Cựu Thủ tướng Slovenia lĩnh án tù

10:58 16/08/2018
Ngày 8-8 vừa qua, Tòa án Tối cao Cộng hòa Slovenia đã ra phán quyết, chuẩn y hình phạt 2 năm tù giam từ các cấp xét xử trước đó đối với bị cáo Janez Jansa, 59 tuổi, về tội tham nhũng khi còn đương chức thủ tướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện quốc gia, trở thành vị cựu thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này lâm vòng lao lý.

Theo cáo trạng của Viện Công tố Tối cao Slovenia dựa trên kết quả điều tra của Ủy ban Quốc gia bài trừ tham nhũng (CPC), thì trong giai đoạn từ năm 2004-2012 bao gồm cả 4 năm đương chức người đứng đầu nội các nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2004-2008, tổng số tài sản của cựu Thủ tướng J. Jansa đã “vênh” tới 210.000 euro - so với các bản khai thuế định kỳ trong thời gian tương ứng.

Các bị cáo I. Crknkovic (trái) và J. Jansa ngồi hàng ghế đầu trong phòng xử án.

Còn Thanh tra cao cấp Goran Klemencic, đương kim Bộ trưởng Tư pháp Slovenia kiêm Chủ tịch CPC, đã khẳng định để làm bằng chứng truy tố rằng công dân J. Jansa đã không tường trình thỏa đáng, cũng như lý giải tính hợp pháp của khoản tiền đầy khuất tất này.

Kế đến là “phi vụ” mua bán trang thiết bị quân sự từ Cộng hòa Phần Lan trong năm 2006, ngoài ông J. Jansa ra là 2 bị cáo liên quan khác cũng bị điệu ra trước vành móng ngựa về tội nhận hối lộ. Đó là Chuẩn tướng Tone Krkovic, cựu Cục trưởng Cục Hậu cần trực thuộc Bộ Quốc phòng Slovenia và Ivan Crknkovic, đương kim Giám đốc Công ty Rotis trong vai trò trung gian môi giới.

Cựu Thủ tướng J. Jansa (trái) nghe điện thoại gọi tới từ Phần Lan cùng Chuẩn tướng T. Krkovic khi cả hai còn tại chức.

Tổng cộng cả 3 bị cáo nêu trên đã nhận tới 2 triệu euro tiền “hoa hồng” từ Hãng Patria của Phần Lan, để giúp công ty này giành được bản hợp đồng cung cấp 135 xe vận chuyển bộ binh cơ giới bọc thép AMV trị giá 278 triệu euro cho quân đội Slovenia. Patria là hãng do Chính phủ Phần Lan kiểm soát 73% cổ phần, 27% còn lại thuộc sở hữu của Tập đoàn Hàng không quân sự và Không gian phòng thủ châu Âu (EADS) với trụ sở đóng tại Hà Lan.

Đây là vụ mua sắm thiết bị quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Slovenia, tuy nhiên hợp đồng này đã bị đình chỉ trong năm 2012 sau khi báo giới phanh phui những dấu hiệu khuất tất có dấu hiệu tham nhũng...

Kết cục, qua các cấp xét xử trong vòng 5 năm qua gồm sơ thẩm, phúc thẩm, Tòa Hiến pháp và Tòa án Tối cao, cựu Thủ tướng J. Jansa đều bị kết án 2 năm tù giam... 2 bị cáo còn lại là T. Krkovic lĩnh án 1 năm tù và I. Crnkovic 10 tháng tù giam. Ngoài ra, cả 3 can phạm đều phải nộp mỗi người 37.000 euro tiền phạt.

Về phần mình, tuy buộc phải cúi đầu thừa nhận có dính líu tới “vụ Patria”, nhưng bị cáo J. Jansa vẫn cố bám vào luận điểm cho rằng các vụ xét xử là “một trò hề vu cáo hòng hạ thấp uy tín chinh trị”, như nguyên văn lời ông nói với báo giới sau phiên xử của Tòa án Tối cao Slovenia, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo tới cùng. Cả 2 đồng phạm của ông J. Jansa cũng tuyên bố sẽ kháng nghị bản án tới cấp cao nhất là Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) có trụ sở tại Luxembourg, do Cộng hòa Slovenia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Bị cáo J. Jansa tỏ thái độ phẫn nộ sau khi nghe phán quyết.

Được biết, ông J. Jansa từng đắc cử chức Thủ tướng Slovenia trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng ở nhiệm kỳ thứ 2 chỉ tại vị trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ đầu tháng 2-2012 đến cuối tháng 3-2013, rồi bị mất chức sau vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội. Chính trị gia kỳ cựu  J. Jansa đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Slovenia (SDS), một trong hai chính đảng lớn nhất đất nước trong suốt 1/4 thế kỷ qua.

Trong thời kỳ có cuộc nội chiến ở Nam Tư trước đây, từ năm 1990-1994 Trung tướng J. Jansa đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovenia, cũng là một trong những chính khách hàng đầu tham gia những cuộc hòa đàm dai dẳng, dẫn đến việc Slovenia tách khỏi Liên bang Nam Tư và tuyên bố độc lập trong tháng 6-1991.

Kim Dung (tổng hợp)

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới mà người dân cần cảnh giác như mạo danh nhân viên công ty sổ số, lừa đảo cấp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文