Cuộc chiến giành gia tài triệu Đô của ông trùm Jeffrey Epstein

22:09 13/07/2022

Cái chết của ông trùm Jeffrey Epstein trong khi bị giam giữ vào tháng 8-2019 khiến dư luận Mỹ và thế giới phải sững sờ. Jeffrey Epstein, tỷ phú, doanh nhân, nhà đầu tư, đối tượng buôn người là một người quyền lực nhất trong thế giới ngầm ở Mỹ. Khách hàng của hắn là những chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng mà ai ai cũng biết tên. Trong khi công luận đang hồi hộp chờ đợi ngày Epstein bị đưa ra vành móng ngựa thì hắn chết vì treo cổ.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất sau “Epstein tự tử hay bị giết?” là “Tài sản của Epstein sẽ được xử lý ra sao?”. Khi Epstein chết, hắn để lại khối gia tài trị giá gần 600 triệu USD gồm hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư, một du thuyền, 3 máy bay riêng, một biệt thự tại Manhattan, một trang viên tại New Mexico, và hòn đảo Little Saint James thuộc quần đảo Virgin. Ai sẽ là người thừa hưởng gia tài không lồ này?

Cuộc chiến pháp lý

Epstein đã chết, nhưng phiên tòa xét xử hắn vẫn chưa kết thúc. Chỉ mới đây thôi tòa án quận Manhattan ra phán quyết buộc Epstein phải bồi thường 121 triệu USD cho 135 nạn nhân nữ từng bị hắn xâm hại tình dục hoặc buộc làm gái điếm. Cộng với khoản chi phí pháp lý và thuê luật sư (ước tính lên đến 30 triệu USD), số gia tài mà Epstein để lại đã mất đến 2/3 giá trị so với ban đầu.

“Thử thách” tiếp theo đối với Epstein là vụ kiện liên quan đến chính quyền quần đảo Virgin. Văn phòng công tố quần đảo cách đây hơn năm đã đệ đơn kiện Epstein lợi dụng chính sách khuyến khích đầu tư của địa phương để tiến hành trốn thuế và rửa tiền. Đơn kiện cho biết số tiền “bẩn” qua tay Epstein ước tính lên đến 70 triệu USD.

Giống như nhiều tỷ phú Mỹ khác, Jeffrey Epstein để phần lớn số tài sản của bản thân trong một quỹ rồi ủy quyền cho những người khác thay mặt mình để đầu tư. Nay ông trùm đã chết, quỹ này lại thay Epstein trở thành chủ thể trước tòa. Trong trường hợp họ giải quyết xong hết tất cả các vụ kiện và phía cơ quan hành pháp Mỹ ngừng những cuộc điều tra, số tiền còn lại trong quỹ sẽ được để hết cho bạn gái của Epstein là cô Karyna Shuliak. Karyna Shuliak là một nha sỹ Mỹ gốc Belarus hành nghề trên đảo St. Thomas. Phòng khám của cô nằm chung một tòa nhà với văn phòng công ty riêng của ông trùm, nhờ vậy mà Karyna và Epstein gặp nhau rồi trở thành người yêu.

Jeffrey Epstein trong một bữa tiệc của cựu tổng thống Donald Trump.

Điều lạ lùng ở đây là “búa rìu dư luận” không chĩa vào Karyna Shuliak mà là những công ty luật sư đại diện cho Epstein. Tờ New York Times thống kê rằng khoảng 9 triệu USD đã được quỹ của Epstein trả cho các luật sư giám sát việc bồi thường cho nạn nhân, còn 21 triệu USD khác được trả cho 16 công ty luật khác nhau đại diện các bên trong phiên tòa. Trong khi mỗi nạn nhân của Epstein nhận được trung bình 900.000 USD tiền bồi thường, khoản lợi nhuận mà các hãng luật thu vào có thể lên đến 4-5 triệu USD cho một công ty.

Luật sư Spencer Kuvin, người đã dành hơn một thập kỷ đi tìm công lý cho 9 nạn nhân của Epstein, phàn nàn với tờ Miami Daily: “Thật sai trái khi những luật sư lại nhận được nhiều tiền hơn nạn nhân”. Trong dư luận Mỹ đã xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi tòa án ra quyết định giới hạn khoản tiền phí mà các hãng luật có thể đòi. Điều này theo luật pháp khó thực hiện nhưng không phải là không thể được.

Tài khoản Bitcoin của Epstein vẫn là một ẩn số.

Sự chú ý đang đổ dồn vào hai luật sư phía bên bị là Darren Indyke và Richard Kahn. Khi Epstein còn sống, hai vị này là cố vấn tư pháp của ông trùm. Câu hỏi hiện được đặt ra là liệu việc này có làm “vấy bẩn” tính trung thực – công bằng của hai luật sư khi họ làm chứng trước tòa? Phía Indyke và Kahn đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, và nhiều khả năng họ sẽ không làm thế trừ khi tòa án tổ chức một phiên điều trần riêng về vấn đề nói trên.

Quay trở lại vụ kiện của văn phòng công tố quần đảo Virgin. Tổng chưởng lý quần đảo, bà Denise George, nói trong một buổi họp báo: “Trong khi tỷ lệ nghèo đói ở quần đảo Virgin cao gấp đôi mức trung bình tại Mỹ, Jeffrey Epstein đã lợi dụng sự ưu đãi của địa phương để làm thất thoát hàng chục triệu USD tiền thuế mà đáng lẽ ra đã được chính quyền sử dụng cho việc nâng cao đời sống người dân. Đây không những là tội ác không thể dung thứ được, mà an ninh kinh tế - xã hội của quần đảo phụ thuộc vào vụ kiện này.”

