Arập Xêút: Cuộc bầu cử lịch sử

17:35 16/12/2015
Lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Hồi giáo Arập Xêút, phụ nữ được phép bầu cử và ứng cử. Và trong cuộc bầu cử lịch sử hôm 5-12, hàng trăm ngàn phụ nữ đã đi bỏ phiếu, và đặc biệt hơn, 20 nữ ứng cử viên đầu tiên đã trúng cử hội đồng tỉnh.

Theo AP, 20 nữ ứng cử viên trúng cử chỉ chiếm tỉ lệ 1% trong tổng số 2.100 ghế hội đồng tỉnh được bầu trong đợt này, nhưng đây là con số rất ý nghĩa. Việc phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử được xem là một bước tiến quan trọng đối với phụ nữ Arập Xêút. Nói thế, bởi trong xã hội Hồi giáo bảo thủ của Arập Xêút, người phụ nữ vẫn bị gạt ra ngoài nhiều hoạt động của xã hội.

Theo luật bảo vệ của đạo Hồi, người phụ nữ không có quyền quyết định trong nhiều vấn đề; người đàn ông có tiếng nói sau cùng đối với nhiều mặt của cuộc sống như hôn nhân, đi lại và học lên cao. Cho đến nay, phụ nữ Arập Xêút vẫn chưa được phép lái xe, dù họ đã đấu tranh và được hỗ trợ đấu tranh rất nhiều. Ngay cả quyền bầu cử và ứng cử, vốn là quyền cơ bản và là chuyện bình thường đối với phụ nữ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ Arập Xêút cũng bị cấm trong các kỳ bầu cử địa phương năm 2005 và 2011, chỉ có đàn ông tham gia.

Theo các thống kê, kỳ bầu cử địa phương Arập Xêút lần này có hơn 7.000 ứng cử viên tranh 2.100 ghế hội đồng các khu hành chính đô thị, trong đó có 979 ứng cử viên nữ. Hiện vẫn còn 1.050 ghế hội đồng sẽ được nhà vua bổ nhiệm, và Vua Salman là một người có tư tưởng cải cách, chắc chắn sẽ sử dụng quyền hành tối cao của mình để bổ nhiệm thêm nhiều phụ nữ.

Một nữ ứng cử viên trúng cử, trong lần tiếp xúc Thủ tướng Đức Angela Merkel vào năm 2010.

Phụ nữ trúng cử tại nhiều địa bàn khác nhau, từ đô thị lớn nhất nước cho đến tận những làng quê hẻo lánh. Hamad Al-Omar, Chủ tịch Ủy ban Tổng tuyển cử Quốc gia, cho biết thủ đô Riyadh, nơi nổi tiếng bảo thủ, lại là nơi có nhiều phụ nữ trúng cử nhất, với 4 người được bầu. Còn tỉnh Eastern Province, nơi tập trung đông cộng đồng thiểu số theo dòng Hồi giáo Shiite, cũng có đến 2 phụ nữ, và Jiddah, thành phố lớn thứ hai và đông dân nhất Arập Xêút, và Qassim mỗi nơi cũng có 2 phụ nữ trúng cử.

Thị trưởng thành phố Mecca Osama al-Bar cho báo chí biết, một phụ nữ đã giành được ghế hội đồng tại ngôi làng Madrakah, cách thành phố thánh địa nơi đặt khối đá thiêng mà người theo đạo Hồi khắp thế giới đều hướng về khoảng 150 km về phía bắc. Rồi một nữ ứng cử viên khác giành chiến thắng tại thành phố Medina, nơi xây dựng thánh đường đầu tiên của nhà tiên tri Mohammad. Phụ nữ giành ghế hội đồng ở cả những tỉnh xa xôi thuộc miền Bắc Arập Xêút như Tabuk, al-Jawf, Hail, Jizan hay Asir và Al-Ahsa.

Tiêu chí tranh cử của phụ nữ Arập Xêút rất đơn giản, chẳng hạn như họ đưa ra lời hứa sẽ xây dựng thêm nhiều nhà chăm sóc trẻ để giúp các bà mẹ đi làm việc có điều kiện gửi con cái được lâu hơn; hay như việc tạo lập các trung tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho thanh niên, với các hoạt động thể thao và văn hóa; sửa chữa đường sá; dịch vụ thu gom rác tốt hơn, và trên hết là các thành phố thân thiện môi trường hơn.

Tháng 10-2015, tờ báo Saudi Gazette đưa tin, vì điều kiện đường sá không tốt, lại ở cách xa bệnh viện, nên một số phụ nữ ở làng Madrakah đã sinh con trên xe khi đang đi đến bệnh viện. Báo chí Arập Xêút nói rằng, do điều kiện khó khăn, bệnh viện và trường đại học gần nhất đối với làng Madrakah là ở thành phố Mecca.

Phụ nữ Arập Xêút lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử.

Tất cả những vấn đề bức xúc nêu trên được một số ứng cử viên xoáy sâu vào tìm cách giải quyết và đưa ra lời hứa cải thiện tình hình, nên đã thu hút được lá phiếu của cử tri. Phần lớn các nữ ứng cử viên đã biết tận dụng ưu thế lớn của Internet để vận động tranh cử qua mạng, sử dụng các mạng xã hội để truyền tải thông điệp tranh cử do các quy tắc nghiêm ngặt của xã hội Hồi giáo cấm nam nữ chung chạ với nhau nơi công cộng. Điều này có nghĩa là các nữ ứng cử viên không được phép trực tiếp nói chuyện với cử tri khác giới.

Trong một cố gắng nhằm tạo sân chơi công bằng hơn cho phụ nữ, Ủy ban Tổng tuyển cử cấm cả nam và nữ ứng cử viên thể hiện hình khuôn mặt mình trên bảng niêm yết tiểu sử ứng cử viên, kể cả trên các chương trình quảng cáo truyền hình.

An Châu (tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文