Cặp song sinh nổi tiếng trên chính trường Ba Lan
Chụp chung một tấm hình tại lễ nhậm chức Tổng thống Ba Lan của Lech Kaczynski ngày 29/12/2005, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, hai anh em song sinh nhà Kaczynski mới có dịp xuất hiện công khai trước công chúng. Thế nhưng tên tuổi của họ đã nổi như cồn trên chính trường Ba Lan.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 28/9/2005, Đảng PiS do Jaroslaw làm Chủ tịch đã nhận được 51% số ghế và đã khiến Jaroslaw trở thành ứng cử viên vào chức Thủ tướng Ba Lan. Thế nhưng cả hai anh em song sinh nhà Kaczynski đã đi một nước cờ chính trị hết sức khôn ngoan và hợp thời, là để tạo cơ hội cho Lech chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống vào ngày 10/10/2005, Jaroslaw quyết định khước từ chức thủ tướng và để cho một đại diện của đảng PiS là Kazimierz Marcinkie đảm nhiệm chức vụ này. Vì theo kết quả thăm dò, 2/3 số dân Ba Lan tỏ ra không đồng tình với việc những người trong cùng một gia đình đều nắm những chức vụ chủ chốt của quốc gia, nhất là đối với trường hợp hai anh em song sinh nhà Kaczynski có ngoại hình giống hệt nhau.
Lần lượt ra đời chỉ cách nhau có 45 phút vào ngày 18/6/1949 tại thủ đô Varsovie của Ba Lan, Jaroslaw và Lech Kaczynski là con một gia đình có cả cha và mẹ tham gia phong trào du kích chống sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Có ngoại hình, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ giống hệt nhau nên những người thân trong gia đình chỉ phân biệt đâu là Lech và đâu là Jaroslaw qua một nốt ruồi nhỏ nằm trên má của Jaroslaw mà Lech không có. Chính sự giống hệt nhau này đã mang nhiều thuận lợi cho anh em song sinh nhà Kaczynski hơn là bất tiện.
Ở trường, cả hai đã từng thi hộ môn toán và môn văn cho nhau mà thầy cô giáo không hề hay biết. Khi vào quân đội, cả hai cũng tận dụng lợi thế này để giúp đỡ nhau. Và cũng chính vì sự giống nhau này mà anh em song sinh lại có dịp trở thành diễn viên điện ảnh khi cùng xuất hiện trong bộ phim “Hai cậu bé có mong ước bay lên mặt trăng" vào năm 1962. Đây là bộ phim về đề tài thiếu nhi rất được ưa thích tại Ba Lan vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX.
Năm 1967, sau khi tốt nghiệp trung học, Lech và Jaroslaw đều theo học ngành Luật tại Đại học Tổng hợp
Jaroslaw kể lại: “Cho đến trước khi lập gia đình. Lech luôn tranh thủ từ
Năm 2001, Lech và Jaroslaw đứng ra thành lập đảng PiS và Lech trở thành Chủ tịch đảng nhưng sau đó nhường cương vị này lại cho Jaroslaw, để trở thành Thị trưởng Warsaw và là người cương quyết chống lại mọi thoái hóa về đạo đức gia đình và xã hội. Vào tháng 5/2003, Lech đã quyết định cấm một cuộc diễu hành của giới đồng tính luyến ái ở
15 năm đã trôi qua kể từ khi chế độ XHCN ở Ba Lan sụp đổ nhưng chính trường Ba Lan vẫn không ngừng chao đảo và bất ổn. Chưa có một chính phủ nào tồn tại quá một nhiệm kỳ đến nỗi tại kỳ bầu cử Quốc hội vào tháng 9/2005, chỉ có 40% dân chúng Ba Lan tham gia bỏ phiếu như là một hành động phản kháng đối với đảng Xã hội - Dân chủ cầm quyền từ năm 2001. Hệ quả là đảng này chỉ chiếm được có 11 ghế tại Quốc hội. Với tôn chỉ đề ra là giữ vững các giá trị xã hội và tôn giáo như lao động, gia đình, tổ quốc, luật pháp, tôn giáo, đảng PiS đã chiến thắng trong kỳ bầu cử Quốc hội lần này. Đương nhiên Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch PiS sẽ đảm nhận chức vụ thủ tướng.
Trong quá khứ, chính Lech là người có sự nghiệp chính trị nổi bật như từng làm Bộ trưởng An ninh, Bộ trưởng Tư pháp, Thị trưởng Warsaw và hiện nay là Tổng thống Ba Lan. Người ta cho rằng, điểm đặc biệt nơi những cặp song sinh là luôn có người thống trị và kẻ bị trị. Thế nhưng trong gia đình Kaczynski lại không phải như vậy mà chỉ có sự hy sinh cho nhau. Jaroslaw đã tuyên bố sau khi chối bỏ chức vụ thủ tướng: “Đối với chúng tôi không có sự hơn thua. Tôi luôn tin tưởng vào Lech và
Vậy thì với quyền lực tập trung trong tay như thế, liệu hai anh em song sinh nhà Kaczynski có thể thao túng chính trường Ba Lan hay không? Lech Kaczynski, tân Tổng thống Ba Lan, đã khẳng định với giới truyền thông rằng: “Chỉ có những ai không ưa thích gì chúng tôi mới suy diễn như thế. Những gì mà chúng tôi đã, đang và sẽ làm đều là vì đất nước và dân tộc Ba Lan”.
Trước đây vào thập niên 90, để phân biệt được đâu là Lech và đâu là Jaroslaw, Lech buộc phải để ria mép, còn hiện nay người ta dễ dàng nhận biết Lech trên cương vị tổng thống mà khi xuất hiện bất kỳ nơi đâu cũng đều được vây quanh bởi vệ sĩ, còn Jaroslaw vẫn bình dị ngày hai buổi đến làm việc tại Văn phòng đảng PiS nằm trong một khu phố cổ kính của thủ đô Warsaw. Có điều là cứ mỗi tuần, như là giao ước, hai anh em nhà Kaczynski lại gặp nhau tại căn nhà của gia đình, ít nhất là hai lần. Đó chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của họ. Bởi vì họ có thể tự do hàn huyên mọi chuyện, giống như thời trẻ khi mà Lech cố vượt qua 340km từ