Ấm áp bữa cơm tất niên ở Trại giam Gia Trung

16:17 21/01/2025

Các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được Ban Giám thị tổ chức bữa cơm tất niên cùng thân nhân trong không khí ấm áp, phấn khởi.

Ngày 21/1, tại Phân trại số 3, Trại giam Gia Trung (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) tổ chức bữa cơm tất niên cho 40 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt tại đơn vị. Trước đó, 80 người thân, thân nhân của các phạm nhân này cũng đã được thông báo để đến cùng chung vui, dự bữa cơm tất niên với các phạm nhân.

Tình yêu vẫn hiện hữu nơi trại giam.

Trong không khí ấm cúng của những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, các phạm nhân và người thân cùng ăn với nhau bữa cơm gặp mặt, chuyện trò, chia sẻ với nhau về cuộc sống gia đình, động viên các phạm nhân chấp hành tốt án phạt tù.

Bà Lê Thị Thự (SN 1949, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng con gái đến Phân trại số 3 từ sớm để thăm, dự bữa cơm tất niên với cháu ngoại. Bà Thự cho biết: Khi được thông báo đi dự bữa cơm tất niên, tôi và gia đình mừng không nói nên lời. Gia đình chúng tôi hạnh phúc lắm, tôi không nghĩ là được gặp cháu ngoại trong không khí ấm áp như thế này.

“Bữa cơm tất niên rất ấm cúng, gia đình yên tâm lắm. Gia đình tôi cám ơn Ban Giám thị Trại giam Gia Trung. Chúng tôi sẽ động viên cháu yên tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình”, bà Thự nói.

Mẹ mừng rơi nước mắt khi được gặp con trai ngày giáp Tết.

Phạm nhân Huỳnh Thủy (cháu ngoại bà Thự, đang chấp hành án 8 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) bùi ngùi: Gặp gia đình ở đây em mừng lắm. Em chỉ muốn ôm mẹ và bà ngoại khóc thôi. Em ở đây được các cán bộ quan tâm nhiều nên hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, trở thành công dân có ích.

Mừng rơi nước mắt khi được gặp vợ con và ăn bữa cơm tất niên những ngày giáp Tết, phạm nhân Ksor Oi (SN 1988, đang chấp hành án 4 năm 10 tháng về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản) cho hay: Tôi mừng lắm, vợ và 2 con tôi cũng mừng lắm. Gia đình tôi ở huyện Kông Pa, tỉnh Gia Lai, trước đây không hiểu biết nên vi phạm pháp luật. Giờ vào đây, tôi được các cán bộ giải thích nên đã hiểu và sẽ quyết tâm cải tạo tốt để sớm về với vợ con.

Trong bữa cơm tất niên, những người thân lâu ngày không gặp nhau đã có những cái ôm, những ánh mắt trao nhau đầy thân thương, những giọt nước mắt cũng đã rơi. Ngôi nhà vắng bóng lâu ngày người chồng, người cha, nay có dịp gặp nhau trong không khí những ngày cận Tết đã thắp lên hơi ấm gia đình, giúp các phạm nhân có thêm động lực để cải tạo tốt, sớm trở về đoàn viên.

Đại diện phạm nhân phát biểu cám ơn Ban Giám thị tổ chức bữa cơm tất niên.

Thay mặt các phạm nhân phát biểu tại bữa cơm tất niên, phạm nhân Lê Quý Phóng (đang chấp hành án phạt tù 16 năm về tội giết người) chia sẻ: Thời gian qua, Hội đồng cán bộ trại giam luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất về ăn uống, sinh hoạt, học tập, lao động cải tạo, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh…cho chúng tôi. Bữa cơm tất niên hôm nay là cơ hội để những phạm nhân chúng tôi được gặp gỡ, sum vầy bên người thân. Đây là sự động viên lớn lao với chúng tôi để nỗ lực cải tạo tốt hơn, chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, vượt qua lầm lỡ của bản thân để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Mai, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung thông tin: Năm vừa qua, đơn vị đã tổ chức giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 đợt cho 1.949 phạm nhân và tổ chức tha tù trước thời hạn có điều kiện 3 đợt cho 61 phạm nhân. Đơn vị cũng đã lập hồ sơ và cơ quan chức năng đã thống nhất tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân, dự kiến đơn vị sẽ công bố quyết định trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Mai, bữa cơm tất niên cho phạm nhân và người thân là một trong những hoạt động thường niên do đơn vị tổ chức, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm của Ban Giám thị đối với phạm nhân. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa là cầu nối cho người thân được gặp phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán mà còn là dịp động viên các phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo tiến bộ hơn. Ban Giám thị mong muốn các phạm nhân ra sức học tập, cải tạo tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sớm về đoàn tụ với gia đình.

Cán bộ Trại giam Gia Trung và thân nhân phạm nhân ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng để giúp đỡ các phạm nhân khó khăn.

Trong khuôn khổ hoạt động, Ban Giám thị Trại giam Gia Trung cũng đã phát động cán bộ, chiến sĩ, người thân phạm nhân ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng để duy trì kinh phí tặng quà, hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, con phạm nhân theo mẹ vào trại chấp hành án trong năm 2025.

Được biết, Trại giam Gia Trung hiện đang quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo gần 4.000 phạm nhân. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Giám thị Trại giam Gia Trung đã trích từ Quỹ tấm lòng vàng của đơn vị để hỗ trợ cho 181 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có thân nhân thăm nuôi, thăm gặp, gửi quà với số tiền 27 triệu đồng và hỗ trợ cho 9 cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại chấp hành án với số tiền 1,8 triệu đồng/cháu.

Chí Hào

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文