Phiên luận tội Tổng thống Hàn Quốc và những hệ lụy

16:35 26/12/2016
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 22-12 đã bắt đầu xem xét kiến nghị truất phế Tổng thống Park Geun-Hye mà Quốc hội nước này thông qua cách đây 2 tuần. Bà Park có thể sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc dân cử đầu tiên bị truất phế. Trong lúc này, chính trường Hàn Quốc rối như canh hẹ.

Cuộc luận tội hôm 22-12 gồm các nghị sĩ ủng hộ kiến nghị bãi nhiệm tổng thống và các luật sư của bà Park Geun-hye. Trong cuộc gặp kéo dài 40 phút, hai bên đã nhất trí giữ lại 52 chi tiết chứng cứ, 28 nhân chứng và 5 điểm chính buộc tội gồm: Vi phạm hiến pháp và quyền tối cao của nhân dân qua hành vi can thiệp vào việc công của bà Choi Soon-sil; Hành vi lạm dụng quyền hạn của Tổng thống Park Geun-hye; Xâm phạm quyền tự do ngôn luận của báo chí; Vi phạm các nghĩa vụ bảo vệ đời sống nhân dân; và vi phạm luật hình sự về nhận hối lộ.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tòa có 180 ngày để cứu xét việc này. Quyết định đồng ý hay không đồng ý bãi chức bà Tổng thống Park phải được 6 trong số 9 vị thẩm phán ủng hộ. Trong trường hợp tòa đồng ý bãi chức bà Park, chính phủ lâm thời Hàn Quốc có 60 ngày để tổ chức bầu cử.

Ngay sau khi bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm hôm 9-12, bà Park vẫn được hưởng mọi quy chế dành cho tổng thống, nhưng quyền điều hành lại do Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời nắm giữ.

Bà Park bị Quốc hội Hàn Quốc bãi nhiệm vì đã để cho một người bạn thân can dự vào hoạt động của chính phủ, đồng thời người bạn này còn lợi dụng sự quen biết với tổng thống để trục lợi, kể cả việc quyên góp tiền của một số đại công ty và sử dụng khoản tiền đó vào việc riêng tư. Bà Park đã lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận là có sơ sót trong việc điều hành nhưng người dân và giới chính trị gia Hàn Quốc không chấp nhận bà tiếp tục tại vị.

Việc bà Park bị đình chỉ chức vụ và luận tội đã khiến chính đảng cầm quyền của bà rơi vào hỗn loạn. Một biến chuyển quan trọng liên quan đến scandal chính trị này là đảng Tân thế giới do bà Park lãnh đạo đang đứng trước nguy cơ tan rã. Bản tin của AFP ngày 21-12 cho biết có ít nhất 30 đại biểu quyết định lập đảng mới, hoặc bỏ sang hoạt động với cánh đối lập.

Dự kiến vào ngày 27-12 này, nhóm nghị sĩ trên sẽ ra thông báo kế hoạch rời khỏi đảng để thành lập một chính đảng mới. Trong số những nghị sĩ này có ông Yoo Seong-min, cựu lãnh đạo của đảng Saenuri tại quốc hội và ông Kim Moo-sung, cựu Chủ tịch đảng Saenuri. Những nghị sĩ trên và những người trung thành với bà Park trong đảng Tân thế giới liên tục tranh cãi công khai kể từ khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến bà Choi Soon-sil. Vụ bê bối này không những làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của bà Park mà còn tác động đến uy tín của đảng cầm quyền.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc xem xét kiến nghị phế truất Tổng thống Park Geun Hye ngày 22-12.

Nhóm các nghị sĩ định rời bỏ đảng Tân thế giới cho biết sẽ thành lập một đảng mới cũng theo hướng bảo thủ và sẽ tham gia cuộc đua bầu cử tổng thống sắp tới. Cuộc bầu cử có thể sẽ diễn ra sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là tháng 12-2017 nếu Tòa án Hiến pháp nước này quyết định phế truất bà Park.

