Những điều chưa biết về chuyến công du đến Mỹ của Nikita Khrushev

07:00 02/10/2013

Tổng Bí thư (TBT) Nikita Khrushev từng nổi tiếng với những hành động độc đáo. Một trong số đó là chuyến đi đến Mỹ trên tàu biển “Baltika” vào ngày 19/9/1960. Đích thân TBT dẫn đầu phái đoàn của Liên Xô đến dự phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Để thể hiện sự độc lập và ý nghĩa của phái đoàn Xôviết, ông ra lệnh đi bằng đường biển trên tàu thủy “Baltika” của Liên Xô, chạy bằng động cơ diesel-điện, cùng với những người đứng đầu của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Giấu súng

Để chuẩn bị cho chuyến đi, ông Nikolai Zakharov, người đứng đầu Tổng cục 9 của KGB, đã được cử đi tiền trạm và lập tức đối mặt ngay với những khó khăn. Bộ Ngoại giao Mỹ đã không chịu đứng ra giải quyết vấn đề chỗ neo đậu cho tàu "Baltika" ở New York và việc bảo vệ các vị khách. Kết quả là người ta định để tàu của Liên Xô thả neo ở xa bờ biển, vì các công đoàn từ chối cho thuê bất kỳ cầu tàu nào trong cảng.

Các nhân viên an ninh Xôviết đã phải đến gặp Thị trưởng thành phố New York và đề nghị cho thuê một cầu tàu cũ trên sông East gần tòa nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc. Họ đã đạt được thỏa thuận và bắt đầu sửa chữa bến tàu. Đồng thời các thợ lặn moi sâu bến để chiếc "Baltika" có thể cập cảng dễ dàng.

Vấn đề thứ hai quan trọng, cần phải được giải quyết là vũ khí của các nhân viên KGB. Trong quá trình đàm phán với Cảnh sát trưởng New York là Kennedy (trùng tên của tổng thống tương lai), quan chức cấp cao của Mỹ bất ngờ tuyên bố rằng, đã nhận được lệnh của Bộ Ngoại giao cấm lực lượng bảo vệ của Liên Xô mang vũ khí. Trong trường hợp vi phạm lệnh cấm, người Nga có nguy cơ bị bắt giữ.

Ông Nikolai Zakharov khi đó đã thể hiện một động thái theo tinh thần của Khrushev, là rút khẩu súng lục của mình ra:

- Ông Kennedy! Tôi cũng có vũ khí. Để bắt đầu ông có thể bắt tôi. Bảo vệ của Liên Xô phải có vũ khí, vì chúng tôi là cơ quan bảo vệ cho người đứng đầu đất nước, chứ không phải là bù nhìn trong vườn rau.

- Ông tướng! Hãy cất súng ngay lập tức! Nếu không, tôi sẽ ngừng đàm phán!

Ông Zakharov cất khẩu súng đi, còn ông Kennedy yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài. Hai bên đã đi đến thỏa thuận nào? Tướng Zakharov cười nhớ lại: "Chúng tôi đã giấu vũ khí ở nơi quan trọng nhất của người đàn ông. Súng lục để ở đó làm tăng "của quý" ở một mức độ nhất định và được ngụy trang một cách an toàn".

Nikita Khrushev (đội mũ) trên boong tàu. Những người xung quanh ông là đội bảo vệ. Các quý bà là hành khách bình thường, đến để được tận mắt nhìn thấy vị nguyên thủ Liên xô; Tàu Partika đã được trang bị những công nghệ mới nhất.

Khách suýt tắm nước mưa

Để đảm bảo an ninh cho chuyến đi, dọc theo tuyến di chuyển của tàu "Baltika", người ta đã bố trí trước các tàu quân sự, đánh cá và thương mại của Liên Xô. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng sẽ đến để giải cứu. Thỉnh thoảng có máy bay nước ngoài bay đến, và một lần có một chiếc tàu ngầm nổi lên.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/9/1960, "Baltika" đã cập vào bến tàu số 73 trên sông East ở New York. Khi đó mưa lớn. TBT Khrushev đi lên bờ và bước đến micro. Lúc đó người đứng đầu Tổng cục 9 nhận thấy mái che nylon đã trĩu nước và có nguy cơ đổ xuống các vị khách. Nhân viên bảo vệ ban đầu thậm chí muốn bắn lên mái che một phát để làm thủng tấm nylon, nhưng rồi họ đã tìm thấy một cái móc chữa cháy và đâm thủng mái che...

Cuộc gặp gỡ tại Harlem

Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ này đã có rất nhiều sự kiện thú vị và vui nhộn, bắt đầu với việc TBT Khrushev cởi giày cầm lên tay gõ cồm cộp trên diễn đàn và kết thúc bằng việc tìm kiếm bom trong máy bay trên đường trở về.

Nhưng đáng nhớ nhất là chuyến đi của TBT Khrushev đến Harlem để gặp lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Chủ tịch Cuba cũng đến dự phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Castro cũng là một người không kém đặc biệt so với Khrushev. Và khi phái đoàn của Cuba lưu trú ở trung tâm của New York, bị chủ khách sạn yêu cầu thanh toán trước, Chủ tịch Castro đã chuyển đi Harlem. Nhưng không phải đến khu Đông Tây Ban Nha, nơi có nhiều người nhập cư từ Cuba, mà đến ngay đường 125, nơi có nhiều người da đen sinh sống.

Chủ tịch Cuba vào ở trong một phòng nhỏ của khách sạn "Theresa". Còn Nikita Khrushev đã đến thăm ông mà không báo trước. Cảnh sát New York ngay lập tức kéo một lực lượng đáng kể đến "Theresa", để tìm cách kiềm chế đám đông 5.000 nghìn người cả ủng hộ và phản đối Chủ tịch Castro.

TBT Khrushev và Chủ tịch Castro nói chuyện trong một giờ, thỏa thuận về một cuộc gặp mới trong cơ quan đại diện của Liên Xô .

Khi ra về, họ phải tìm cách qua đám đông. Các nhân viên Tổng cục 9 bao quanh Khrushev, tướng Zakharov cao đến 2 mét, phải dùng nắm đấm và khuỷu tay dọn đường, còn người đứng đầu ban bảo vệ lãnh tụ Liên Xô là Litovchenko che chắn nhóm ở phía sau.

Báo Daily News ngày 21/9 tường thuật: “Người đứng đầu ban bảo vệ to khỏe của Khrushev đã liên tục tung nắm đấm, chủ yếu rơi vào các cảnh sát New York".

Sau sự kiện này, tất cả cảnh sát Mỹ đều biết mặt tướng Zakharov và cho ông đi lại nhiều nơi mà không cần xuất trình giấy tờ ...

Hoàng Thương (tổng hợp)

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文