Khác với phiên tòa xét xử các nạn nhân bị Epstein lạm dụng tình dục, báo chí không có nhiều thông tin về vụ kiện của văn phòng công tố quần đảo Virgin. Mọi thông tin về vụ kiện được các bên tham gia giữ bí mật tuyệt đối. Tờ Mother Jones bình phẩm: “Đây có thể là dấu hiệu cho thấy vụ án nghiêm trọng hơn nhiều người tưởng. Không thể loại trừ khả năng Epstein có “tay trong” trong chính quyền Virgin để giúp hắn trốn thuế và rửa tiền. Nếu điều này là thật thì chắc hẳn văn phòng công tố sẽ muốn giữ kín thông tin để đảm bảo cho việc điều tra nội bộ sau này”.

Cuộc chiến tranh giành tài sản của Epstein vẫn chưa kết thúc.

Vòng xoáy tài chính

Khi giải thích vì sao khối tài sản Epstein để lại suy giảm giá trị nhanh đến vậy không thể không nhắc đến chi phí bảo dưỡng tài sản. Chỉ riêng chi phí bảo trì bộ sưu tầm tranh quý của Epstein đã lên đến 15.000 USD/tháng. Trong bối cảnh đó, quỹ của Epstein đang tìm mọi cách để thanh lý số tài sản họ đang nắm giữ trong tay.

Theo thông tin do tờ Chicago Tribune đăng tải, tòa biệt thự tại Mahattan của Epstein đã được bán với giá 66 triệu USD, thấp hơn hẳn giá thị trường. Hồi cuối năm ngoái quỹ tài sản còn thanh lý được một chiếc máy bay phản lực hiệu Gulfstream (10 triệu USD) và một chiếc trực thăng hiệu Sikorsky (1,5 triệu USD). Riêng chiếc du thuyền thì được bán với giá gần với giá thị trường hơn: 4,6 triệu USD.

Karyna Shuliak (trái) là người sẽ được thừa hưởng nhiều nhất từ Epstein.

Hiện số tài sản vật chất mà quỹ Epstein nắm giữ trong tay rơi vào khoảng 185 triệu USD. Tài sản trị giá nhất trong số đó là hòn đảo Little Saint James và hai con phá ngoài bờ hòn đảo. Chúng đang được giao bán với cái giá rất hời là 20 triệu USD. Theo chuyên gia bất động sản April Newland, người đại diện cho quỹ Epstein, đã có nhiều người  ngỏ ý muốn mua hòn đảo, trong đó có tỷ phú tiền ảo Tim Draper. Ông này định mua lại đảo Little Saint James để biến nó thành một trung tâm tài chính dành riêng cho crypto.

Vậy nhưng đó chỉ là những tài sản nhìn thấy được. Các tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư của Epstein sẽ được giải quyết ra sao? Quỹ Epstein từ chối trả lời câu hỏi này, từ đó buộc giới báo chí Mỹ phải tự đi tìm câu trả lời. Và chỉ mới đây thôi họ đã tìm ra được một sự thật có thể khiến nhiều người phải nghi ngại.

Sau Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell có lẽ là người quan trọng thứ hai trong mạng lưới buôn người đa quốc gia của hắn. Con gái ông trùm truyền thông Anh Robert Maxwell này vừa mới bị tòa án Manhattan kết án tù 20 năm vì tội lạm dụng tình dục và buôn người. Giữa lúc phiên toà còn đang diễn ra, tờ Financial Times bất ngờ ra phóng sự về tài khoản Bitcoin trị giá 1 tỷ USD của Ghislaine.

Hòn đảo riêng của Jeffrey Epstein.

Ngày 30-6-2020, các nhà quan sát thị trường Bitcoin phát hiện được một giao dịch chuyển tiền ảo lên đến 1 tỷ USD. Vào thời điểm đó không ai biết những người đứng sau giao dịch này là ai, nhưng theo tờ Financial Times, đó là Ghislaine Maxwell. Một phần số tiền này được dùng để mua trang trại rộng 63 ha tại bang New Hampshire. Ghislaine sau đó lẩn trốn trong trang trại này gần hai năm rồi mới bị FBI tóm gọn sau một cuộc đột kích.

Có lý do để tin rằng số tiền Bitcoin trên từng thuộc về Jeffrey Epstein. Thời Epstein còn sống, hắn luôn sẵn sàng lên tiếng ủng hộ Bitcoin. Hắn còn đóng góp gần 100 triệu USD vào trung tâm nghiên cứu M.I.T. Media Lab (thuộc trường đại học công nghệ bang Massachusetts) để cơ quan này nghiên cứu phát triển công nghệ blockchain. Phải đến sau khi Epstein bị bắt thì khoản đầu tư này mới được đưa ra ánh sáng. Giám đốc trung tâm khi đó là giáo sư, doanh nhân, tỷ phú Joi Ito buộc phải từ chức.

Tiền ảo là một công cụ tuyệt vời cho những đối tượng tội phạm cần giao dịch quốc tế như Epstein. Rất có thể ngay chính lúc này đây FBI đang điều tra Ghislaine Maxwell để tìm ra chân tướng số tiền Bitcoin kể trên. Với việc một tài khoản Bitcoin với giá trị lớn như thế bị “đưa vào tầm ngắm” của nhà cầm quyền, khả năng thị trường crypto vốn đang xáo động lại càng thêm phần bất ổn là điều khó tránh khỏi.

Lê Vũ (Tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文