Cái giá phải trả của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mexico?

19:35 24/08/2022

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesús Murillo đã bị bắt vào tối 19-8 tại nhà riêng do liên quan đến vụ 43 sinh viên mất tích năm 2014. Ông là quan chức cao nhất bị bắt giữ cho đến nay trong vụ án chấn động, ám ảnh Mexico suốt 8 năm qua.

Jesús Murillo bị bắt tại nhà riêng ở Mexico City hôm 19-8 với các tội danh cưỡng bức mất tích, tra tấn và cản trở công lý trong vụ bắt cóc và biến mất 43 giáo sinh Trường Cao đẳng Sư phạm nông thôn Ayotzinapa ở bang Guerrero, miền Tây Nam Mexico. Vụ mất tích xảy ra vào ngày 26-9-2014. Ông Murillo đã được đưa đến Bộ Tư pháp và sẽ được chuyển đến một nhà tù ở Mexico City.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesús Murillo.

Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong vòng vài giờ sau khi ông Murillo bị bắt giữ, một thẩm phán đã công bố thêm 83 lệnh bắt giữ binh lính, cảnh sát, quan chức Guerrero và các thành viên băng đảng có liên quan đến vụ án. “Các lệnh được ban hành chống lại 20 chỉ huy quân sự và quân nhân từ các tiểu đoàn 27 và 41 tại thành phố Iguala, cũng như 5 cơ quan hành chính và tư pháp từ bang Guerrero; 26 cảnh sát từ Huitzuco; 6 từ Iguala và 1 từ Cocula; cộng với 11 cảnh sát bang của Guerrero và 14 thành viên của nhóm tội phạm Guerreros Unidos", tuyên bố cho biết.

Trong nhiệm kỳ 2012-2015 của Murillo dưới thời Tổng thống Enrique Pena Nieto, ông chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra vụ mất tích sinh viên. Cuộc điều tra bị chỉ trích rất nhiều do tính chất nghiêm trọng của vụ án nhưng cách xử lý của Bộ Tư pháp do ông Murillo lãnh đạo chỉ mang tính hình thức, không quyết liệt truy tìm sinh viên mất tích cũng như việc xác định hung thủ gây ra vụ mất tích. Cho đến nay chỉ có 3 hài cốt sinh viên được tìm thấy và xác định danh tính, nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Các chuyên gia quốc tế cho biết, cuộc điều tra chính thức có nhiều sai sót và lạm dụng, bao gồm cả việc tra tấn nhân chứng.

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhậm chức vào năm 2018 tuyên bố sẽ làm sáng tỏ những gì đã xảy ra. Kể từ năm 2020, chính quyền của Tổng thống López Obrador đã cố gắng bắt giữ cựu Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Tomas Zeron và yêu cầu Israel dẫn độ ông này vào năm 2021.

Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Alejandro Encinas, quan chức nhân quyền hàng đầu của Mexico, gọi các vụ mất tích là “tội ác của nhà nước” với sự tham gia của các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”, ông Encinas nói trong một cuộc họp báo. Ông nói, các cấp cao nhất của chính quyền Pena Nieto đã dàn dựng một hành vi che đậy, bao gồm cả việc thay đổi hiện trường vụ án và che giấu mối liên hệ giữa chính quyền và tội phạm.

Murillo tiếp quản vụ án Ayotzinapa vào năm 2014 và gọi những phát hiện của chính phủ là “sự thật lịch sử”. Theo câu chuyện của ông Murillo, một băng đảng ma túy địa phương đã nhầm các sinh viên với thành viên của một nhóm đối thủ và giết họ, thiêu xác họ trong một bãi rác và ném phần còn lại xuống sông.

Người biểu tình mang theo băng rôn có chân dung 43 sinh viên mất tích trong cuộc tuần hành ở Mexico City năm 2014. Ảnh: AFP

Trong lần xuất hiện trên truyền hình vào ngày 7-11-2014, Bộ trưởng Tư pháp Jesus Murillo thông báo rằng 2 nghi phạm đã dẫn các nhà chức trách đến các túi rác được cho là chứa hài cốt bị thiêu của các sinh viên mất tích kể từ khi bị cảnh sát thị trấn phía Tây Nam Iguala dẫn đi vào ngày 26-9.

Sau một giờ nói chuyện, ông Murillo đột ngột ra hiệu kết thúc câu hỏi bằng cách quay lưng lại với các phóng viên và nói, “Ya me canse”, một cụm từ có nghĩa là “Đủ rồi, tôi mệt”. Trong vòng vài giờ, cụm từ này đã trở thành một hashtag liên kết các thông điệp trên Twitter và các mạng xã hội khác. Nó tiếp tục được lan truyền mạnh trên toàn cầu vào ngày 8-11 và bắt đầu nổi lên trong hình vẽ bậy, trong các biếm họa chính trị và trong các tin nhắn video được đăng lên YouTube. Nhiều người dân Mexico nổi giận với ông Murillo hỏi: “Nếu ông mệt mỏi thì tại sao ông không từ chức?”.

Người Mexico đã phản ứng với sự phẫn nộ trước sự biến mất của các sinh viên và cách chính phủ xử lý vụ án, việc chính phủ không giải thích được đầy đủ những gì đã xảy ra. Người biểu tình đã đốt cháy một số ô tô và xe tải bên ngoài Văn phòng Thống đốc ở Chilpancingo, thủ phủ bang Guerrero, nơi các cuộc biểu tình về sự mất tích của học sinh đã nhiều lần leo thang thành bạo lực.

Một hội đồng các chuyên gia quốc tế đã phát hiện lỗ hổng trong câu chuyện của ông Murillo và tố cáo việc giam giữ, tùy tiện tra tấn các nhân chứng trong cuộc điều tra. “Sự thật lịch sử” đã trở thành đồng nghĩa với nhận thức về tham nhũng và sự trừng phạt dưới thời Pena Nieto khi sự tức giận tăng lên vì các câu hỏi không được giải đáp. Ông Murillo đã từ chức vào năm 2015 khi bị chỉ trích dữ dội về cách xử lý vụ việc của ông. Luật sư của phụ huynh các giáo sinh đã kêu gọi chính phủ bắt giữ thêm những người có liên quan, do có dấu hiệu của việc ém nhẹm sự thật, bao che kẻ chủ mưu thật sự của vụ án.

Gia đình của các sinh viên mất tích tiếp tục tin rằng con của họ còn sống cho đến khi các cơ quan chức năng chứng minh được những phần thi thể còn lại được tìm thấy là của con cái họ. Các mảnh xương sau đó được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Áo để xét nghiệm và cho kết quả đúng như đã nói.

An Châu (Tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文