Tổng thống Maldives đang đối mặt với âm mưu đảo chính

13:50 31/08/2016
Tổng thống Abdulla Yameen của đảo quốc thiên đường du lịch Maldives đang đối mặt với nguy cơ âm mưu đảo chính "hợp pháp" sắp diễn ra từ phe chống đối.

Theo các nguồn tin báo chí phương Tây, người phát ngôn cho tổng thống Yameen mô tả âm mưu lật đổ chính quyền của phe chống đối là "không trung thực đối với người dân Maldives và vi phạm trắng trợn những chuẩn mực quốc tế". Từ lâu, ở Maldives thường xảy ra những cuộc tuần hành chống đối do lo sợ sự nắm quyền của Abdulla Yameen sẽ đưa đất nước nhỏ bé này trở về quá khứ bị đặt dưới thể chế "bàn tay sắt".

Quần đảo Maldives, điểm đến du lịch được coi là thiên đường, chỉ trở thành đất nước dân chủ vào năm 2008 khi Tổng thống Mohamed Nasheed được dân bầu, kết thúc 3 thập niên cai trị độc đoán của Maumoon Abdul Gayoom - anh em cùng cha khác mẹ với Abdulla Yameen - thuộc đảng Tiến bộ Maldives. Chính quyền Tổng thống Yameen mô tả âm mưu đảo chính là "nỗ lực chính thức lật đổ chính quyền một cách hợp pháp".

Tổng thống Abdulla Yameen.

Người phát ngôn cho chính quyền tuyên bố: "Trong mỗi nền dân chủ, chính người dân - thông qua lá phiếu - sẽ quyết định ai là người kế tiếp nắm quyền điều hành đất nước". Sau khi nắm quyền lực năm 2013, Tổng thống Abdulla Yameen buộc tội hàng trăm nhà hoạt động chính trị và vài nhân vật cao cấp bị tuyên án tù dài hạn, trong đó bao gồm cựu Tổng thống Mohamed Nasheed - người hiện đang sống lưu vong tại Anh.

Nhưng bất chấp những quy định hạn chế khắt khe, những cuộc tuần hành chống lại quyền lực của Yameen vẫn thường xuyên diễn ra trên mọi đường phố chật hẹp của thủ đô Male nằm cách xa nhiều khu nghỉ dưỡng trên những bãi biển cát trắng thơ mộng. Như vừa qua, hàng trăm nhà hoạt động tụ tập gần bãi biển nhân tạo và phát qua hệ thống loa những bài hát có nội dung chống đối chính quyền.

Bên cạnh đó là hình ảnh tổng thống trên tấm biển quáng cáo khổng lồ đang nhìn xuống! Vài cuộc va chạm nhỏ đã xảy ra với lực lượng cảnh sát. Đó là biểu hiện về mối lo sợ nền dân chủ sẽ sụp đổ từ phía những nhà hoạt động từng một thời chống đối chính quyền Maumoon Abdul Gayoom.

Một điều luật về sự phỉ báng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8, hứa hẹn những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với những bình luận hay hành động được coi là phỉ báng Hồi giáo hay "đi ngược lại những chuẩn mực xã hội" đồng thời cũng hạn chế những cuộc tuần hành. Thậm chí, án tử hình cũng được khôi phục sau 60 năm tạm ngừng không chính thức.

Zaheena Rasheed, chủ biên trang web tin tức tiếng Anh Maldives Independent.

Nhưng luật pháp hà khắc của chính quyền Tổng thống Yameen đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hiệp Quốc, Anh và Mỹ. Zaheena Rasheed, chủ biên trang web tin tức tiếng Anh Maldives Independent, nhận định luật mới có hiệu lực của Yameen là điều tồi tệ nhất, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do báo chí.

Trong năm 2016, có đến 3 cơ quan truyền thông bị đóng cửa ở Maldives. Cách đây 2 năm, một phóng viên của Rasheed cùng một blogger năng động bị mất tích bí ẩn và người ta nghi ngờ họ đã bị giết chết. Cho đến nay vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm về 2 vụ mất tích này. Sau khi một phóng viên mất tích, Rasheed nhận được thông điệp đe dọa sẽ là nạn nhân tiếp theo, đồng thời một con dao rựa được phát hiện đặt ngay cửa văn phòng của bà.

Bà Rasheed cho biết: "Các nhà báo luôn phải đối mặt với những đe dọa tính mạng và quấy rối. Hiện giờ, chúng tôi đang tiếp tục đối mặt với những điều luật mới bắt giới báo chí phải im miệng". Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Abdulla Yameen lên tiếng biện hộ cho luật cấm phỉ báng mới, nhấn mạnh rằng luật ra đời nhằm "bảo vệ những công dân bình thường chống lại mọi cáo buộc không có cơ sở", đồng thời mở đường cho "chuẩn mực báo cáo cao hơn".

Những người chỉ trích cho rằng luật mới cũng chỉ là biện pháp cũ rích nhằm bảo vệ chính quyền Yameen. Các nhà hoạt động tuyên bố chính quyền Yameen vẫn vi phạm nhân quyền. Về mặt chính trị, Yameen đang ngày càng trở nên bị cô lập. Ông phải đương đầu một cách vất vả với liên minh chống đối ở hải ngoại do cựu Phó Tổng thống Mohamed Jameel và cựu Tổng thống Nasheed dẫn đầu.

Thêm vào đó, đảng Tiến bộ Maldives cũng đang trong tình trạng chia rẽ nội bộ với phe ly khai được dẫn đầu bởi cựu Tổng thống Gayoom, người từng là đồng minh của Yameen. Tháng 7-2016, Yameen thừa nhận phe ly khai này thực sự là "món quà" cho những người chống đối.

Nữ nghị sĩ đối lập Eva Abdulla công khai: "Người dân Maldives sẽ tìm ra cách để tống khứ nhà độc tài (Yameen). Ông ta không còn nhận được sự ủng hộ bên trong đảng chính trị của chính mình và cũng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ mọi thể chế độc lập cũng như từ các lực lượng an ninh". Theo các nguồn đáng tin cậy, sắp tới Abdulla Yameen khó mà giữ được chiếc ghế của mình trước tình hình bất ổn đang dâng cao ở Maldives.

Duy Minh (tổng hợp)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文