Phá sản công ty thủy sản nổi tiếng một thời ở Tây Nam Bộ

15:53 13/06/2023

Tính đến ngày Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng tuyên bố phá sản, Công ty Phương Nam (Quốc lộ 1, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có 321 chủ nợ với tổng số nợ là hơn 3.600 tỷ đồng, hơn 36 triệu USD (gồm nợ gốc và lãi); trong đó số nợ phải trả chế độ cho người lao động trên 25 tỷ đồng.

Ngày 13/6, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã ra quyết định tuyên bố phá sản Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam).

Trước đó, tháng 5/2023, TAND tỉnh Sóc Trăng tiến hành hội nghị chủ nợ Công ty Phương Nam công khai, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan và đảm bảo trình tự, thủ tục phá sản theo quy định pháp luật.

Đại diện Công ty Phương Nam, các chủ nợ đã thống nhất đề nghị tuyên bố phá sản theo quy định pháp luật. Xét thấy Công ty Phương Nam lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không có phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và Nghị quyết của hội nghị chủ nợ thống nhất đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, do đó TAND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định tuyên bố phá sản Công ty Phương Nam.

Trụ sở Công ty Phương Nam ở Phường 7, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). 

Toà tuyên bố chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp; thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp; phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 của Luật Phá sản; giải quyết một số vấn đề liên quan phù hợp quy định. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan khác đã được Tòa án giải quyết phù hợp quy định, đảm bảo quyền lợi các bên, cũng như đảm bảo tiến độ giải quyết vụ việc. Quyết định tuyên bố phá sản Công ty Phương Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định và được triển khai thi hành tại cơ quan Thi hành án phù hợp quy định.

Công ty Phương Nam trở thành công ty cổ phần vào năm 2000 với vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ông Lâm Ngọc Khuân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với tỉ lệ góp vốn 35,26%; 3 cổ đông còn lại là bà Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân góp 20,5%), Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân, góp 20,24%) và cháu trai Huỳnh Phúc Quế (đứng tên 24% cổ phần nhưng thực tế không góp vốn). Lâm Minh Mẫn làm kế toán trưởng…

Công ty Phương Nam từng lẫy lừng trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của vùng Tây Nam Bộ. 

Thời gian đầu, do có ít doanh nghiệp cạnh tranh nên tên tuổi cũng như quy mô của Phương Nam nổi như cồn. Từ năm 2008 đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam được nhiều ngân hàng cho vay vốn kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào các việc như: dùng để trả nợ; kinh doanh bất động sản; liên doanh - liên kết đầu tư với công ty KM Phương Nam do chính ông Khuân làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chiếm hưởng trên 52 tỷ đồng.

Do kinh doanh thua lỗ 5 năm liên tục dẫn đến mất khả năng thanh toán, ông Khuân chỉ đạo con gái và thuộc cấp lập hồ sơ khống để tiếp tục vay tiền. Cuối năm 2013, ông Khuân trốn ra nước ngoài, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng. Sau đó một số “đại gia”, các ngân hàng tham gia giải cứu Công ty Phương Nam bằng cách tái cơ cấu vào giữa năm 2013. Công ty Phương Nam hoạt động trở lại dù cơ quan chức năng xác định công ty này không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền 638 tỷ đồng. Vì số tiền này cha con ông Khuân đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Nguyên kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và Giám đốc Trịnh Hồng Phượng sau đó lĩnh từ 16 đến 18 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm chi nhánh ngân hàng tại Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng bị Công ty Phương Nam nợ, khiến 25 người nguyên cán bộ ngân hàng vướng lao lý vì tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tính đến ngày Toà tuyên bố phá sản, Công ty Phương Nam có 321 chủ nợ với tổng số nợ là hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 36 triệu USD (bao gồm nợ gốc, lãi); trong đó, số nợ phải trả chế độ cho người lao động là trên 25 tỷ đồng.

Văn Đức

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文