính trị chẳng hề nghĩ rằng họ sẽ ở một địa vị cao như thế trong bộ máy nhà nước.

Họ phải lòng nhau vào một buổi sáng tháng 10/2001, trên cầu thang của ngôi trường bề thế nằm trên đường Saint-Guillaume. Khi đó họ đang chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp. Rồi chuyện tình êm đềm đẹp như mơ của họ được tô đậm dần qua thời gian.

Boris tiếp tục theo học Trường Hành chính quốc gia, còn Najat thì không. Trong khi chàng liên tục đi thực tập nhiều nơi (Ajaccio, Alger, Mon-de-Marsan) trong ngành quản trị cao cấp thì nàng thì lại kiên trì theo đuổi con đường chính trị. Trước tiên là tại Lyon, sau đó là tới kinh đô ánh sáng Paris. Cô gái trẻ Najat biết cách đứng lùi lại sau bóng dáng nhanh nhẹn của bà Ségolène Roal, rồi của ông Francois Hollande, và cô được chọn làm người phát ngôn cho ông Hollande. Tính cách của hai người bổ sung cho nhau.

Một người thuộc đảng Xã hội biết rõ đôi vợ chồng này nói rằng: "Trong khi bà luôn kiểm soát mọi hành vi cử chỉ của mình vì bà vốn thiếu tự tin, thì ông lại có tiếng là người có tài đối đáp, phong thái lịch lãm và vui vẻ”. Con đường sự nghiệp của cả hai được thăng tiến nhanh chóng và minh bạch.

Khi ngỏ lời trước công chúng về chồng mình nhân dịp ông Boris vừa mới được bổ nhiệm vào Điện Élysée, bà Najat đã xác nhận trên Đài Truyền hình France 3 rằng: "Đây là một người đàn ông có rất nhiều đức tính tốt, chính vì thế mà tôi đã chọn ông ấy, cũng chính vì thế mà nhiều người khác đã chọn ông ấy để giao những trọng trách”. Đây là một trường hợp ngoại lệ theo như nguyên tắc của bà vì Najat vốn không thích nói về đời tư của mình.

Nhân vật số 3 của chính phủ thường một mình đi dự những buổi tiệc tối cấp nhà nước và những buổi dạ hội mà bà buộc phải có mặt. Còn ông thì ở nhà trông con như một người ủng hộ nữ quyền đích thực. Họ có hai con sinh đôi 6 tuổi, một gái một trai. Cho dù bà Najat Vallaud-Belkacem bảo rằng, không muốn nói chuyện chính trị với chồng khi bà về nhà lúc 23 giờ, thì những người thân của họ đều biết rằng họ vẫn trao đổi với nhau rất nhiều về chủ đề này.

Cựu cộng tác viên của ông là David Lebon, cũng là cựu trưởng phòng của ông Montebourg nói: "Ông Boris có một giác quan nhạy bén về chuyện nhà nước. Khi làm giám đốc Văn phòng Bộ trưởng, ông từ chối chuyện được tăng lương theo như quy chế của bộ đề ra. Ông đã từng nói: "Tất cả chúng ta đều phải nỗ lực tối đa cũng như phải nêu gương cho mọi người”. Ông đam mê chính trị, nhưng không ham muốn làm chính trị. Giữa hai vợ chồng không hề có chuyện cạnh tranh, vì khi bà Najat luôn có mặt ở hàng ghế đầu và trước ống kính máy quay truyền hình thì ông Boris lại lùi vào bóng tối của văn phòng.

Trong cuốn "Najat Vallaud-Belkacem - Một con nai tơ trong vùng đất của những con voi", Véronique Bernheim và Valentin Spitz kể lại chuyện làm thế nào mà hai vợ chồng trẻ này đã tay trong tay vượt qua thử thách khi cặp sinh đôi của họ ra đời thiếu tháng. Thời gian mà hai bé phải nằm lồng nuôi trẻ thiếu tháng chỉ một tháng, nhưng với ông bà thì dài vô tận. Hai bé sinh ra lúc mới được 6 tháng rưỡi của thai kỳ, cân nặng 1,2kg và 1,8kg. Hai bé nằm lại bệnh viện, còn cha mẹ thì về nhà. Hai ông bà luôn tin tưởng và san sẻ mọi nỗi vui buồn. Họ bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu mà người ta thường dành cho các chính trị gia.

Khác với Thủ tướng và phu nhân, vợ chồng Vallaud-Belkacem ít khi đi chơi và không bao giờ xuất hiện trước ống kính tại các buổi trình diễn văn nghệ ở Paris. Kỳ nghỉ của họ thường diễn ra trong bầu khí gia đình tại Landes, vùng đất trước đây ông Francois Mitterrand hay lui tới.

Minh Thu (theo Gala)

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文