"Chúng tôi đồng ý đi con đường mới để tìm kiếm một cương lĩnh chính trị bảo thủ đích thực. Mục tiêu của chúng tôi là chống lại sự lạm quyền của bà Park cũng như ông Moon Jae-in", ông Hwang Young-cheul, một trong những nghị sĩ sẽ rút khỏi đảng Saenuri, tuyên bố. Ông Moon là cựu lãnh đạo đảng Dân chủ, được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trước đó vào tháng 11-2016, nghị sĩ Kim Yong-tae và Nam Kyung-pil, tỉnh trưởng Gyeonggi đã tuyên bố từ bỏ đảng vì bất bình trước vụ bê bối của bà Park và người bạn thân Choi Soon-sil.

Trong khi đó về phía đảng đối lập, theo hãng thông tấn Yonhap, lãnh đạo lâm thời của đảng Nhân dân đối lập Kim Dong-cheol ngày 22-12 đã đề nghị Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn không duy trì đường lối chính sách của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi thay đổi các sáng kiến vẫn thường bị phản đối của bà Park.

Yonhap còn cho biết thêm rằng tại cuộc gặp, ông Kim đã cam kết tìm kiếm hợp tác giữa các đảng trong việc ổn định các công việc nhà nước vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park và người bạn thân lâu năm của bà.

Ngoài ra, ông Kim cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), nhưng ông Hwang đã từ chối việc này. Tuy nhiên, hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc họp tham vấn về kinh tế với sự tham gia của các quan chức thuộc đảng Tân thế giới cầm quyền, các đảng đối lập và chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là hiện nay có những ai đang nhòm ngó chiếc ghế tổng thống đang bị bỏ trống? Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, một trong những người được cử tri tín nhiệm nhất hiện nay đang là ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sắp mãn nhiệm. Ông Ban có thể đại diện cho đảng thuộc cánh bảo thủ của bà Park.

Tuy nhiên, theo giới quan sát chính trị, ông Ban Ki-moon đang vấp phải nhiều trở ngại. Thứ nhất là ông vẫn còn đứng đầu Liên Hiệp Quốc cho đến ngày 31-12-2016, trong khi đó, các đối thủ của ông đã sẵn sàng lao vào cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc.

Nhân vật chính trị theo sát nút ông Ban Ki-moon trong các cuộc thăm dò dư luận là Thị trưởng thành phố Seongnam, ông Lee Jae Myung. Thuộc đảng Mingju, có khuynh hướng xã hội - tự do, ông này từng tuyên bố chủ trương cần “kết án  chung thân bà Park Geun Hye”.

Lập luận này được phần lớn công luận Hàn Quốc ủng hộ. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup của Mỹ thực hiện, có tới 18% những người được tham khảo có ý định ủng hộ ông Lee.

Trở ngại thứ hai đối với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon là ông trở về nước, tìm lại đảng bảo thủ Tân Thế Giới trong bối cảnh đảng này bị suy yếu vì tai tiếng liên quan đến bà Park và bà quân sư Cho Soon Sil, nội bộ đảng lại bị chia rẽ.

Theo phân tích của Giáo sư Hahn Kyu Sup, Đại học Quốc gia Seoul, ông Ban Ki-moon, 72 tuổi, khó có thể một mình lập nên chiến thắng, bởi lẽ ông Ban đã khá cao tuổi trong mắt thành phần cử tri còn khá trẻ ở Hàn Quốc. Thêm một yếu tố nữa được giới quan sát về tình hình chính trị ở Seoul ghi nhận: Ông Ban Ki-moon từng là ngoại trưởng trong thời gian từ năm 2004 đến 2006. Đâu đó ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới quyền thế, mà công luận thì đã quá chán ngán tầng lớp này, nhất là sau những tiết lộ về vụ bà “quân sư Choi Soon Sil” lạm dụng quan hệ cá nhân với Tổng thống Park Geun Hye để làm giàu.

Chính vì thế, kể từ khi scandal “Choi gate” bị phơi bày ra ánh sáng, điểm tín nhiệm với ông Ban Ki-moon đã bị giảm sút và ngôi sao đang lên là ông Moon Jae In, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập. Đảng này từng thua đảng bảo thủ Tân Thế Giới của bà Park trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012. Ông Moon Jae In chủ trương cải tổ sâu rộng đường lối quản lý của các đại công ty Chaelbol, mối liên hệ giữa các tập đoàn này với chính giới.

Mộc Thạch (tổng hợp)

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文